KỂ TỪ ẤY
Thơ: Nguyễn Hưng
Có khi nào trong lòng em thầm nhớ ?
Bao mặn nồng ngày đó đã từng trao
Kỷ niệm đầu trong một chiều lộng gió
Vừa gặp nhau ngỡ sóng đã dâng trào.
Nhớ không em con đường mùa nắng hạ
Dưới vòm me rả rích tiếng ve sầu
Trên môi em linh hồn anh gục ngã
Để bây giờ hoá đá dưới trời ngâu.
Đã cùng nhau vượt qua bao ngày nắng
Chở che nhau chẳng đếm nổi ngày mưa
Sao lại nỡ vùi nhau vào cay đắng ?
Rồi quay lưng lặng lẽ phía duyên thừa.
Có khi nào một lần em tự hỏi
Rằng phím đàn đã lỗi bởi vì đâu ?
Hay vườn hồng lỡ say ong bướm gọi
Nên mảnh trăng lạc lối giữa cung sầu.
Kể từ ấy đã bao mùa lá rụng
Màu thời gian trên mái cũng điểm phai
Con đường côi còn mình anh đứng đợi
Cuối trời hoang vẫn dõi một hình hài.
– Nguyễn Hưng –
Hn, 17/09/2017
Ảnh : tác giả
Cảm động tóa
Đã một lần khi nào anh tự hỏi
Em ra đi có phải lỗi vì anh ?
Bao mộng ước trong đôi mắt em xanh
Anh thoả đc bao % trong đó ?
Sao cứ lạc vần câu cuối nhỉ? Hic.
Bài thơ rất tuyệt vời
thơ hay hình lai đẹp
chúc bạn buổi chiều vui vẻ hp
Thơ hay hình ảnh đẹp.
Hay quá
Anh đứng trên cầu đợi ai..?
Bạn ơi..
Thơ hay, ảnh đẹp
Chủ nhật vui nhé
Hay quá
Cảnh rất đẹp em xin cảm tác nhé
Vòm cây xanh lá ngời ngời
Dường như anh đứng đợi ai bên thềm
Nổi niềm khe khẻ gọi tên
Bạn hiền vắng bóng lênh đênh sớm chiều
Nhớ ai giống nhớ người yêu
Đôi môi thắm mộng để nhiều vắn vương
Giận rồi cũng lại là thương
Như cây với lá hứng sương mỗi ngày
Nhớ cô em gái trang đài
Người đây cảnh đấy còn đầy
Hàng cây vẫn vậy đứng yên đợi chờ
Cảnh đẹp như một giất mơ
Bài thơ nghĩa cũ vẫn xanh mượt mà
Rất hay
Rất tuyệt
Bai nghe buon buon Canh dep nhung nguoi dep hon Than chuc tac gia vui ve hanh phuc !
Bài thơ vần chéo rất hay chị hoạ vui cùng em nhé..
NHỚ NGÀY XƯA
Nhìn nơi xa lòng cô đơn thầm nhớ
Biết giờ này họ có nhớ ta không
Nhớ ngày xưa ngồi bên ánh trăng mờ
Cầm tay ánh mắt xuyến xao trong lòng
Nhớ ngày xưa bên sân truờng oi ả
Cây phuợng hồng thả nhạc phím cung sầu
Duới gốc cây nhìn hoa rơi lả tả
Giờ xa rồi tuổi học trò còn đâu
Đã bao năm mình xa nhau vời vợi
Thời gian trôi tóc đã vội pha suơng
Con đường xưa còn mình em đứng đợi
Giờ còn đâu bao sắc thắm môi huờng
Tho hay qua
…Cóa ngừi iêu chưa…mờ thơ tình buồn vậy?!
Thơ hay quá
Kể từ ấy mình vui biết mấy
Thì hiện giờ vẫn vậy mà thôi
Sao a vẫn nghĩ buân quơ mãi
Cho lòng niếm phải những buồn vươn
Hi…
Chúc a buổi sáng vui vẽ
Buổi chưa mát mẻ
Buổi chiều tươi trẻ
Tối có người bên cạnh thỏ thẻ
Hì hì..
Nếu vậy mai mốt viết đúng luật thơ là được rồi
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Xin chúc cả nhà một tuần mới an lành, vui vẻ và hiệu quả trong công việc!
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả nhé
tho hay canh dep qua anh nguyen hung oi
Bài thơ nào cũng có nét riêng tư
Thật tài wa mà
Người đẹp cảnh đẹp, làm thơ hay
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Xin chúc cả nhà một tuần mới an lành, vui vẻ và hiệu quả trong công việc!
Hay
Thơ hay quá anh à!
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Xin chúc cả nhà ngày mới an lành, vui vẻ và hiệu quả trong công việc!
Hay qua.
Hay wa anh
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Chúc cả nhà tháng mới an lạc, hạnh phúc, tràn trề tài lộc !
thơ tình tuyệt tác n .h ạ
Hay, nồng nàn, da diết lắm
Thơ hay hình đẹp anh Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận góp vui. Chúc cả nhà ngày chủ nhật thư giãn vui vẻ !
Một bài thơ tình tuyệt Tác