Bài Thơ: HƯƠNG YÊU (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HƯƠNG YÊU (Tác giả: Bảo Châu)

HƯƠNG YÊU
Thơ: Bảo Châu

Em vẫn là biển xanh
Mang tình anh trĩu nặng
Cho dù trên bến vắng
Tình em nắng ngập tràn

Thu giã biệt mênh mang
Để lá vàng về cội
Sóng xô bờ quá vội
Trao gởi những nụ hôn

Tràn ngập khắp tâm hồn
Trong hoàng hôn tím trải
Biển thuyền như mê mải
Hát mãi bản tình ca

Sóng vẫn cứ chan hòa
Tình đôi ta trong đó
Em nghe lời của gió
Như có cả tình anh

Song hành khắp biển xanh
Cứ long lanh tỏa sáng
Thuyền về trong nắng rạng
Lại ngan ngát hương yêu

Bảo châu
18.11.18

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
5 years ago

Rất hay em ạ

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
5 years ago

Bài em viết rất hay,Một mối tình đẹp .
“Em vẫn là biển xanh ”
Anh vẫn là sóng biếc.
“Mang tình anh trĩu nặng”
Có tình em sâu lắng ,
“Cho dù trên biển vắng”
Anh xao động tâm hồn,
Lòng ngập tràn thương nhớ !

Lan Hoa
Lan Hoa
5 years ago

Chúc chị cùng gđ ngày chủ nhật thật vui nnhp ạ!

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Bài thơ hay quá, tình cảm , thiêt tha !
Em có duyên với biển ,
Như duyên thuyền với bến !
Biển xa em , lưu luyến ,
Cứ nhắc đến em hoài !
Tâm hồn em chơi vơi ,
Mỗi khi xa vắng biển !

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
5 years ago

Thơ của em viết rất hay hình ảnh đẹp lắm giống như trong tranh em ạ Chị chúc em ngày chủ nhật thật vui thật khỏe em nhé

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
5 years ago

Em ơi chị xem lời em biết chất độc da cam rất hay và xúc động lắm em ạ đang xem thì bên kia họ Phúc wifi chị không xem được nữa nay tiếp tục tâm sự với em đây Em thông cảm nhé nhà chị chưa có wifi nên bất ngờ của họ 10 giờ hoặc 9 rưỡi là họ cúp mình chịu thua

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Ơi!
Nàng thơ tình của biển
Tình em cứ mênh mông
Cho tình anh say đắm
Anh mãi là ngọn sóng
Vỗ về mãi bờ em
Cho tới lúc say mềm
Chìm trong bao nhung nhớ
Cho không còn cách trở
Cho tình yêu muôn thuở
Thuyền biển mãi bên nhau.
Chúc mừng em bài thơ tình lãng mạn tràn đầy cảm xúc

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
5 years ago

Em ơi em biết Thơ hay quá Rất tình cảm có duyên với biển thuyền với biển bên nhau cho tình yêu muôn thuở thật tuyệt vời em ơi chúc em vui vẻ hơn anh nhiều lắm nhé

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Chị em tuyệt vời ..

Lê Văn Thắng
Lê Văn Thắng
5 years ago

Biển dạo này ít sóng
Hay biển đã hưu rồi
Thuyền ngóng đợi bồi hồi
Lòng thuyền mênh mang quá
Biển vẫn là biển cả
Hay dồn sóng nơi nào
Mà chẳng thấy sóng trào
Quanh mạn thuyền như cũ

Minh Nguyen
Minh Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời
Chúc mừng em nguời đẹp thơ hay!

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
5 years ago

Thơ hay , hình ảnh đẹp !cuối tuần an vui nhé bạn .

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Chuc chiến phạm thi vv ngay mau hong do nghe

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
5 years ago

Ảnh thật đẹp. Thơ rất hay, dạt dào cảm xúc! Chúc Chien Pham Thi an vui, hạnh phúc.

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

hay quá chị yêu

Thủy Lăng
Thủy Lăng
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn ơi

Phan Phạm Trà Mi
Phan Phạm Trà Mi
5 years ago

Bài thơ hay quá chị ơi!
Ảnh tuyệt vời chị nhé

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Nhẹ nhàng hay lắm em@

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Bài thơ hay êm ái vô cùng…chúc mừng em

Nguyệt Dương
Nguyệt Dương
5 years ago

Tuyệt vời thơ và ảnh bạn tôi.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Qua Nguyen
Qua Nguyen
5 years ago

Chỉ biết nói tuyệt vời thôi chứ biết nói gì bây giờ

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời chị yêu .ảnh chị thật trẻ trung xinh đẹp ..em xin chúc mừng chị nhé chị

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Hay lắm

Vân Dương
Vân Dương
5 years ago

Hay quá em bay bổng nhẹ nhàng ảnh đẹp em ah chúc buổi sáng đầu tuần vui vẻ bình an hạnh phúc

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời chị iu! Xin chúc mừng bài thơ hay nè!
Kính chúc chị luôn vui vẻ, khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống chị nhé!

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Chúc mừng em với bài thơ hay

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Bài thơ hay quá

Phạm Hữu
Phạm Hữu
5 years ago

Hồn lại thấy liêu xiêu
Biết bao điều muốn nói
Hay lắm bạn

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Hay lắm . Chúc Em nhiều niềm vui !

Tùng Thanh Lê
Tùng Thanh Lê
5 years ago

Tôi rất thích dòng thơ của bạn rất vui được kết bạn

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Hay

Scroll to Top