HƯƠNG MUỘN
Thơ: Hoàng Anh
Hương bưởi thơm dịu nhẹ
Tháng ba khẽ vào mơ
Gió lay rèm ngu ngơ
Buồn tưởng quen mà lạ
Mưa cuối mùa thong thả
Tình như đã dấu yêu
Sao lòng em vội chiều
Lắt lay hờn chiếc lá
Em đã yêu vội vã
Gom tất cả chân tình
Khẽ tô son thật xinh
Mà dạ vui… chẳng thấu
Có lẽ nào em giấu
Niềm đau cấu trong tim
Trong lời yêu anh tìm
Muộn tình em .. vội vã
Anh viết xuân rộn rã
Giả đò em ngu ngơ
Cỏ hoa lặng lẽ chờ
Có một bài thơ lạ
Có một bài thơ lạ
Lạ .. như đã từng quen
Hoàng Anh 6/3/19
Hoàng Anh
Hay thía người đẹp ơi…
VÀO TRONG NHAU
“ Có một bài thơ lạ
Lạ .. như đã từng quen “
Anh nhấp từng giọt men
Bờ môi em vừa ủ …
Ơi một đời lữ thứ
Hoa Trinh Nữ chợt vương
Mặc gió bụi dặm trường
Một phương trời mộng mị
Bước trên đường Thiên Lý
Vẫn ghi một bóng hình
Mềm mại dáng Trúc xinh
Dựa vào Đình .. Đình đổ …
Sao bây giờ bị nhớ
Đành bây giờ bị yêu
Thôi vậy anh cũng liều
Tình phiêu về em mãi
Mặc ngày mai tê tái
Vụng dại lời ước ao
Xin có những ngày sau
Vào trong nhau .. ở đợ …
Đào Bá Trường 7.3.19
Ảnh minh họa rất đẹp bài thơ hay. Ngày mới chúc em vui vẻ.
Hay
Hay quá ,hay quá ,hay muốn chết luôn !
Chị
cặp đôi đẹp nhất , xứng nhất làng fb..Chúc mừng chàng nàng
Tuyệt vời em ơi!
Thơ XH hay
Chúc nàng iu 8_3 luôn xinh đẹp hạnh phúc… quà cáp bao la lộc phước đầy nhà nha Hoàng Anh…
Bài thơ hay tuyệt vời chị à
?HƯƠNG TÌNH THÁNG BA?
Hương tình thơm trong nắng.
Gửi vào trời trong xanh.
Bưởi hòa làn tóc rối.
Gội yêu say mãi nồng.
Tháng ba mùa êm trải.
Nhớ chàng à dấu yêu.
Gió bên tre xào xạc.
Vi vu chiều mây bay.
Em yêu người nhiều lắm.
Lệ đã nhỏ châu rơi.
Mang bao niềm khát vọng.
Hờn thương bên vai chàng.
Em dấu tình trong mắt.
Mà vẫn cứ long lanh.
Son tô hồng tươi thắm.
Áo vai trần dịu say.
Tháng ba tình hương bưởi.
Anh cài mái tóc em.
Nhành hoa trắng phiêu bồng.
Yêu tràn bao ngọc phấn.
Bài thơ tình em viết.
Xin trao chàng mãi yêu.
—–
?Sao Mai ? 7/3/2019
Em xin góp vui với bài thơ hay của chị iu xinh
Tuyệt vời lắm nàng xinh ơi! Chúc nàng luôn vui và hạnh phúc nhé!
Chúc chị vui vẻ và hạnh phúc
Đúng rồi …cứ luôn xinh đẹp như thế …quên hết thiên hạ đi …khắc đời vui trở lại …kkk
Thơ hay ảnh đẹp, chúc em ngày 8-3 vui vẻ, hp nhé! ?
Tuyệt vời bạn iu.
Xinh đẹp thơ hây
Cảm ơn hai tg với hai bài thơ rất hay!
Có một bài thơ lạ
Lạ như đã từng quen..
Chúc em 8.3 vui vẻ…
Thơ hay lắm chị
Bài thơ hay lắm chị gái iy ảnh cũng đẹp lung linh luôn 8 3 vui vẻ và hạnh phúc nhé chị gái iu
Em thật tuyệt vời ?
Em lúc nào cũng như bông bưởi mà tỏa hương thơm ngào ngạt tấm lòng độ lượng cởi mở biết yêu thương anh chân trọng mà . vì muốn có nhiều bài thơ hay của em ra đời nên…
Thơ hay ành đẹp tuyệt quá HA xinh đẹp ơi♡
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời em chúc hai nhà thơ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc ngập tràn yêu thương nhé ❤️❤️❤️
???
Ngày 8 tháng 3 mến chúc em luôn luôn mạnh khỏe trẻ đẹp hôn nhiên yêu đòi và tràn đây hạnh phúc Hoàng Anh nhe
Hai bài thơ hay quá ạ huynh tỷ ơi
Bài thơ hay lắm chj à
Chúc chj cuối tuần vv ak
Thơ hay lắm đó em
Ui chao xướng, họa tuyệt vời
Từng câu từng chữ như mời mọc nhau
X.đẹp lắm khẽ cười là tươi ngay nhưng lại lười cười lắm
Hai bài thơ đều tuyệt vời: Như thật!
Thơ thật hay