Bài Thơ: HỒN CÔ LỮ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HỒN CÔ LỮ
Thơ: Nguyễn Hưng

Đã nghe gió trong hồn người cô lữ
Chốn phù hoa đâu giữ nổi chân người
Khoác túi thơ với rạng rỡ nụ cười
Ta ngạo bước giữa đời đầy sương gió

Mặc thời gian rầm rập ngựa buông vó
Kiếp lai sinh còn đó những đoạ đầy
Ta nhẹ bước qua những miền gió lay
Ngàn cỏ hoa mắt say trong nắng toả

Vượt dặm trường đi tìm nơi bản ngã
Nẻo quan san vất vả chẳng sờn lòng
Bao nhiêu niệm giác ngộ đến hư không ?
Ta cứ bước dẫu chông chênh gian khó

Ta buông bỏ những gì ta đang có
Xem hương đời như gió thoảng mà thôi
Và dằn lòng không để nước mắt rơi
Theo mây ngàn sẽ trôi về cõi lặng

Bao nỗi đau cuộc phong trần ban tặng
Sẽ tan đi vào lặng lẽ đêm dài
Cuộc tình nào rồi cũng sẽ phôi phai
Đêm rồi cạn và sớm mai sẽ hé

Ta đã thấy trong lòng mình vơi nhẹ
"Sắc tức không" là lẽ kiếp luân hồi
Trên ngàn dặm bàn chân bước nổi trôi
Màu nắng toả chân trời đang bừng sáng

Nguyễn Hưng
Hà nội, 13/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cay Co
Cay Co
7 years ago

hay?

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
7 years ago

Hay lắm anh ạ!
Út Nhăn chúc mừng thi sĩ nha

Thien Tinh Van
Thien Tinh Van
7 years ago

Ý thơ rất tuyệt.chúc vui vẻ

Vân Kiều
Vân Kiều
7 years ago

bai tho hay

Vinh Tạ
Vinh Tạ
7 years ago

Tuyệt lắm tác giả ơi!

Thao Nguyen
Thao Nguyen
7 years ago

Tho là the nhung tat ca nhung gi trong ta khong bao gio mat

Hương Xưa
Hương Xưa
7 years ago

Hay tuyệt nhé.

Hue Nguyen
Hue Nguyen
7 years ago

Thân tặng nhà thơ

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Hây buông đi những gì làm ta khổ
Đừng kiếm tìm đi đến chổ đau thương
Buông bỏ đi những vướng bận đời thường
Lòng nhẹ gánh trên con đường cuộc sống
..
Cảm ơn em đã có bài thơ mang nhiều ý nghĩa

Luong Thanh Tran
Luong Thanh Tran
7 years ago

Thơ hay.

Nguyen Tỵ
Nguyen Tỵ
7 years ago

Bài thơ rất hay

Luu Thai
Luu Thai
7 years ago

Bao nỗi đau kiếp hồng trần ban tặng
Muốn bỏ buông rồi sao vẫn nặng ưu tư
Dẫu xứ bồng lai có sáng đẹp như mơ
Tâm vẫn nặng nỗi đau nhân thế !

Dieu Thuong
Dieu Thuong
7 years ago

* ? NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ? *
* ? NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ? *
* ? NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ? *

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Tâm hồn Lý Bạch !
Say trời say đất say mây
Không màng danh lợi – sợ chi cầm quyền !
Chỉ là men say -tửu rượu suốt đời !không sao !

Anh Thu
Anh Thu
7 years ago

Bài thơ tình cảm, ý nghĩa, sâu lắng, tác giả có cái nhìn rất sâu sắc về cuộc đời. Chúc anh Nguyễn Hưng ngày càng có nhieu thơ hay

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
7 years ago

Bài thơ rất hay! Chúc anh buổi chiều vv

Phang Le Quang
Phang Le Quang
7 years ago

bài thơ thật hay

Đào Hương
Đào Hương
7 years ago

Nguyễn Hưng
Hồn cô lữ bài thơ hay quá giầu chất sáng tạo trong ngôn từ mới lạ,hoa trinh chúc bạn buổi tối nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé.!

Ngọc Giàu
Ngọc Giàu
7 years ago

Tho hay canh we dep chuc vui ve .

Giang Nguyễn
Giang Nguyễn
7 years ago

Ngôn từ thật mạnh mẽ phóng khoáng. Tuyệt quá!

Hằng Trương Hằng Việt
Hằng Trương Hằng Việt
7 years ago

Rất hay !

Lisa Vu
Lisa Vu
7 years ago

Thật tuyệt vời,bài thơ hay lắm bạn ah!

Scroll to Top