Bài Thơ: HOÀI NIỆM (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HOÀI NIỆM (Tác giả: Bảo Châu)

HOÀI NIỆM
Thơ: Bảo Châu

Anh ra đi mang theo bao nhung nhớ
Em ở nhà vò võ chờ anh
Như biển kia sóng nước long lanh
Mang hình bóng của anh vào nỗi nhớ

Về Kiên Giang em thấy lòng trăn trở
Ngắm biển xanh bao nỗi nhớ vây quanh
Hàng dừa cao tỏa bóng mát trong lành
Em thấy mình quá mỏng manh trước biển

Nơi đây rất nhiều hoa muống biển
Gợi cho em bao kỷ niệm năm nào
Nhớ nụ hôn đắm đuối khát khao
Mối tình đầu gởi trao trong trắng

Nhẹ bước chân trải dài trong nắng
Biển mênh mông giờ vắng cả tiếng cười
Chỉ mình em trong nắng vàng tươi
Mang hơi ấm từ nơi anh trở lại

Biết không anh bao mùa hoa dại
Nở đầy trên bãi cát đại ngàn
Càng ngắm hoa lại nghĩ miên man
Em mơ ước được làm con sóng dữ

Vượt trùng khơi đến bên anh hỏi thử
Anh có nhớ em như những năm nào?…
Hay chỉ mình em mang nỗi nhớ khát khao
Nghĩ về anh nghe lòng sao trống trải…

Ngắm biển xanh thấy tim mình mê mải
Sải cánh dài hải âu vượt trùng khơi
Muốn cùng anh ta đến khắp muôn nơi
Xây hạnh phúc trên biển khơi hùng vĩ…
Hồng Chiên
19.8.2017

Bài Thơ: HOÀI NIỆM (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: HOÀI NIỆM (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Tong Nguyen
Thanh Tong Nguyen
6 years ago

Thơ tuyệt vời.

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Nhanh thế c ơi.
Tuyệt c nhé.

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Thơ tình Hoa Muống Biển ….

Khang Le
Khang Le
6 years ago

Kiên Giang quê anh ko màu hoa phượng đỏ
Chỉ có nắng vàng và gió cùng mưa
Anh ra đj đâu phải thảnh thơi
Đời thuỷ thủ bán thân cho biển
Có đôi lúc sóng êm gió lặng
Nhớ về em sâu nặng nghĩa tình
Rồi có lúc giông bão thình lình
Đã cắt ngang hình em trong tâm trí
Anh luôn mang trong mình những suy nghĩ
Em trong bờ có ngũ ngon ko
Có nhớ anh, có ngóng trong chờ
Có ướt lệ khi đêm về cô quạnh
Mong em hiểu tình anh rất mạnh
Tấm chân tình luôn chỉ có em thôi
Mơ một ngày ta được chung đôi
Và cô bác chúc mừng ta hạnh phúc

Huu Huyen
Huu Huyen
6 years ago

Hay qua chi oi chi di du lich da ve chua chi

Nguyễn Thị BÌnh Minh
Nguyễn Thị BÌnh Minh
6 years ago

Hay quá em à

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Hay quá em ơi

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Hoa muống biển.. Trải dài bên bờ cát.
Sóng phủ đầu… Ôi nhớ lắm.. Kiêng Giang…
Ngàn trùng khơi.. Mang hình bóng của anh..
Ôi nhớ lắm.. Nhiều đêm em..trăn trở..

Ngắm biển xanh… Thì thầm em khẻ gọi
Nhớ thương nhiều.. Kỷ niệm thuở mới yêu
Giờ mình em lặng lẽ.. Ngắm mây chiều.
Anh có nhớ.. Anh ơi.. Anh có biết…

Biển mênh mông.. Từng bước chân em bước
Mối tình đầu… Ôi nhớ lắm anh ơi..
Hoa dại dưới chân cũng chợt thấy.. Chơi vơi
Giờ này em chỉ muốn cùng anh… Ngắm biển khơi… Hùng vĩ…

Dung Nguyen
Dung Nguyen
6 years ago

Nho bai hat chuyen tinh hoa muong bien

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Thơ hay hình đẹp … em gái tuyệt vời lắm…

Hiên Phạm
Hiên Phạm
6 years ago

Biển vẫn vậy nhưng anh ở đâu

Hiên Phạm
Hiên Phạm
6 years ago

Biển vẫn vậy và anh ở đâu
Sóng thay em cứ hỏi hoài muôn thuở
Hàng dừa đó vẫn vươn dài ngọn gió
Nước vẫn xanh và cát trắng rất hiền
Bao năm rồi anh còn nhớ không
Nước mắt biển vẫn dạt dào muôn thuở
Cày xới đại dương tìm hơi thở
Tận nơi nào hỡi vũ trụ bao la

Hòa Lê Thị
Hòa Lê Thị
6 years ago

Hay quá em ơi! Không khác nhà thơ

Scroll to Top