Bài Thơ: HOA MUỐNG BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HOA MUỐNG BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

HOA MUỐNG BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Sóng vẫn xô ôm hôn bờ mê mải
Biển sõng soài tê tái kéo ra xa
Gió dỗi hờn chẳng thể hát khúc ca
Dồn dập thổi… sóng bồi thêm lên cát

Nhìn sóng say lòng ta dâng dào dạt
Ước gì mình cũng giống hạt cát kia
Bao lâu rồi… thuyền, bờ bãi chia lìa
Trôi xa mãi thuyền kia chưa trở lại

Biển chiều nay loang tím màu hoang hoải
Cứ mênh mang thêm nhớ dáng hình ai
Thả hồn bay cùng nỗi nhớ đan cài
Ngắm hoa muống mang hình hài của biển

Màu tím biếc hoa muống kia dâng hiến
Cho biển em thành nước biếc trong lành
Thuyền ra khơi tay lái chẳng chòng chành
Lướt trên sóng song hành cùng biển cả

Bao lâu rồi một mình em vội vã
Dải cát dài loang cả tím hoàng hôn
Hoa muống đây em vẫn đẹp mê hồn
Chiều mê mải… hoàng hôn buông… chợt tím…

Bảo Châu
20.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Ngọc Luận
Phạm Ngọc Luận
6 years ago

Bài thơ hay quá Phạm Chiên ơi

Diệu Thành
Diệu Thành
6 years ago

Bài thơ nảo cũng quá hay em a

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Hoa muống biển trải dài theo bờ cát Như tình em theo sóng biển mênh mông Dào dạt vỗ mạn thuyền anh nhắc nhở Hãy giữ tron tinh ta tím mãi nghe anh Thơ emhay lắm, chị yêu em

Hồ Tuyến
Hồ Tuyến
6 years ago

Hay quá Em ạ

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
6 years ago

Sóng mơn man nhẹ nhàng hôn bờ cát
Cứ mơn man thêm nỗi nhớ thương Thuyền!
Tuyệt vời! Muống rể thương lắm! Hì

Truong Dinh Mười
Truong Dinh Mười
6 years ago

Thả hồn bay cùng nỗi nhớ đan cài …HAY QUÁ .

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
6 years ago

Thơ hay lắm
Tuyệt vời
Chúc chị buổi sang hạnh phúc

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Tjuyêt quá đh ơi

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Hay qúa chi yêu.

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Hay qúa chị yêu ơi

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Bài thơ em viết thật hay
Tình thuyền và biển hàng ngày ấp ôm.
Sóng xô bờ cát chiều hôm
Em ơi ! Muống biển đẹp hơn mọi ngày
Nhưng anh vẫn mải mê say
Ra khơi tay lái vững ngày bão dông
Em ơi !Chung thủy nhớ không ?
Thương em lắm lắm một lòng vì em .

Long Hanoi
Long Hanoi
6 years ago

Tuyệt vời bạn ạ
CHIEN PHAM THI
cảm ơn bạn nhé

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Thủy chung tình bạn cành hoa tím,
Một tách cà fe anh nhớ em .

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Trử Hợi
Trử Hợi
6 years ago

Thơ quá hay
Rau muống biển cũng rất đẹp
Chúc mừng em

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Thơ hay lắm, ảnh đẹp.

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Rất hay

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Biển chiều nay mênh mông và phẳng lặng
Bãi cát trải dài ôm mặt biển bao la.
Ngoài khơi xa nhấp nhô những con tàu
Ôm bờ cát là loài hoa muống biển..

Biển đẹp nhất là màu hoa muống tím
Cho biển xanh thêm vương vấn môt cuộc tình
Cho tàu ra khơi thêm nhiều nổi vấn vương
Vì hoa muống mang hình hài của biển

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Chuyện tình Hoa Muống Biển ….hay lắm em gái

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Hay lắm em gái… ngọt ngào lời thơ…

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Wa tuyệt vời!
Bài thơ hay quá Chị iu! Cảnh đẹp nữa rất tuyệt.
Đọc hết bài thơ mà tâm hồn như lạc vào thiên đường, bài thơ đã kết thúc mà ngờ như vẫn còn.
Mãi yêu chị……, thơ chị viết rất chuẩn, tuyệt phẩm rất có hồn thơ rê vào lòng người rất lạ thường…..
Ngọt ngào, sâu lắng, cảm xúc da diết……. Nó có gì….. Kg thể ….rất hay lôi cuốn người đọc.
Đọc qua rất nhiều thơ của ta khác nhưng chỉ thích thơ của chị viết nhất. Thơ của chị đọc rồi đọc mãi vẫn muốn đọc.
Có những ngày bận rộn công việc kg thể mở máy đọc được có thời gian là mở có khi chỉ đọc sơ qua rồi phải tắt đi làm. Hijj… ,chắc có lẽ e nghiện thơ Chị quá rồi,bắt đền chị iu đấy ,nhà thơ ạ! Trời phú cho chị có cái vẹn sắc đa tài rất tuyệt vời! ……mà mê mãi lòng người
Ôi hoa muống biển…..
E yêu màu hoa tím này, sống ở biển mặn nhưng vẫn đẹp
Em là biển……
Anh yêu Biển…..
Em hãy kể về biển a nghe….? kính chúc chị cuối tuần thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực và mãi st ra bài thơ hay giúp mọi người có những phút thư giãn, cảm nhận….. Thật tuyệt vời nhất! Em cảm ơn chị iu nhiều nghen.
Em gái tặng hoa chị iu nhận nhé!

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Gửi lời theo gió hôn bờ cát em
Tình hoa muống biển khao khát kiếm tìm
Em ơi có hiểu lời từ trái tim
Mong em Hạnh phúc tím màu hoa kia!

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Chien Pham Thi!
TÌNH HOA MUỐNG BIỂN
Chúc mừng em!

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Chien em!

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Em hãy đợi, thuyền đi thuyền trở lại
Sóng xa bờ, hoa muống biển chờ ai
Giữa mênh mông thương tình em ở lại
Để muôn đời lưu mãi những vần thơ.

Bao lâu rồi một mình em vội vã
Đợi chờ ai trong biển cả mờ sương
Còn bên em, người thương hoa muống biển
Bờ cát dài đón, tiễn bóng người xa.

Biển hoang hoãi khi chiều xa buông xuống
Lòng lặng buồn theo tiếng nhạc vang ra
Em hãy đợi thuyền xa ngày gặp lại
Về bên em… tươi mãi… những mùa hoa !

Tâm Minh
Tâm Minh
6 years ago

Rất hay

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay hinh anh dep lam ban tui oi

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay läm

Hôn Hoàng Nguyễn
Hôn Hoàng Nguyễn
6 years ago

Hay á

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
6 years ago

Rất hay

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Hay lắm

Quốc Trí
Quốc Trí
6 years ago

Hay lắm em ơi!
Hoa muốn biển vào ảnh đẹp quá nhỉ…

Scroll to Top