Bài Thơ: HÒA BIỂN VÀO THƠ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HÒA BIỂN VÀO THƠ (Tác giả: Bảo Châu)

HÒA BIỂN VÀO THƠ
Thơ: Bảo Châu

Chia tay em anh đến với cao nguyên
Tình sâu nặng rung lên miền thương nhớ
Sóng mãi xô để bên bồi bên lở
Nay Anh về và mãi ở bên em

Biển yêu ơi nhìn con sóng say mềm
Nối đuôi nhau chẳng êm đềm phẳng lặng
Anh hiểu lắm trong em tình xa vắng
Sóng trong lòng mà băng giá ai hay

Nay anh về tình mang những đắm say
Muốn dạo bước nắm bàn tay ôm ấp
Bờ cát dài con sóng xô dồn dập
Tựa tim mình nhịp đập loạn chờ mong

Anh đã về trải nhung nhớ trong lòng
Miền xa thẳm với trăm ngàn nỗi nhớ
Đường xa ngái nên tình ta cách trở
Anh về rồi hòa biển nhớ vào thơ

Bảo Châu
01.08.2018

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Đep lắm Tỷ oi ?

Trường Sa
Trường Sa
5 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc bạn ngày mới vv nhe

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

nhìn chị yêuđep lắm ạ

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
5 years ago

Tình biển hôm nay đoàn kết sơn tinh và thủy tinh … kkk …!
buổi sáng bình yên nhé ..!

Thích Ngắm Bưởi
Thích Ngắm Bưởi
5 years ago

Oy quá

Tuan Nguyen Thanh
Tuan Nguyen Thanh
5 years ago

Biển cồn cào sóng lăn vào thơ
Bao thương nhớ gửi về miền xa thẳm

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Tuyệt vời lắm nhé chị yêu ơi

Têt Pham
Têt Pham
5 years ago

Hàng ngày Đi chích người ta
Mà Sao vẫn cứ la cà mãi thôi..
Chúc Em luôn mạnh khỏe

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Đúng là nàng thơ biển . Thật ngọt ngào sâu lắng lắm em

Nguyễn Ngọc Sáng
Nguyễn Ngọc Sáng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp Chúc mừng em

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm nhé em ơi

Diệu Thành
Diệu Thành
5 years ago

Quá hay em ơi; chúc mừng em

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chào em! Chúc mừng em cùng bài thơ dạt dào cảm xúc tha thiết iu thương!

Trử Hợi
Trử Hợi
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng Chiến

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tình cảm dạt dào qúa chị iu
Em chúc chị ngày mới vui vẻ mạnh khỏe hp nhé chị iu

Thành Nghi Le
Thành Nghi Le
5 years ago

Em ôm cả biển vào lòng

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Quan Nguyen
Quan Nguyen
5 years ago

Chào cô
Chúc buổi chiều hoàng hôn đầy thơ mộng

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Thơ quá hay, ảnh quá tuyệt vời em chúc mừng chị gái…

Nguyễn Xiêm
Nguyễn Xiêm
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyêt xin chúc mừng tác giả nha

Nga Trịnh Thị
Nga Trịnh Thị
5 years ago

Tuyệt vời tg ạ.

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Chị yêu ơi …
Tuyệt vời

Chuyen Ta
Chuyen Ta
5 years ago

Tuyệt chị iu

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Rời Đà Lạt mới trở về
Bên biển em đã hòa mình với thơ
Vẫn là bờ cát sóng xô
Vào thơ là thấy như ai đang chờ…

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời chị ơi!
Biển và em nỗi nhung nhớ dạt dào. Niềm khát vọng biết làm sao tả được???
Ôm lòng đau bờ thương sóng vô cùng
Biển vẫn thế vẫn lạnh lùng ly biệt
Mà dòng mong đã trao về sóng hết
Để nỗi sầu da diết mãi riêng mang.
Bài thơ rất hay, lắng đọng em rất thích chị ạ!
Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ nhé!

Thu Nguyễn
Thu Nguyễn
5 years ago

bài thơ rất hay ảnh đẹp chúc mừng em

Nguyen Huyen
Nguyen Huyen
5 years ago

Chúc mừng em với bài thơ tình ngọt ngào sâu lắng
Hình ảnh rất đẹp.

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
5 years ago

Thơ hay bạn iu ơi!

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị ơi

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay xin chúc mừng cô nhé

Dung Doan
Dung Doan
5 years ago

Tuyệt vời !
Chúc mừng by nhé.

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
5 years ago

Một mình em vẫn đứng chơ vơ
Dưới hoàng hôn hanh hao nỗi nhớ
Biển tình em hòa quyện những vần thơ
Chúc Báo Châu một đêm đầy thơ mộng…

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
5 years ago

Ảnh đẹp. Thơ hay,thật cảm xúc!
Chúc CPT vv hp.

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ quá hay phong cảnh đẹp tuyệt vời chúc mùng em

Chi Huynh
Chi Huynh
5 years ago

Hòa mình vào biển nỗi nhớ ngàn thương..Ui..dạt dào tình như sóng vỗ..nhịp nhàng..hay ơi

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Thơ hay ảnh đep bạn iu

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Tuyệt hay…Tình thơ biển nhớ nhung và ngọt nồng yêu thương.
Chúc em luôn mãi vui vẻ, xinh tươi nhen.

Hà Lệ
Hà Lệ
5 years ago

Hay quá….

Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
5 years ago

Hoàng hôn vàng vọt bầu trời
Em như cách bướm rạng ngời nét duyên .
Chúc mừng Bảo Châu thơ ngọt ngào ảnh mơ mộng quá

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Tuyệt vời

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc em vvhp

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Bài thơ về biển của em hay lắm !
Tình em , tình biển bao la !
Sâu hơn lòng biển , mặn mà yêu thương !
Nặng tình , nặng nghĩa quê hương ,
Biển và em cứ vấn vương nhau hoài !

Scroll to Top