Bài Thơ: HỌ LÀ AI! (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: HỌ LÀ AI! (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

HỌ LÀ AI!
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Có những doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư
họ trưởng thành từ gánh hàng rong của mẹ
thành thị xô bồ cuốn đôi chân lặng lẽ
đi qua tháng ngày bất kể nắng mưa!

Có mồ hôi nào ướt đẫm buổi ban trưa
tiếng rao nào mới vừa vang góc phố
họ len lỏi giữa dập dìu xe cộ
bao nhọc nhằn thế chỗ bởi niềm tin!

Có những người cha, người mẹ thật lung linh
từ gánh hàng rong nuôi con mình thành đạt
những đôi vai đã chai sần, áo bạc
mà thơm lừng, dào dạt yêu thương!

Có những con người rất đỗi bình thường
đi giữa thị thành nhưng còn vương gốc rạ
họ chân chất giữa ồn ào, vội vã
nhưng nụ cười chất chứa cả tương lai!

Họ là ai!?

Ngày 18. 08. 2020

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tran Dao Nguyen Le
Tran Dao Nguyen Le
3 years ago

Đọc bài thơ mà rơi nước mắt.
Cảm ơn Nguyễn Toàn Tâm Hòa đã sáng tác bài thơ hay.
Cô chúc cháu ngày mới an lành.

Huỳnh Mai
Huỳnh Mai
3 years ago

Bài thơ thật hay anh, dào dạt cảm xúc . Vậy mà vẫn còn đâu đó những người con …bấc hiếu !

Ánh Hằng
Ánh Hằng
3 years ago

Hay lắm em.
Cho chia chia sẻ bài thơ nha.

Thao Nguyen
Thao Nguyen
3 years ago

Thương quá những gánh hàng rong giữa phố phường nhộn nhịp …các bà các mẹ mưu sinh vất vả lo cho con cho cháu ăn học…rất nhiều người học hành đỗ đạt như bác sĩ , kỹ sư ,chức này ,chức nọ nhờ những gánh hàng rong .thế mà có người lại nói họ là….thật là lũ khốn nạn

Trúc Nguyễn
Trúc Nguyễn
3 years ago

Thương quá gánh hàng rong

Thư Quỳnh
Thư Quỳnh
3 years ago

Họ là ai mà cao đẹp trong hình hài đến vậy
Tôi thấy trong thơ, trong câu hát người anh
Thấy hiền hòa giản dị ở trong tranh
Và trong mắt những người con thành đạt
Họ là ai
Người gánh hàng rong, tiếng rao như tiếng hát
Đưa con trẻ vào đời, thành đạt từ gánh hàng rong…

Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt
3 years ago

Chấp bút … vậy mà giờ đây có kẻ đọc đài
Dám gọi họ “ký sinh trùng nghe nhói !
Chẳng biết bao nhiêu kỷ sư , tiến sĩ …
Đã vào đời từ những gánh hàng rong
Đôi chân Mẹ Cha lăn những vết bầm
Chai sạn hai vai nuôi con ăn học
Chỉ buồn cho kẻ cho mình “có học”
Một chữ khôn tìm đâu thấy trong người !

Gialanh Suturunghoang
Gialanh Suturunghoang
3 years ago

Mặt hàng này còn bán không ạ

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Hay bạn hiền
Mong rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn .

Scroll to Top