Bài Thơ: HẸN EM NHÉ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HẸN EM NHÉ (Tác giả: Bảo Châu)

HẸN EM NHÉ
Thơ: Bảo Châu

Xa em rồi Đà Lạt ơi có nhớ
Làn mây bay sương mờ khói chiều lam
Hoa khoe sắc như chào đón xuân sang
Đêm se lạnh tựa mang mùa đông tới

Bao năm rồi Đà Lạt thay áo mới
Đón ta về lòng phơi phới niềm vui
Nay xa em không tránh khỏi bùi ngùi
Lòng trĩu nặng vùi đầu dòng thơ gởi

Hồ than thở tình dâng cao vời vợi
Muốn bên em nối sợi nhớ thêm dài
Khúc nhạc lòng trong nắng sớm ban mai
Ta nhớ lắm dáng ai ngồi chờ đợi

Chia xa rồi trong lòng như đang gợi
Nhớ thêm nhiều ta gởi cả vào thơ
Mong em yêu nhớ nhé vững tin chờ
Sẽ trở lại cùng em mơ hạnh phúc

Ta xa em trái tim luôn thúc giục
Hãy trở về nối khúc nhạc tình yêu
Ta biết em cũng nhung nhớ thật nhiều
Hẹn em nhé… sương lam chiều Đà Lạt

Bảo Châu
30.5.2018

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tạ Đình Thông
Tạ Đình Thông
5 years ago

Chia tay Đà Lạt thật Khéo

Phố Mưa Bay
Phố Mưa Bay
5 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Trần Đức Tiến
Trần Đức Tiến
5 years ago

Tuyệt quá Xin chúc mừng Chị!

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Duyen dáng

Phạm Văn Ngận
Phạm Văn Ngận
5 years ago

Một chút nhớ trào dâng ôi Đà Lạt
Xa em rồi vương vấn mãi khôn nguôi
Nhớ chiều tà sương giăng lãng đãng
Và lạnh lòng rét buốt cả hồn tôi.

Dieu Nguyen
Dieu Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc mưng ban nhiều

Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn
5 years ago

Đà lạt mimosa mùa hoa nở
Em đi rồi Anh bỡ ngỡ … tim côi
Cách trở sơn Khê , nên mình mãi xa rồi
Và hai đứa từ đây . Hai lối mộng
He he ! Tặng chị yêu đó

Hụê Hải
Hụê Hải
5 years ago

Đà Lạt chiều Nay mưa nhè nhẹ
Dưới suông mơ Sao thấy bóng người thương
Dưới thác reo nhớ người Di kẻ ở
Bóng chiều tà phấn phất bóng người thương

Hà Lệ
Hà Lệ
5 years ago

Thơ hay…tác giả đẹp nữa….tuyệt lắm nha….

Linh Hong
Linh Hong
5 years ago

Hay quá chi ơi

Têt Pham
Têt Pham
5 years ago

Ai mà xinh Gái vậy

Vinh Dang
Vinh Dang
5 years ago

Thơ hay hình đẹp em ơi

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Thơ hay giầu cảm xúc. Chúc em an vui mọi điều tốt đẹp

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Hồ than thở- thác cam ly hòa nhạc
đêm vừa buông sao trời còn thưa thọt
Ánh sao nào kẽ lá mắt em tôi
Ngôi sao nào rực rỡ đẹp giữa trời
Là mắt em ngôi sao anh yêu nhất
….
Thông cảm anh tranh thủ họa ngắn tí cùng em

Loan Huynh Thi Kim
Loan Huynh Thi Kim
5 years ago

En mặc áo dài đẹp làm sao !

Thu Huong
Thu Huong
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Tuyệt vời lắm chị yêu ạ .

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Hay quá tỷ ơi ?

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Rất tuyệt vời thơ hay hinh đẹp buổi tối chúc nhiều niềm vui hạnh phúc ngů ngon

Thu Nguyễn
Thu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm nha em chúc em

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Qúa hay, quá sâu sắc hình đẹp em chúc mừng chị gái

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Thơ hay lắm ngừi đẹp ới.

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Bài thơ đong trọn cảm xúc. Tuyệt hay em ạ.
Chúc em ngày mới vui vẻ nhen.

Võ Cường
Võ Cường
5 years ago

Hay lắm một bài thơ đầy cảm xúc làm người Đalat cảm thấy mến khách hơn. Chúc em luôn an vui và hạnh phúc

Thang Nguyen
Thang Nguyen
5 years ago

Rất đẹp em yêu ơi !…

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ em viết rất hay hình ảnh đẹp tuyệt vời chị chúc mừng em

Trần Minh Tươi
Trần Minh Tươi
5 years ago

Thơ hay hình đẹp chi iu

Toan Dau Xuan
Toan Dau Xuan
5 years ago

Ai đã đến xin đừng xa đà lạt
Ngươì đi rôì đà lạt nhớ và mong
Gió vẩn reo trên những đôì thông
Đôi tình nhân naò khoác tay nhau trên bãi cỏ
Đuôỉ vờn nhau trong chiều tà lộng gió
Hồ than thở một mình ai đứng đó bơ vơ
Đà lạt nhớ ai nỗi nhớ vô bờ
Ai đi xa xin nhớ về Đá Lạt

Lâm Trần
Lâm Trần
5 years ago

Chiến Phạm Thi !
Bài thơ rất hay giàu cảm xúc chúc mừng em nhé ,! Chúc

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Tuyệt quá thui

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay hinh ban rat dep chuc ngay moi v v hp am ap

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Tuyệt lắm chị iu!
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời luôn chị bảo châu ơi! Áo dài làm chị em duyên dáng thướt tha làm sao rất ấn tượng đó chị ui!
Kính chúc chị mãi mãi là người tuyệt vời nhất !

Têt Pham
Têt Pham
5 years ago

Hiên ngang Em đứng giữa trời
Duyên dáng thon thả nụ cười hồn nhiên
Hỡi Cô Em Gái tên Chiên
Có người nhớ lắm triền miên đêm ngày,..

CHÚC EM NGÀY CUỐI TUẦN LUÔN VUI VẺ,, HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY MỘT TÌNH YÊU VĨ ĐẠI,.

Nguyễn Danh Giám
Nguyễn Danh Giám
5 years ago

Nắng tuy nhạt hương còn khoe sắc thắm
Mong em về với Đà lạt mộng mơ

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Đà lạt gợi nhớ gọi thương cảm thấy buôn có suối mơ hồ than tho… Đôi thông 2mô cảm giác buồn…hồ xuân hương buồn gơn sóng..ngồi ngắm thsp truyền hình ngả nghiêng theo áng mây trôi…h sa rôi sao vẫn nhớ tp đà lạt sứ sương mù…

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Ảnh đẹp thơ tuyệt vời.. chúc em ngày mới mọi điều như ý

Scroll to Top