HÃY HÁT KHÚC TÌNH THU
Thơ: Nguyễn Hưng
Hát đi em cho thu đầy lá thắm
Ánh trăng rằm say đắm khắp nhân gian
Cho tình yêu dâng sóng nhớ ngập tràn
Đầy khát khao lên ngàn thơ anh viết.
Hãy hát lên cho ngày thêm da diết
Vòng tay mình quấn riết chẳng rời xa
Màu lá thu nhuộm đỏ ánh dương tà
Và gió lộng ngân nga muôn tình khúc.
Ôi mùa thu xốn xang bao cảm xúc
Ngập tim anh thúc giục vạn lời yêu
Hồn lãng du bay vút những cánh diều
Hoà điệu nhạc tình phiêu ngân tiếng sáo.
Mùa thu về cả đất trời thay áo
Sắc vàng phai huyền ảo đến mê say
Vườn thiên thai vẽ mộng những tháng ngày
Đêm vọng nguyệt gió lay trên đỉnh ái.
Trái ngọt ngào ta dìu nhau cùng hái
Bản tình thu sẽ mãi tiếng chim ca
Ngàn lá rơi vấn vít khúc giao hoà
Tình anh đó… thiết tha em có biết ?
Nguyễn Hưng 22/08/2018
Hay quá anh trai ơi
Lòng anh như rặng tre ngà
Kẽo ka kẽo kẹt giao hoà trời mây
Để lòng ai đó ngất ngây
Vẫn luôn vươn thẳng … đắng cay dập vùi !
Rất hay xin chúc mừng tg chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc
Hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ
Hay quá
Và a hotboy
Thật tuyệt vời và đầy súc cảm…chúc tg chiều thu hp
Hay quá anh
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh buổi chiều vv nhé
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ ! Chúc cả nhà cuối tuần an lạc, vui vẻ, hạnh phúc !