HẠT NẮNG CHIỀU RƠI
Thơ: Bằng Lăng Tím
Mây hờ hững tóc buông mềm hiên vắng
Gió xạc xào ru rặng liễu hòa ca
Khúc tình si Ong Bướm cũng la đà
Hương cỏ mật chan hòa say gió thoảng
Anh có thấy cánh hoa bay lảng bảng
Mùa lỗi mùa năm tháng mãi hoài mong
Heo may về mang gió lạnh chớm đông
Cải khoe sắc vàng bến sông chờ đợi
Nắng dỗi giận bởi mùa thu chẳng tới
Góp nồng nàn dành đợi để mùa sau
Hỏi nắng vàng Đông ghé trốn đi đâu
Tuyết rơi lạnh trắng một màu trên phố
Gói hoài niệm đón đông về trăn trở
Hạt nắng buồn nghiêng ngỡ nửa chiều vơi..
Hay quá
baì thơ hay
Hi, hay lắm Tím iu ơi, chúc bạn ngày mới vạn sự an lành
Nhẹ nhàng, tình cảm
Ôi thật tuyệt vời bạn iu ơi Tím Lăng Bằng
Thơ hay bạn iu
Phuong Huynh
Tím cảm ơn bạn nhìu, chúc bạn buổi tối vv nha
Tím cảm ơn Linh Dương, chúc bạn mình luôn dạt dào thi hứng nhé
Trầm Tư bạn iu
Tím cảm ơn bạn đã động viên Tím nhé, chúc bạn luôn thật nhiều sức khỏe, hanh phúc!
Hay lắm, người đẹp
Nồng nàn thi ý lắm Tím Lăng Bằng
Bài thơ thật hay em Tím yêu ?❤️
thật tuyệt vời, hay lắm Tím Lặng Bằng
Duy Hưng
Em cảm ơn anh đã ghé và cùng đồng cảm nhé, chúc anh buổi tối an lành vui vẻ
toàn thơ 8 chữ huhu
Quang Nguyên
Thơ họa thể nào cũng được mà bạn, mình viết cho vui thôi, BLT cảm ơn bạn đã ghé nhà Tím nhé, chúc bạn ngày mới an lành vui vẻ