HẠNH PHÚC CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng
Như ai nói… hạnh phúc là cô đơn
Tự yêu mình nhiều hơn đâu có tệ
Chẳng bận tâm vì lo rằng mình ế
Mơ mộng nhiều cũng thế… có gì hơn.
Yêu cho lắm rồi chuốc lấy oán hờn
Nhìn lại xem nguồn cơn từ đâu nhỉ ?
Có phải chăng bởi hờn ghen ích kỷ
Nên đoạ đầy tâm trí mãi mà thôi.
Và thêm nữa cũng bởi tại cái tôi
Thích tự cao và ỉ ôi muốn lấn
Không được thoả thì trong lòng cáu giận
Tình tan rồi lại hận trách vì duyên.
Thôi không yêu thì chẳng vướng ưu phiền
Được thanh thản du miên trên ngày tháng
Nhẹ bước chân theo gió chiều lãng đãng
Thả hồn vào lai láng những vần thơ.
Chẳng tình yêu… con tim cũng ơ hờ
Không còn chỗ vẩn vơ về gõ cửa
Cô đơn chính là điều ta chọn lựa
Để nhẹ lòng… ở giữa chốn sầu đau.
Nguyễn Hưng 05/11/2017
Thơ hay !
Chuẩn đó bạn ạ .
Rất tuyệt vời !
Chúc tác giả buổi tối CN ấm áp yêu thương chan hòa HP
Hay lắm anh
Thơ hay lắm,tg ơi
Hình minh họa như giai 18 anh ạ
thơ hay ảnh đẹp
chúc bạn vv và hp
Hay quá !
Like thơ và like người mẫu ảnh nhé!!
Yêu chi cho ưu phiền sầu khổ phải không tác giả?
Bài thơ rất hay nhiều cảm xúc đó tác giả.
Hình siêu mẫu đẹp giai quá siêu mẫu ơi!
Hơ…hơ…
Thơ hay hình đẹp quá ạ
Hum nay sếp giác ngộ cao thía…dự là đang hờn tình yêu ???
Thơ hay quá à , ảnh dep
Bài thơ rất tuyệt vời
Nếu bảo được con tim đừng yêu nữa
Thì một lần xin hứa để không yêu
Sao lai tâm sư va bấ đồng vây snh
Nói là vậy mà lòng còn sầu hận.Chẳng tội chi phải hành hạ bản thân. Vui nên đi hỡi kẻ si tình. Sẽ một ngày cuộc đời rộng mở. Đưa ngươi về bến đậu của tình yêu !
Chỉ Hai từ đẹp troai
Ngầu lắm. Nhưng cuối cùng chỉ một nấm mộ có không?
Cô đơn cùng 1 kẻ cô đơn khác.
Cô đơn thì đơn côi có sao đâu nào
Chẳng ai quản , cứ đi khuya về sớm
Chẳng ai thắc mắc dạo nầy sao mi xanh tươi hay gầy ốm
Cứ tự do mà vật lộn với những đêm vắng ,với hàng tá nỗi buồn
Hì
Rồi cũng sẽ có một ngày chợt hiểu
Cô đơn hoài cũng lắm kiểu gian nan
Rồi con tim lại khắc khoải muôn vàn
Tình yêu lại tự tìm nơi gõ cửa
Hiiii
Thơ hay chí lí lắm anh!
Cô đơn chính là điều ta chọn lựa, tuyệt thơ Nguyễn Hưng bạn
Ai bảo tháng ngày cứ sầu bi
Cô đơn ngày tháng có vui gì ?
Cơm hàng cháo chợ toàn đũa mốc
Đêm về đơn chiếc lạnh tứ chi !
Hay lắm anh trai ơi
Trông có vẻ xã hội đen. Lần sau kiếm bộ zằn zi nhé !
Rất tuyệt
Hay quá anh. Anh đẹp troai woa ‘
Sẽ chẳng bao giờ anh phải cô đơn
Bởi thơ là thơ, thơ không là thực tế anh nhỉ
Bao chuyện buồn vui phía sau cùng thủ thỉ
Tâm sự của đời suy nghĩ dành chia đôi.
Hi cười cái coi lào tg ới
Chúc anh luôn vui ạ
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hiệu quả !
Chúc tg ngày mới tràn đầy năng lượng
Sướng hoạ tuyệt vời thật cảm kích anh hưng và chị hoàng anh
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ, cảm tác thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ !
Chon co don ma long thanh than