HAI TIẾNG GỌI EM ƠI
Thơ: Bảo Châu
Tiếng em ơi đã mất từ lâu rồi…
Từ lúc chúng mình chung chăn gối…
Bao năm qua em vẫn thầm mong đợi
Tiếng em ơi… cứ vời vợi… xa xôi…
Đã bao mùa nhung nhớ chơi vơi
Tiếng em ơi đã khơi nhiều kỷ niệm
Của một thời chúng mình chung ước nguyện
Được bên nhau tính đến chuyện cau trầu
Ba mươi năm chờ đợi đã lâu
Ba mươi năm đã lên màu hạnh phúc
Các con lớn luôn cầu mong cung chúc
Cho mẹ cha sống hạnh phúc trọn đời
Giờ đây tuổi cũng đã nhiều rồi
Sao bồi hồi vẫn sâu lắng trong tim
Để đêm về khi giấc ngủ đã im
Lại mộng mị tiếng em ơi… chưa ai gọi…
Có phải chăng tiếng em ơi khó nói?…
Để bao người phải mòn mỏi chờ mong
Dù cuộc sống có vất vả long đong
Xin đừng quên điều vợ mong người nhé…
24.8.2017
Hồng Chiên
Chú Tô Ngọc Xuân ơi
THO hay và tình cảm sâu sắc chúc bạn luôn thành công vvhp
Hay lắm chị ơi.
Nhà mình Khg có chữ em trong từ điển
Tho hay tinh cam chuc chi tre dep thanh cong trong cs
Bài thơ rất hay c iu ơi!
Chúc c luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Hay lắm c ak.
E chúc c.
Rất hay và tình cảm Em ạ !
Chị em đã xinh lại còn làm thơ hay quá! Chúc chị mãi trẻ đẹp và thành công trong cuộc sống!!!
Thơ quá hay… em thật tuyệt…
Hay nhưng buồn quá nhà thơ ơi. Sao những người yêu thơ và văn chương chắc chở chuyện tình cảm chị nhỉ ?..
Dạ e chào Chị
Hay quá chị ơi.
Em ơi tiếng kêu thời tuổi trẻ
Đầu pha sương khó nói nên lời
Ngày ngày ta gọi mình ơi
Vợ ơi vợ hỡi cả đời mình yêu !! Hihiiiii vậy được không ? Vui nhé !!
Từ lâu lắm rồi… Hồi ba mươi năm về trước..
Thời gian dài chúng mình ở bên nhau..
Lúc đầu.. Em ơi.. Gọi mãi suốt đêm ngày..
Thương nhớ lắm… Em ơi.. Hai tiếng… Mờ đi hẳn
Và đến hôm nay …em, anh đều có tuổi..
Kỷ niệm ngày xưa.. Đã thức dậy trong em.
Luôn ao ước… Hàng ngày được nghe gọi… Em ơi..
Em cố gắng.. Nhưng vẫn cứ xa….Bỗng dưng… Em ơi… Lại đây anh bảo….
Bạn yêu ơi thơ hay quá, tuyệt vời, chúc buổi chiều vv và nhiều hạnh phúc nhé ?
Em của lòng anh …
Em ơi , em ở nơi nào …!?
em gái làm thơ về đề tài cũng rất hay và tình cảm ,tuyệt vời lắm em,chúc em trẻ mãi và làm thơ hay mãi nha em
em dấu yêu ơi a đang quay về 30 năm “xa vắng” a đã yêu em…