Bài Thơ: HÀ NỘI VẪN CHỜ ANH (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI VẪN CHỜ ANH (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI VẪN CHỜ ANH
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hà Nội bốn mùa.. Xuân Hạ Thu Đông…!
Giăng nỗi nhớ bềnh bồng trong nhịp thở.
Mong được đón anh về cùng hội ngộ.
Hồ Gươm xanh sóng vỗ nhẹ thầm thì.

Chuyện kể rằng cứ mỗi mùa chim di.
Nơi phố cổ thêm nặng ghì chất chứa.
Mùa đông lạnh gió mùa về ngang cửa.
Gót chân mềm lần nữa lại hanh hao.

Về đi anh Xuân đang đến ngọt ngào.
Nơi ngõ nhỏ lao xao hờn gọi nắng.
Đôi chim Câu tỏ tình trong thầm lặng.
Đường Thanh niên trầm mặc lúc giao mùa.

Về Hà Nội đi anh cùng viết bài thơ xưa.
Đền Ngọc Sơn liễu rủ buông chờ đợi.
Kỷ niệm cũ một thời anh có nhớ.
Khúc dương cầm như gợi lại tình yêu.

Về đi anh khi hoàng hôn cuối chiều.
Cũng mong mỏi …
dệt thêu miền thương nhớ …!!!

Giọt Mưa Thu
HN 9/3/2018

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Vạt nắng chiều đà trải dài trên phố
Gót chân quen chưa gõ nhip vĩa hè….
Phút đợi chờ đưa mắt dưới hàng me
Gớm… sao thời gian nay dài lắm thế…..

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Tuyệt em..

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
4 years ago

Bài thơ hay e
Chúc buổi chiều an vui hp .

Huỳnh Phi
Huỳnh Phi
4 years ago

Hay lắm em

Mây Lang Thang
Mây Lang Thang
4 years ago

Bài thơ hay quá.
Hà nội nhớ anh nên phố buồn vắng lặng.
Ghế đá ngày xưa im ắng mốc rêu rồi.
Mong anh hãy về anh nhé người yêu ơi.
Cho lá cho hoa xanh thắm màu trở lại.
Cho phố ngày xưa đi dạo cùng em mãi.
Cho khúc ca lòng mãi còn lại anh ơi

Nguyễn Tấn Cường
Nguyễn Tấn Cường
4 years ago

Những vần thơ hay quá…

Sơn Hùng
Sơn Hùng
4 years ago

Hẹn em mùa chim làm tổ ở Hà Nội nhé

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
4 years ago

Hay lắm

Nguyễn Khắc Giỏi
Nguyễn Khắc Giỏi
4 years ago

Tho tu quy bon mua hay qua em oi.

Sen Ngoc Nguyen
Sen Ngoc Nguyen
4 years ago

Rất hay chị à !!

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
4 years ago

Hay !

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Hay quá chị ơi

Hoàng Anh
Hoàng Anh
4 years ago

Hay tuyet ý

AN Viên
AN Viên
4 years ago

Hạ chiều nhuộm lá me bay
Vàng in bóng xế cuối ngày đợi ai
Lệ mi giọt ngắn giọt dài
Lòng phai tiếng thệ liêu trai… phận buồn

Đặng Mười
Đặng Mười
4 years ago

Ừ. Chờ cứ chờ.
Anh đã đi xa rồi.
Hông bít bao giờ gặp lại.

Do Tri Dung
Do Tri Dung
4 years ago

Ve di Anh …Em mong moi anh ve…
Bai tho hay GMT oi…

tống Thị Dự
tống Thị Dự
4 years ago

Hay lắm nhà thơ xin chúc mừng

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Rất hay … Chúc mừng em … Buổi chiều vvhp…

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Phan Anh
Phan Anh
4 years ago

Thật tuyệt vời !
Hơi thở của Hà Nội luôn trong Thơ Em !
Chúc mừng GGiọt Mưa Thu

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm tg

Mai Tình
Mai Tình
4 years ago

Hay tuyệt chị iu ,ảnh đẹp quá

Scroll to Top