Bài Thơ: GỬI NGƯỜI HƠI ẤM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: GỬI NGƯỜI HƠI ẤM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

GỬI NGƯỜI HƠI ẤM MÙA ĐÔNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Đông đã về nơi ấy lạnh không anh.
Liệu có phải chút bâng khuâng gợi nhớ.
Nên cơn gió cũng quặn niềm trăn trở.
Dáng chiều nghiêng nghiêng đổ cuối chân trời.

Đông đã về giăng lối nhỏ chơi vơi.
Hạt sương sớm đằm mình trên thảm cỏ.
Anh có nghe lời thì thầm của gió.
Thấy thật gần tiếng trao gửi yêu thương.

Tiếng dương cầm loạn nhịp cứ vấn vương.
Bông cúc nở tỏa mùi hương ngào ngạt.
Tia nắng nhạt chưa kịp vàng đã tắt.
Tháng Mười Hai xao xác tiếng đông về.

Chạm ngõ hồn đưa ta đến vườn yêu.
Hàng liễu rủ se se cơn gió lạnh.
Cỏ níu chân nồng nàn hương đặc quánh.
Muốn gửi người …
Hơi ấm của mùa đông..!!!

Giọt Mưa Thu
HN 7/12/2018

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Túy Linh Lung
Túy Linh Lung
5 years ago

Đọc xong bài thơ mà cảm thấy giữa mùa Đông nóng như mùa hè luôn, từng lời thơ viết nhẹ nhàng ấm áp vô cùng. Hay lắm tác giả ui….

Hong Le
Hong Le
5 years ago

Mình cũng thấy ấm ?

Phan Anh
Phan Anh
5 years ago

Chúc mừng GGiọt Mưa Thu
Bát ngôn tuyệt thi !

Hồ Viết Bình
Hồ Viết Bình
5 years ago

Ở nơi anh chẳng có thấy mùa đông
Gió nhè nhẹ nắng vẫn hồng ấm áp
Thương nơi em rét tái tê tháng chạp
Nhưng vẫn ấm lòng khi đọc được thơ hay!

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em..?

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi chúc chị buổi trưa vui vẻ an lành nhé

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm. Chúc mừng Em gái nha

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Rất tuyệt… Chúc mừng bạn…

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Đông năm nay đâu có rét nhiều
Chỉ có lanh trong lòng người trăn trở
Có lên k. Khi tuổi còn púa trẻ
Để đêm về đươc ủ cánh siêu bông
Làm sao cho tron ven hết tâm tình
Chỉ có vây đời sao mà khó vây
Hãy chấp nhân giành cho con tất cả
Còn phân mình thi thoảng đep sắc hoa
Vì duyên ta trời phât đinh cho rồi
Không khắc đươc ki ý trời đã muốn
Vây đông có rét cũng không lo gì nữa
Có Nắng Vàng luôn sưởi ấm tim ta
Đủ đên khi ta đã về già
Vẫn ấm mãi tấm chung tình bất tân..
Đông của trời & phât Đã
TĂNG EM.6/12/2018

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Mùa thu nay đã
Xa rồi
Mà sao em cứ
Bồng hoa đi tìm
Mùa đông về đến
Lâu rồi
Đem theo gió lạnh
Heo may bên đường
Mùa đông rất đẹp
Em ơi
Cây dung dung la
Bay bay xuống đường

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ hay e ơi

Tú Trương
Tú Trương
5 years ago

Hôm nay, mới có dịp nhé trang thơ của Tg có bút danh: Giọt Mưa Thu, đọc một số bài thơ tình Tg sáng tác, đặc biệt thơ tình của những ngày mùa đông, thấy hay quá, cứ thấm dần ngọt lịm, xem hình minh họa để liên hệ đến Tg, thì thấy hình như chưa chuẩn, đa phần là các cô gái trẻ, đẹp. Tìm mãi rồi cũng ra ảnh thật của Tg, đúng với hình dung của bạn đọc, ngoài năng khiếu bẩm sinh của thi sỹ cũng phải tầm tuổi như thế mới đủ độ chín để sáng tác các bài thơ hay, lời thơ mềm mại, nhẹ nhàng và có bề dày tình cảm như vậy. Chúc Tg SK, tiếp tục sáng tác nhiều bài thơ hay để nhiều bạn đọc thưởng thức.

Hưng Vũ
Hưng Vũ
5 years ago

Rất hay

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Cảm ơn Tú Trương
Chúc vui trẻ khỏe hanh phúc

Xuân Hà Nguyễn
Xuân Hà Nguyễn
5 years ago

GMT là người phụ nữ luôn yêu thương đằm thắm…Bài thơ quá hay

Quốc Hùng Phan
Quốc Hùng Phan
5 years ago

Giọt Mưa Thu
Quá tuyệt vời…

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Nhớ và thương me đến ki sắp già.
Hôm nay chở vơ về thăm
Me già đã 90 xuân yếu rồi
Nước mắt Me chẩy thành dòng
Mong con ở lai chuyên vui nỗi già
Nhìn Me lòng thây lao lao
Trời phât sắp goi Me tôi vào chầu
Chắc vài tháng nữa k nhiều
Là Me cũng sẽ hay nhìn chuối xanh
Me ơi đời người Quyên Quanh
Như vòng tròn vây biết làm sao đây
Me mắc phải bênh hiển nghèo
Bung sưng to cứng ung thư gan rồi
Thế giới cũng phải bó tay
Xin Me vui vẻ lên đường Me ơi
Rồi Me sẽ găp đươc người
Chồng yêu nhất của Me thời cũ xưa
Găp ông rồi lai găp bà găp tất cả những nguòi thân của nhà
Còn xin kính Me đâm đà
Chúc Me yên giấc
Ngàn thu giấc Vàng 90 tuổi thât đàng hoàng
Cứ vây Me nhé giấc vàng ngàn thu./7/12/2018
Đs ○ Đh ○ Tb.

Mai Anh
Mai Anh
5 years ago

Hay the

Dũng Bá
Dũng Bá
5 years ago

Tieng gởi Thật là mến dễ thương
Có thấu lạnh buốt giá cũng chịu
Thân thương thủa áy nang niu
Thêm hao gầy lưu luyến chỉ ngừng thôi !

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
5 years ago

Thơ em hay quá,rất ngọt ngào da diết….Giọt Mưa Thu ! Chúc em ngày mới nhiều sk niềm vui hp và thành đạt nhé em !

Đồng Nhân
Đồng Nhân
5 years ago

Đông đã về gió heo may lay khung cửa nhỏ
Chẳng cái lạnh nào bằng cái lạnh không em ……hihi

Vạn Đại
Vạn Đại
5 years ago

…!!!
Mưa đông tí tách se se lạnh
Ai chắc không- Đông lạnh hơn Thu
Thân Trai cát bụi mịt mù
Thấy đâu một Giọt Mưa Thu ấm nồng..!

Nguyễn Như Thu
Nguyễn Như Thu
5 years ago

Hay tuyệt .

Đào Ngọc Thắng
Đào Ngọc Thắng
5 years ago

Đọc thơ bạn tôi như được trở lại thể giới của tuổi trẻ, nhiều khát vọng về tình yêu cuộc sống . Ý thơ trong sáng, cứ tự nhiên đi vào sâu thẳm tâm hồn, nhẹ nhàng, nhưng lay động con tim . Câu thơ giàu hình tượng … thật là tâm hồn của người con gái biết yêu thương đắm thắm , thơ giàu hình ảnh trạm vào cảm xúc con người.. bạn cảm nhận rất tinh tế cái đẹp của đất ,trời cỏ, cây …./ Mong được đón nhận những vẫn thơ từ năng khiếu trời phú của bạn ! Chắc chắn một học trò chuyên Văn : ..”.Đông đã về giăng lối nhỏ chơi vơi/ Bông cúc nở tỏa mùi hương ngào ngạt ,../.Chạm ngõ hồn đưa ta đến vườn yêu ..”
Thật là tuyệt vời vì thơ là hình tượng chưá đựng cảm xúc ..
.Mongđược bạn cho ra mắt, tác giả GMT/

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Em biết k cứ mỗi độ đồng về
Tấm áo ấm em tặng A vẫn mặc
Hơi ấm của em tràn vào lồng ngực
Làm con tim A thổn thức lạ thường
Cứ như ngày đôi ta đã từng thương
Thương nhiều lắm và thương vô hạn
Cho dù có mùa đông giá lạnh
Có áo em rồi A thấy âm hơn
Khi con tim A mãi đập dồn là lúc đó em trong A đó
Hỡi chuyện tình Chức Nữ & Ngưu Lang.4/3/2019

Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
5 years ago

Lúc nào cũng ngưỡng mộ thơ của GMT .hay lắm nhé

Trong Ngong Nguyen
Trong Ngong Nguyen
5 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top