Bài Thơ: GỬI DẤU YÊU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

GỬI DẤU YÊU
Thơ: Nguyễn Hưng

Dấu yêu hỡi nơi xa em có biết
Trong lòng anh da diết nhớ về em
Vòng tay ấm đêm đêm vẫn khát thèm
Tìm hơi thở dịu êm nơi phương đó.

Nhớ em nhiều anh gửi vào trong gió
Bao đam mê cháy đỏ cánh phượng hồng
Dấu yêu à ! Có nhớ lắm anh không ?
Có biết rằng anh đang mong nhiều lắm.

Trái tim anh giờ đây đang say đắm
Tự khi nào cũng chẳng biết vì sao
Bỗng một hôm nỗi nhớ đến cồn cào
Nửa linh hồn đã trao mà không rõ.

Rồi hoàng hôn mỗi chiều về trước ngõ
Bàn chân anh vò võ con đường côi
Nỗi nhớ em chợt xao xuyến bồi hồi
Đến một ngày lên ngôi không thể nén.

Là tình yêu thì có ai được kén
Cũng bởi duyên tìm đến rót mật say
Dấu yêu ơi anh nhớ đến hao gầy
Cả khung trời… lắt lay vì em đó.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 09/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Ngọc Thanh
Phạm Ngọc Thanh
6 years ago

Bài thơ hay quá a

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Bài hát rất hay chúc anh buổi tối vui vẻ

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
6 years ago

Tho hay lang man wa

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Rất hay NH ạ

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Hay lắm !

Hoang Mai
Hoang Mai
6 years ago

Thơ hay lắm nguời ơi!

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Bao đam mê cháy đỏ cánh phượng hồng… hihi

Han Nguyen
Han Nguyen
6 years ago

Hay lam nguoi ơi,

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Rất hay Anh ạk

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
6 years ago

Tuyệt vời. Thơ hay quá đúng tâm trạng của mình.

Mai Nguyên Hương
Mai Nguyên Hương
6 years ago

Hay quá nhớ nhieu Hix

Nguyễn Minh Khoa
Nguyễn Minh Khoa
6 years ago

Bài thơ hay quá

Tahai Yen
Tahai Yen
6 years ago

Yêu rồi thì phải!

Hoa Bat Tu
Hoa Bat Tu
6 years ago

______DẤU YÊU Ạ ______

Dấu yêu ạ ! đón em về anh nhé
Tim cuộn tim khe khẽ dệt thơ nồng
Viết câu chuyện về nàng Sóc trú đông
Vẽ bức tranh tuyết bồng mây trắng xoá

Và anh kể em nghe trong rộn rã
Những đổi thay xa lạ của xóm làng
Đêm trăng tình ai cất giọng hò vang
Đất quê mẹ,nhẹ nhàng ru tròn giấc

Nghe thoang thoảng gió đưa hương ủ mật
Khóm hoa hồng ngây ngất bướm vờn bay
Đợi chờ nhau đã bao tháng năm dài
Giờ tương ngộ…trang đài…anh thương mến

Thuyền thủ thỉ nôn nao vui cập bến
Sóng yêu thương vỗ mạn lắc lư tình
Trao ấm nồng trao nụ ái môi xinh
Em e ấp…chùng chình câu duyên nợ

Yêu dấu hỡi ! giờ không còn cách trở
Hạ chao mình em ngỡ cả trời xiêu
Ấm áp say bỏng cháy nét mỹ miều
Anh ngào ngọt… bé ơi…anh yêu lắm !!!

Hoa Bất Tử.(09-05-2017)

Anh Nguyễn Hưng ! Em viết cùng anh nhé

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Hồng Lê
Hồng Lê
6 years ago

Ui nhà thơ nhớ em nào mà đến hao gầy thế, sợ khg có ai làm thơ cho đọc nữa đi. Bài thơ hay, ru hồn người đọc lắm

Ha Tran
Ha Tran
6 years ago

Lãng mạn và ngọt ngào quá không chịu nổi đó anh Hưng ơi.. Hi hi..

Toniha Nguyen
Toniha Nguyen
6 years ago

Thơ rất hay Nguyễn Hưng oi

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Cảm xúc dạt dào,chị thích nhất 2khổ thơ đầu.Bài thơ của em hay lắm.

A Di Da Phat
A Di Da Phat
6 years ago

Hay hay lắm cảm ơn tác giả thơ nhé

Scroll to Top