GỬI ANH
Thơ: Bằng Lăng Tím
Gửi anh nắng mùa Xuân
Tan dần sương giá lạnh
Gửi nụ hôn sóng sánh
Bên cạnh nhau không rời
Gửi anh đóa hồng tươi
Rạng ngời hương sắc thắm
Bầu trời cao xanh thẳm
Cùng ngắm nhé yêu ơi
Gửi nốt nhạc không lời
Cho vơi đi phiền muộn
Gửi vào con sóng cuốn
Ước muốn buồn qua nhanh
Trái tim nhỏ chân thành
Tình xanh em gửi tặng
Ngọn lửa hồng canh vắng
Mãi chẳng tắt bốn mùa
Trăng ngà ghé song thưa
Em vừa đan xong áo
Gửi ra nơi hải đảo
Thơm thảo tình Xuân quê
BẰNG LĂNG TÍM
24/1/2019
__________
BLT mến chúc cộng đồng bạn yêu thơ buổi tối ấm áp ngọt ngào yêu thương nhé
Bài thơ ngũ ngôn rất tuyệt! Những gì đẹp đẽ, yêu thương nhất được gửi tặng cho anh!
Chúc chị yêu buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, đong đầy yêu thương!
Rất hay em
?❤️
Thơ ảnh tuyệt vời
Cám ơn em nhiều lắm
Tuyệt vời! Bài thơ hay quá chị ạ! Chúc chị buổi tối vui vẻ nhé.
Rất hay hình minh họa đẹp quá em ah
Thơ hay lắm bạn ơi.
Chúc buổi tối vui vẻ hp yêu thương như ý
Thơ hay hoa rất đẹp
Bài thơ hay quá Tím ơi
Thơ hay quá em ạ
Tối vui hp chị nha
Thơ hay em!????
Tuyệt vời
Bài thơ hay qúa em iu.
Tuyệt quá em ơi
Anh xin anh xin thơ thật tuyệt vời !
Thơ hay lắm chị
E chúc chị ngủ ngon ạ
Thơ hay lắm Bắng Lăng Tím. Chúc em vui
Hay và nhiều cảm xúc nè chị người đẹp
Hay lắm nàng thơ ơi
Thơ ngũ ngôn rất hay tuyệt.. Chúc mừng chị Bắng Lăng Tím.. Chúc Chị vui an hạnh phúc và luôn dồi dào thi hứng..
Thơ hay tuyệt bạn oi, ngày mới vui vẻ nhé
Thơ hay lắm chị iu.
Em.
Hay quá.
Dạt dào cảm xúc em gái
Rất tuyệt vời.
Chúc em buổi chiều vui vẻ may mắn an lành hạnh phúc nhé ?.
Thật tuyệt vời quá Bằng Bắng Lăng Tím.
Chúc mừng Em. !
Bài thơ tình thật đằm thắm ấm áp lòng người
Hay lắm chị iu
Thơ hay lắm em Tím yêu!
Rất tuyệt vời em à
Ôi gửi nhiều thế tỷ, ai nhận được chắc là vui lắm nhỉ
Hay lăm em iu