GỞI NHỚ VỀ EM
Thơ: Bảo Châu
Ta lại về hòa với sóng biển ơi
Nghe lòng mình tiếng gọi mời tha thiết
Biển trong ta muôn đời luôn bất diệt
Nay ta về biết mình nhớ biển hơn
Bàn chân ai trên bãi cát trống chơn
Biển chiều nay mây bay vờn trên sóng
Hàng dương già cũng say tình nghiêng bóng
Thuyền căng buồm lướt sóng vượt trùng khơi
Bao năm xa thương nhớ lắm biển ơi
Nghe tiếng em gọi mời trong sâu thẳm
Về chẳng được lòng ta da diết lắm
Muốn cùng em chìm đắm tắm hoàng hôn
Ta đã về biển ơi chớ giận hờn
Yêu em lắm ngắm sóng hôn bờ cát
Trong lòng ta dậy lửa tình dào dạt
Thương em nhiều gởi vạt nhớ về em
Bảo Châu
16.5.2018