GỞI NẮNG VỀ
Thơ: Bảo Châu
Ồ có phải heo may về không nhỉ
Đón đông qua thủ thỉ tiễn thu vàng
Lạnh đầu mùa nhè nhẹ gió thổi sang
Trong giấc ngủ mơ màng thu giã biệt
Và đêm nay nâng vần thơ tôi viết
Gởi quê xa biết nỗi nhớ vơi đầy
Gió lạnh về hương cốm đọng ngất ngây
Chan thương nhớ đôi vai gầy của mẹ
Hải Dương ơi tôi đã xa từ đó
Ba tư năm vò võ nhớ trong lòng
Thuở ấu thơ trong nôi mẹ ẵm bồng
Từng bước đi giữa mênh mông gió lộng
Nhà vắng cha còn đang nơi chiến trận
Đôi vai gầy lận đận suốt canh thâu
Bàn tay mẹ đong vất vả muôn màu
Mong các con ngày sau luôn hạnh phúc
Xa quê hương trong lòng luôn thúc giục
Nhung nhớ nhiều mỗi lúc gió lùa qua
Hè đi rồi lại đến tiết đông qua
Heo may đến để làn da nứt nẻ
Quê hương ơi tôi đã xa từ bé
Nhung nhớ này vẫn cứ ghé về thăm
Trời phương Nam đêm mát mẻ ta nằm
Thương đất Bắc cứ chìm trong giá rét
Khói lam chiều con tim ai bóp nghẹt
Nặng trong lòng mong vệt nắng rọi xa
Hải Dương ơi nhung nhớ đất quê nhà
Gởi cái ấm để làn da đẹp mãi
Bảo Châu
08.11.18
Hay quá bạn iu
Hay chị iu
Chị ơi thơ chị xúc động quá đọc thơ của chị em lại nhớ về Hải Dương quê ngoại
Mà ảnh của chị cũng đẹp em chúc chị ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc
Thơ rất hay
Rất tuyệt vơi
Chúc chị hạnh phúc
Bài thơ gọi nhớ quê hương hay lắm bạn ạ, hôm nay cơn gió mùa đông đang thổi mạnh trên que hương rồi đó, bạn gửi nắng ra thôi.
yêu quê hương
Hay quá bạn ơi
Bài thơ em viết hay lắm !
Bao ký ức về quê hương vẫn in đậm trong em !
Nỗi nhớ quê , nhớ nhà , nhớ cha mẹ già vò võ trông con , nhớ người thân , nhớ tuổi thơ …
Tình quê gắn bó với em ,
Dù đi xa vẫn không quên quê nhà !
Nhớ về cha yếu , mẹ già ,
Đau lòng con gái đi xa , theo chồng !
Thân em là phận má hồng ,
Nhiều năm đã phải chăm chồng , nuôi con !
Bây giờ các cháu lớn khôn ,
Nhớ về quê cũ , nỗi buồn Lê thê !
Ước gì trở lại tuổi thơ ,
Sống cùng cha , mẹ như khi chín mười !
Bài thơ hay quá bạn, nồng nàn da diết
Thái bình anh đất lành chim đậu
Trai thái bình duyên lắm phải không em
Mẹ thái bình là chị hai năm tấn
Gái hải dương làm dâu thiệt đã đời
Trời Sài Gòn trong xanh tràn ánh nắng
Nhớ về quê nhà trời đã bước sang đông
Se sẽ lạnh làm lòng thêm đơn lẻ
Hỏi trong nắng vàng
có nhớ tới đông không ?
Em hãy gửi về đây chút ấm tình trong ấy
Của nắng vàng xoa dịu gió mùa đông
Xua cái rét để tình ta thắm đượm
Xuân sẽ về đơm hoa trái ngọt thơm
Để tay mẹ thêm ấm nồng hương cốm
Để bàn chân cha thêm mạnh lúc tuổi già
Chúc mừng em với bài thơ đong đầy cảm xúc gia đình với quê hương nơi em đã sinh ra
Em là con gái hải dương hở chiến ? Quê em gần quê chi ở hải phòng .em đúng nghĩa là một nhà thơthơ em có hồn và rất lãng mạn .giờ chị cũng xa quê như em chi đang sống ở nha trang khi nào em đi du lịch nha trang chị mời em tới nhà chi chơi nghe
Thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc em luôn,vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ rất hay người đẹp nha ! Chúc luôn vvhp nhé bạn yêu.
Bài thơ Chị viết rất hay, rất cảm xúc, da diết ,bao ký ức lại ùa về…. nỗi nhớ quê nhà ,nhớ cha ,nhớ mẹ già trông ngóng mòi mỏi chờ tin con về. Tình cảm chị và sự gắn bó với quê hương thật tha thiết, đậm tình . Xin chúc mừng bài thơ rất hay chị nha!
Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc chị nhé!
Gieo vần rất hay ảnh đẹp xinh quá vậy nè Minh Vũ mến chúc tác giả luôn vui khỏe hạnh phúc bên người thân nha
Nhẹ nhàng thủ thỉ- chia sẻ cùng em!
Em
Chị yêu ,
Cảm động quá chị ơi! Em cũng giống chị, xa quê hương 18 năm rồi.?
Có phải bạn là người có tâm hồn rất lãng mạn ko. Mình cũng là người có chút lãng mạn rất yêu thơ. Đọc thơ bạn mình thích lắm. Chúc bạn luôn vui tươi và yêu đời nhé !
Thơ hay
Tình quê da diết em nhỉ!
Thơ hay lắm cô ơi
bài thơ hay quá chúc mừng em
Bài thơ hay, chúc ngày mới nhiều niềm vui đong đầy hp
Thơ hay quá… Holacrung xin chúc mừng Tg..chúc bạn ngày mới may lành hạnh phúc, dạt dào thi hứng…!
Nữ sĩ thơ lung linh dịu vợi..a
Hay lắm chị iiu …
Chúc mừng
Không phải dâu em gió mùa dông bắc dấy rét hại rồi dó em
Chúc tác giả trẻ dẹp sáng tác nhiều thơ hay
Thơ hay lắm chị ơi
Quá tuyệt vời
Bài thơ hay .đong đầy cảm xúc .nhớ quê hương đất mẹ từng ngày .
Bài thơ hay lắm em iu
Thơ hay cảm xúc dạt dào xin chúc mừng em
Chúc chủ nhật đầm ấm an vui
Đông đã đến bên thềm đi khe khẽ
Tiễn biệt thu bước nhè nhẹ heo may
Hỏi ngoài kia giọt nắng bớt hao gầy
Mang đông về rồi xuân nay sẽ tới
Chúc mừng em.với bài thơ hồi ức về quê hương hay tuyệt
Em quê Hải Dương à