GỌI NẮNG THÁNG BA
Thơ: Hoàng Anh
Em vẫn cứ mỏng manh như màu nắng
Khi xuân về lãng đãng gió heo may
Hãy nhìn sâu vào ánh mắt em này
Anh có thấy tình dâng đầy nỗi nhớ
Hoa bưởi trắng ghé làn môi em thở
Hương nồng nàn như mình thuở đôi mươi
Em hồn nhiên tặng anh một nụ cười
Mà nghiêng ngả khiến lòng anh bối rối
Tháng ba hỡi ta còn đây chờ đợi
Ở nơi nào người ấy gọi đò không
Bến yêu thương nối những sợi tơ hồng
Hoa xoan tím chắc say lòng quân tử
Em gọi nắng đợi tin người lữ thứ
Tim mỏng manh trong giấc ngủ hoang chiều
Anh nồng nàn khẽ nhắc một lời yêu
Mà sâu thẳm rộn muôn điều muốn nói
Tháng ba ấy về nơi em cùng đợi
Giấc mơ hồng .. chửa tới… nghẹn ngào em !
Hoàng Anh 9/3/19
Bài thơ hay..
Ngày mới vui vẻ em nhé
Thật hay và giàu cảm xúc
Thơ hay lắm em Hoàng Anh, ảnh cũng rất đẹp
Rất hay …chúc mừng em …
Đó em cứ vậy …cứ vậy mới đc …hãy lờ đi mọi việc …thì mọi việc sẽ đến …em đừng có tập trung vào đâu…vậy mới là em …..ngày mới tươi đẹp …
Bài thơ hay
Thích ông rồi đấy, đến đi
Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng tg
Bức ảnh hay trước biển
Trên thuyền gió bay bay
Thuyền lướt đi không biết
Biển hình như đang say !
Biển dập dềnh ngất ngây
Vì có em đứng đó
Đảo xa xanh mờ tỏ
Tóc vờn như lên mây !…
Rất tuyệt vời
Hay quá chị ơi
Ảnh đẹp lắm, đi Hạ long à em?
Thơ thật tuyệt
Ui chao biển lặng trời êm
Gió hiu hiu nhẹ, tóc mềm bay.. bay…
Thơ hay
CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ GỬI NẮNG TIM TA
( họa bài GỌI NẮNG THÁNG BA của thi sỹ Hoàng Anh)
Người nhân hậu gửi tim yêu đầy nắng
Chuyến đò chiều đầy ắp nặng điều may
Tặng an nhiên lộng lẫy thế nhân này
Xin tạc dạ suốt kiếp nay ta nhớ
Nồng nàn thế ủ men từng hơi thở
Trái tim vàng để tình lỡ mấy mươi
Yêu thương nhau cho viên mãn tiếng cười
E ấp thẹn để hoa tươi…bối rối
Xuân cuối vụ tiếng yêu khàn hờn rỗi
Giọt nắng vàng rớt miền tối thinh không
Đêm vắng trăng sao nhận biết màu hồng
Yêu lạ thế nhuộm mênh mông bất tử
Xuân dẫu muộn ta đủ đầy mọi thứ
Chỉ thế thôi tô đủ chữ hoàng chiều
Mộng ái tràn chỉ cần một giọt yêu
Hạnh phúc gọi ấp ủ điều ngại nói
Em chở nắng cõng mây hồng chiếu rọi
Mạnh dạn nào giờ bậu nói…yêu em !
09/03/2019 Ngọc Thông.
Chúc mừng bạn nhé..
Mọi thứ cứ nhẹ nhàng mà tới đích tốt đẹp em nhỉ
Hay quá tỷ yêu ơi
Bài thơ rất hay em à!,ảnh cảnh rất đẹp có hồn tóc gió thôi bay, chị chúc em an vui, hạnh phúc sáng tác nhiều thơ hay❤️❤️?❤️❤️
Hay quá chị ơi
Em
Tuyệt quá nàng iu!
E quay mat the sao nhin vao mat e duoc
Ảnh đẹp – người đẹp – cảnh đẹp – thơ hay ! Một bức tranh tuyệt vời !
Tuyệt lắm nàng xinh ơi! Thơ hay và hình đẹp nàng à!
Rất tuyệt vời nàng iu
An vui nàng nhé .
Thật tuyệt chị
Tình cảm nhẹ nhàng say đắm lắm chị ơi
Hay lắm, ảnh đẹp nè
Nice
Em cứ mỏng manh như đồ rễ vỡ
Anh nhìn sâu vào nó vỡ thì sao ..?
Thơ hay thế em!
Đã suất bản tập nào chưa.
Nhìn nhiều rồi mà xinh đẹp lắm
Rất hay và thật đáng yêu Hoàng Anh ạ
Thơ rất hay..ảnh rất đẹp em chúc chị buổi tối an vui ạ ?
Hay
Chúc Em một ngày mới b.an m mắn nhé em
Thơ hay và ảnh thật nghệ thuật