Bài Thơ: GỞI GIÓ BAY XA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: GỞI GIÓ BAY XA (Tác giả: Bảo Châu)

GỞI GIÓ BAY XA
Thơ: Bảo Châu

Biển cồn cào trong gió hát dịu êm
Sóng ngân nga say mềm hôn bờ cát
Nhẹ bước chân trong chiều đông bát ngát
Thả tâm hồn đang dào dạt bay xa

Heo may về bao nỗi nhớ trong ta
Bước lặng lẽ lắng nghe hồn biển cả
Hôn bờ xa bọt trào tung trắng xóa
Dải cát dài khỏa lấp dấu chân ai

Biển chiều đông mang nỗi nhớ nối dài
Ngắm hoàng hôn giữa hai đầu xa vắng
Một chút thôi mong trái tim tĩnh lặng
Chiều đông buồn tắt nắng tím dần buông

Heo may về đang mải miết điên cuồng
Đuổi cái nắng đông buông rèm lạnh giá
Đi về đâu giữa ngàn con sóng cả
Thuyền xa bờ vất vả lắm phải không?…

Ngọn gió đùa bên chiều tím mênh mông
Nghe bâng khuâng trong lòng dâng nỗi nhớ
Bến tương tư một trời yêu cách trở
Hoàng hôn buồn… đang ở lại… trong ta…

Gởi hồn mình… theo ngọn gió… bay xa…

Bảo Châu
08.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Ngân
Kim Ngân
6 years ago

Hay lắm rất đẹp bạn ạ.

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Mỗi sáng thức dậy cầm máy lại được đọc thơ em dù đã đọc rồi chị vẫn như có men say, em đã đưa chị lâng lâng theo men say đó.

Quang Anh
Quang Anh
6 years ago

Bai thơ thât tuyêt

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Rất hay bạn ơi ! Ngày mới nhiều niềm vui nhé

Thang Nguyen
Thang Nguyen
6 years ago

Rất hay em yêu

Hường Nguyễn
Hường Nguyễn
6 years ago

Hay lắm cám ơn tg!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Hay lắm

Hương Ngọc Lan
Hương Ngọc Lan
6 years ago

thâth là tuyệt chị oi

Nguyễn Đức Tĩnh
Nguyễn Đức Tĩnh
6 years ago

Rất tuyệt vời

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

thơ hay ..!
Buổi sáng vui vẻ ..!

Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

Thơ hay lắm.

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Hay quá bạn iu

Quốc Trí
Quốc Trí
6 years ago

Hay quá bạn ơi !
…Gởi hồn mình theo ngọn gió bay xa…

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Chúc cô ngày mới vui vẻ tốt lành nhé
Thơ cô mượt mà quá

Diệu Thành
Diệu Thành
6 years ago

Quá hay

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Hay quá ! Ngày mới vui vẻ nhé bạn iu

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Tuyệt vời em

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ quá hay
Chúc em may mắn tốt lành

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

em gái Chiên Pham mến iu ,thơ hay lắm em

Thu Ba Phạm
Thu Ba Phạm
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp tác giả cũng đẹp

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Hay quá

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ thật tuyệt vời chị iu !
Nỗi nhớ cồn cào da diết…..
Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ và muôn điều tốt đẹp nhé!

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Biển cồn cào vì lòng đang dậy sóng
Thuyền ra khơi mờ mịt bước chân xa
Môt chiều đông gởi gió đến bên nhà
Nơi em gái nhìn ra buồn trĩu nặng.

Biển có hiểu heo may về rét buốt
Sóng thì thầm xóa sạch dấu chân in
Tung bọt trắng vấn vương bờ cát mịn
Để cuối trời thương đọng một niềm đau.

Rồi mai kia chiều đông về gợi nhớ
Hoàng hôn buồn như lòng ai cách trở
Trái tim nhỏ có còn mong gợi mở
Khi chiều buông nắng tím đã buồn trơ.

Giữa bao la nghe tim mình than thở
Thuyền xa mờ, sóng dậy nỗi tương tư
Một trời yêu, hai bờ xa cách trở
Mênh mông nào thương nhớ đọng cùng ta.

Gió hởi … chuyển ngàn xa … bao nỗi nhớ !

Bảo Lưu
Bảo Lưu
6 years ago

Hay lắm em ơi

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Nhà thơ của thơ Tình và biển! Chúc mừng em!

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

chúc Ngoc PhanThiBcih buổi tối vv

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Thơ hay tuyệt chi yêu.

Trần Nguyen
Trần Nguyen
6 years ago

Hay qúa

Luong Nguyen
Luong Nguyen
6 years ago

Nhà thơ ơi hình đẹp tuyệt. Thơ hay. Nhìn hoài không chán. Đọc hoái không ngán. Chúc người mẫu ? trẻ đẹp..

Scroll to Top