Bài Thơ: GỞI CẢ VÀO THƠ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: GỞI CẢ VÀO THƠ (Tác giả: Bảo Châu)

GỞI CẢ VÀO THƠ
Thơ: Bảo Châu

Đã lâu rồi sao Anh chẳng về thăm
Dải cát trắng vẫn nằm phơi trong nắng
Biển quê mình ngày đêm không phẳng lặng
Sóng xô bờ muốn ban tặng nụ hôn

Anh không về cùng em ngắm hoàng hôn
Xà xuống thấp bồn chồn soi tình biển
Tím lam dần che sóng chiều xanh biếc
Anh không về mình em tiếc lắm thay

Biển chiều nay chẳng có hạt mưa bay
Những con sóng đang say hôn bờ cát
Nằm bơ vơ một mình trong nắng nhạt
Ốc nâu buồn xa vạt nắng hoàng hôn

Chỉ mình em bàn chân bước bồn chồn
Nghe sóng vỗ thấy tâm hồn xao động
Anh không về mình em chiều gió lộng
Gởi lòng này cùng mộng ước bay xa

Anh chẳng về cùng em hát tình ca
Với hoàng hôn tím hòa trên biển cả
Ngắm thuyền ai buồm căng đi vội vã
Anh không về em gởi cả vào thơ

Bảo Châu
25.6.2018

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho rat hay.hinh anh ban rat dep

Trường Sa
Trường Sa
5 years ago

Bãi cát trắng phơi mình trong nắng hạ
Đã lâu rồi mình chẳng thể gặp nhau
Để gió đau tiếng kêu rít trong lòng
Những nỗi niềm trào dâng lên bất tận

Hoàng hôn buông đã bao mùa xa vắng
Vị ngọt ngào làn môi mộng trao nhau
Để xôn xao ánh nắng hạ tràn về
Bên ngọn sóng chẳng dâng trào ngọn bạc

Bài thơ hay, chúc mừng tg

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chúc mừng em cùng bài thơ nhẹ nhàng tình cảm!

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt Thơ hay Ảnh đẹp Chúc mừng Em !

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
5 years ago

Thơ hay lắm em

Nga Lưu
Nga Lưu
5 years ago

Thơ hay người đẹp cảnh đẹp? chúc mừng bạn❤️

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Lời em gửi vào thơ hay quá
Chắc biển cùng đồng cảm với em
Ở nơi xa anh ấy cũng bồn chồn
Nhìn biển với hồn thơ em trong đó…

Ngoc Trang Hoang Thi
Ngoc Trang Hoang Thi
5 years ago

Bài thơ hay quá chị à + cảnh đẹp lắm chị. Chúc chị ngày mới vui vẻ.

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
5 years ago

Hay lắm bạn ơi. Chúc ngọt ngào

Thanh Le
Thanh Le
5 years ago

Quá hay!

Đỗ Xuân
Đỗ Xuân
5 years ago

Hay quá bạn ơi..

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Chị yêu tuyệt vời

Hang Bich
Hang Bich
5 years ago

Tuyệt vời quá chị ơi!

Hồng Liên
Hồng Liên
5 years ago

Hay tuyệt!

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay, đẹp!

Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
5 years ago

xinh dep qua em va hon nhien nè em

Nguyệt Dương
Nguyệt Dương
5 years ago

Đến với bạn hiền tui chỉ được thơ hay hình ảnh phong cảnh đẹp là số 1 rùi.hj hj Buổi chiều vui nhé.

Thu Nguyễn
Thu Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Nguyen Huyen
Nguyen Huyen
5 years ago

Chúc mừng em nhé

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Em thắy như ngôi ẩn hiện cư lung linh thăm thẳm cuối chân trời

Đê anh thưc những đêm dài rười rượi ngóng em hoài em vẫn ở nơi đâu???
Tôi muôn găp em nói nhiều điều
Nhưng sơ. Lòng em nói chưa yên.
Nên tôi mang mối tình nồng thắm
San sẻ long tôi với nắng chiều

Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
5 years ago

Ai mà viết bài thơ nào cũng hay thế

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời quá… Hình ảnh minh hoạ thật đẹp
Chúc tỷ thứ hai buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy yêu thương

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
5 years ago

Thơ hay em gái rất đẹp

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ hay, em xin chúc mừng ạ.

Cuong Ngo
Cuong Ngo
5 years ago

Bài thơ của bạn rất hay
Chúc bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc

Lâm Trần
Lâm Trần
5 years ago

Chiên Phạm Thi !
Bài thơ rất hay giàu cảm xúc , chúc mừng em nhé .. Hình ảnh rất đẹp ,!

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
5 years ago

Chúc mừng bạn với bài thơ rất hay

Hà Hải
Hà Hải
5 years ago

Thơ hay quá tác giả ơi

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp tuyệt vời chị chúc mừng em

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Để đó anh theo hết tay luôn

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Chien Pham Thi
Biển hôm nay gặp lại thật sững sờ
Biển đã đẹp còn nàng thơ trong đó
Để anh ghen với từng ngọn gió
Cứ mơn man lọn tóc đến môi mềm

Anh đã về buổi sáng ấy bình yên
Cùng ai ngắm hoàng hôn vàng trên biển
Cùng ai đó trong vòng tay lưu luyến
Nụ hôn dài mật ngọt trước bình minh

Bờ cát nào ghi dấu chuyện đôi mình
Con sóng nào đưa ta vào huyền thoại
Tảng đá nào dáng hình em đẹp mãi
Biển và em… anh gói bỏ vào thơ

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Thơ tuyệt vời quá, hình ảnh chị iu rất đẹp. Bài thơ rất ngọt ngào sâu lắng nỗi nhớ thương một người …
Kính chúc chị mọi sự tốt lành nhé!?

Hà Hải
Hà Hải
5 years ago

đã đẹp lại thơ hay. muốn ngắm tác giả mãi

Linh Hong
Linh Hong
5 years ago

Thật là tuyệt vời chị ơi

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
5 years ago

Ảnh đẹp. Thơ hay, thật tình cảm!
Chúc CPT vv hp.

Trần Hoa
Trần Hoa
5 years ago

Người đẹp ,thơ hay chúc mừng BC

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ quá hay phong cảnh đẹp tuyệt vời chúc mừng em

Nguyễn Xuân Quảng
Nguyễn Xuân Quảng
5 years ago

Vừa thơ lại Ca …Cảnh đẹp , người Xinh hi hi hi ‘!!!

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
5 years ago

Chị gái thơ hay ảnh rất đẹp chúc chị

Tinh Phan Truong
Tinh Phan Truong
5 years ago

Túi thơ là túi đựng tim
Bao nhiêu tình khúc đều tìm đến đây
Dù cho gió lộng mây bay
Thì bao nỗi nhớ đong đầy hoàng hôn
Bước chân em sao bồn chồn?
Ngày ngày sóng vẫn vào hôn bến bờ !

Đăng Hữu Hộ
Đăng Hữu Hộ
5 years ago

Hoàng hôn tím chiều nay vội quá.
Biển ầm ào xô cả bờ kia.
Đôi chân mềm nhẩy sóng đến tận khuya.
Đèn biển sảng cứ soi hoài con sóng.
Ánh đèn khuya những tòa nhà cao, rộng.
Cứ nhập nhòa hai bóng của đôi ta.

Châu Việt
Châu Việt
5 years ago

Bai thơ sinh dông , có hòn , hay suc song mãnh liệt !!!

Phong Đại
Phong Đại
5 years ago

Anh không về em gửi cả vào thơ….

Thế thì em cũng muốn đi xa….

Vân Dương
Vân Dương
5 years ago

Biển một bên và em một bên , biển rất đẹp , em lại cảng thêm đẹp
Thơ rất hay cảnh làm ta thêm say….

Liêm Trân
Liêm Trân
5 years ago

Anh chưa kịp về để mình em lẻ loi
Để biển chiều nay soi vào nổi nhớ.
Để bờ cát trắng mang nỗi nhớ đợi chờ
Để nỗi lòng em gửi cả vào thơ.!

Scroll to Top