GIỌT TÌNH
Thơ: Hoàng Anh
Đêm hôm qua và cả đêm nay nữa
Em thả hồn chan chứa những lần mơ
Để tình em còn thảo nốt nhạc thơ
Để em biết đợi chờ trong da diết
Đã lâu rồi kể từ khi tiễn biệt
Mùa thu xưa tình chết chốn thiên đường
Đoá hoa quỳnh chẳng nỡ nhạt sắc hương
Lúc nửa đêm mới vô thường trăng trối
Em thẫn thờ hỏi thu đâu ngày cuối
Tại vì sao đắm đuối lá thu vàng
Có lẽ nào nghiệp nặng gánh trần mang
Chưa trả hết nên vội vàng mơ mãi
Thả niềm vui thả cuồng ghen điên dại
Những vần thơ hoang hoải lúc thu tàn
Thả đa đoan và thả những trái ngang
Thu nằm mơ đòi quàng khăn gió ấm
Đông về chưa mà sao đêm dò dẫm
Giấc mơ còn ướt đẫm giọt tình chăng ?!
Hoàng Anh 16/10/17
Rất hay với những cung bậc cảm xúc thật tuyệt!…
Thơ bạn hay lắm
Thơ hay quá,thương ai đứt ruột ….
Hay lắm chị ơi
Đang thả thính hả chị.. Kkll
Chúc chị ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé
em yêu thơ chị thật oy hihihi
GIỌT…TÌNH CÔ ĐƠN
Bao đêm đong giọt lệ sầu
Giọt nào thao thức tình đầu dở dang
Giọt nào níu gọi thời gian
Giọt nào lặng lẽ đi ngang qua đời
Hồng nhan phận bạc đơn côi
Giọt nào ước đẫm trên môi dại khờ
Giọt thương…giọt nhớ…giọt chờ
Giọt buồn tìm đến nên giờ đớn đau
Tình yêu em vẫn gởi trao
Một bờ vai ấm thuở nào còn đâu
Quạnh hiu gió buốt đêm thâu
Giọt cay…giọt đắng…chìm sâu đáy lòng
Đời em sao lắm bão dông
Kiếp hoa tàn úa lệ nồng tái tê
Chưa đông lạnh lại tràn về
Giờ đây còn lại bốn bề cô đơn…!!!
20.7.2015
TTMH
lảng mạn quá tg ôi.!!!
Tuyệt vời chị iu à
Hay lắm nha
.
– rất hay em !
Thơ hay …ảnh đẹp …chúc em ngày mới nhiều niềm vui …!
Thơ hay. Chị đẹp lắm nha
Tuyệt quá chị
người dẹp thơ rất hay
Thơ chị thì hay khỏi nói rùi!
Chị lúc nào cũng xinh!
Bài thơ hay mà tâm trạng nàng ơi
Chúc nàng mãi vui hp .
Em à luc naò cũng nói đến tuổi làm jj cứ vui tươi hồn nhiên yêu đời là được lúc nào già hẵng hay
thơ rất hay em rất xinh dẹp
Giọt mơ còn ấp ủ những vẫn thơ
Sẽ ấm lòng khi mùa đông giá rét
Thơ rất hay, hình ảnh rất đẹp, chúc em ngày mới vui vẻ
Bà ngoại đẹp mê hồn thía…!
Thơ tình thật hay, tình yêuvthật dữ dội…
đêm hằng đêm hàng đêm
em vẫn thế
thả hồn mình vào nỗi duyên xa.
mong manh quá
yêu xót sa thương…
kẻ lữ khách chiều thu
đã về chưa?
Hoàng Anh.Thơ rất hay, thật ngọt ngào .Ảnh xin lắm. trưa an bình. I Love yOu.
Thơ hay
thơ rất hay chị gái
Thơ hay
Tác giả lảng mạng quá
Thơ hay, em đẹp, chúc em buổi chiều vv, tối ngọt ngào yêu thương
Tho hay hinh dep qua tuyet voi Hoang Anh ak
Hay lắm em ,tha hồn theo may gio hay em ,lam cho tim anh rung dong em oi
Trông thơ ngây như là gái đôi muoi ý nang tho a, một tối an lành hạnh phúc và có những niềm vui nhe
Thơ hay nè tỷ ui
Rất tuyệt vời em! ????
Thọ hay anh đẹp dang Yeu qua chuc em bt vui ve HP ngu ngon
Hay lắm chị iu ơi
Maỉ mê quá nàng yêu ơi
Thơ rất hay …chúc em buổi tối tràn đầy niềm vui …
Rất hay !
Người mà xuất sắc quá thường không có gì…!
Nên thơ quá