Bài Thơ: GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG
Thơ: Toàn Tâm Hòa

DÙ ở khắp năm châu, bốn bể
AI Việt Nam đâu dễ nào quên
ĐI vào huyền thoại lưu truyền
NGƯỢC dòng lịch sử hùng thiêng Lạc Hồng!

VỀ nguồn cội Tiên Rồng nước Việt
XUÔI ngàn năm thêu dệt sơn hà
NHỚ về truyền thống ông cha
NGÀY nay con cháu tiếp đà phát huy!

GIỔ hiển thánh bao kỳ khai quốc
TỔ Hùng Vương, các bậc tiên hiền
MỒNG mười con cháu khắp miền
MƯỜI phương chư Phật hiện tiền chứng tri

THÁNG năm đã truyền ghi sách sử
BA bốn ngàn năm giữ không vơi
DÙ AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI
NHỚ NGÀY GIỖ TỔ MỒNG MƯỜI THÁNG BA!

Ngày 25. 04. 2018

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Nhà
Quê Nhà
6 years ago

TTH ghép vần giỏi quá!

Nguyen Hoang Việt
Nguyen Hoang Việt
6 years ago

A c/s bài viết của em nhé !

Lê Thị Ngọc Thuỷ
Lê Thị Ngọc Thuỷ
6 years ago

GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG
25. 04. 2018

DÙ có ở nơi đâu…vẫn nhớ
AI là người khai mở Việt Nam!
ĐI vào lịch sữ tiến Nam
NGƯỢC dòng khai quốc đã làm nên danh

VỀ Phú Thọ…liền anh liền chị
XUÔI dòng người tâm ý kính dâng
NHỚ xưa quốc tổ vững chân
NGÀY đêm gầy dựng…mở dần xuôi Nam…

GIỔ ghi khắc công làm dựng nước
TỔ chức nên Lễ rước định kỳ.
MỒNG mười của tháng ba ghi
MƯỜI phương con Việt khắc ghi nhớ về…

THÁNG năm đã ghi thề Sát Thát
BA đào gieo sóng bạc theo đuôi
DÙ AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI
NHỚ NGÀY GIỔ TỔ MỒNG MƯỜI THÁNG BA!

Lê Thị Ngọc Thuỷ

Cảm ơn bài thơ của Toàn Tâm Hòa Nguyễn đã gợi gieo nhiều cảm xúc !

Scroll to Top