GIÓ ĐÂU LÀ NGUỒN CỘI
Thơ: Hoàng Anh
Ta ghen với chính ta
Bằng tình yêu mộng mị
Trời đất vẫn giao thoa
Ta ngồi nêm gia vị
Giọt đắng ngự tim ta
Hờn trông ra ngọn gió
Mắt ta ngó nhành hoa
Xác đầm trên lá cỏ
Ta gieo giọt mật non
Rưới tình yêu huyền thoại
Đem khối tình còn son
Hiến dâng và ngốc dại
Ta cười như kẻ điên
Ngó truân chuyên lầy lội
Thương sắc hoa mộc miên
Nhuộm màu yêu tù tội
Ta nhốt vội hoan ca
Khép buồng tim hốt hoảng
Nếm vị giọt châu sa
Đắng lòng đau đớn lạ
Ta chếnh choáng men cay
Đất trời nghe bối rối
Tình yêu đến nơi ta
Gió đâu là nguồn cội
Hoàng Anh 25/7/18
Xuống bơi nào.
Chị xinh đẹp
có mì chính nuã đây ve đan vê đan
gió từ ng.du. bay lên tây hồ mátmẻ vẻ xanh trong lẫn muì thơm cuả hoa sen em nhỉ .anh dỗ em tí thôi cho thơ êm ả . em o còn h.dôĩ nưã nha
Bài thơ rất Hay chỉ đọc thơ và xem ảnh cũng đã say Em rồi còn nếu hân hạnh được gặp gỡ thì còn say đắm tới mức nào đây cảm ơn Hoàng Anh rất nhiều chúc Em luôn trẻ trung xinh đẹp vui vẻ yêu đời và nhớ tới Anh Em nhé
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm chị iu
Rất hay và đẹp. Chúc mừng chị.
Thơ hay ,ảnh đẹp .
Chúc em trẻ mãi xinh đẹp mãi ko già
Hay tuyet
Hay quá chị
Hay lắm bạn ơi! Hình xinh quá! Chúc bạn tối an lành!
Ui voi tinh yêu mong mi ma ta lai ghen voi chinh ta la sao vay nang to thi oi oi
Em xinh em đứng góc nào cũng xinh…
Một tối an lành em gái nha.
Em mờ..tắm một cái là thơ mới..ướt át á!..
Thoảng qua lời thơ mộng ảo
Giật mình khẻ gọi tiếc chiều thương nhớ.
ngôì ở đâu thế .ai nhín như điạ chủ trang thơ ý nhỉ điêụ lắm đâý c.bác ạ
Xinh thế!
Em say quá rồi
Tỷ ơi tắm đi
Là biết đâu cuội nguồn
Beautiful?????
Bài thơ hay ảnh đẹp nàng ơi
Chúc ngủ ngon nhé
Hoàng Anh
Gió mang hạt mưa xa..
Lầm lỗi khi đường lạ..
Chung mái hiên người ta
Nhìn nhau còn e ngại. .
Như muốn nổ tung ra
Tim hình như rối loạn
Hay là yêu rồi ta
Cứ phập phồng không nói
Nghẹn ngào hỏi vài câu
……
Rồi lúc chia tay nhau
Mưa kia ấy còn tạnh. ..
Đi hai chiều bỡ ngỡ
Thi thoảng ngoái nhòm duyên
…..
Về nhà cứ bâng khuâng
Gió ơi còn nhớ không
Ta tìm về chốn nọ
Để cảm nhận với nhau
Thương những gì lúc vội
Bối rối nhòm. .đáng yêu
Vậy là ta yêu vội
Hay bộc bạch trong lòng
Người ơi cứ đẹp xinh
Ta nhớ hoài không chán
Giờ ngồi phơi lý tưởng
Đón đợi nàng. .cùng dinh…
Hi hoạ đoạn nhé. .bạn ới. …kkk
Hì biết bơi chưa mà ngồi đó ha.
Người có trái Tim đang yêu là người hạnh phúc nhất trên đời
Thơ hay,ảnh đẹp,chúc mừng em,.
Sao vậy bé yêu thương có anh đây rồi bé yêu
Sao hát mãi bài ca
Tỏ tình đêm trăng khuyết
Đời không tròn bóng nguyệt
Giọt châu sao cư rơi
Tình yêu thật tuyệt vời
Mênh mông như biển cả
Trong ta mà thấy lạ
Muốn bỏ lại muốn yêu
Thương lắm đó thân kiều
Chiều chiều ra ngõ ngóng
Mắt buồn vì ko bóng
Người thương ơi.. người thương!
chúc em ngày mơí luôn vui vẻ c.việc thuận lợi b.an nhé em.
Ra hồ bơi mặc vay dài. Cảnh này không ổn rồi
Thơ hay!
thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả
Duyên dáng quá đấy em ạ ?? ?
Em
Đẹp lắm