GIÓ BIỂN
Thơ: Bảo Châu
Em gởi gì vào trong gió đêm nay
Mưa bay bay lạc vào đôi mắt biếc
Ngắm biển khơi dòng nước trong xanh biếc
Em dõi nhìn nuối tiếc mối tình xa
Biển rất gần sao nay thấy quá xa
Xa xa lắm cuối chân trời thăm thẳm
Lòng biển sâu vẫn một màu xanh thắm
Mỗi ngày em vẫn ra ngắm biển đêm
Dòng nước xanh cứ mãi chảy êm đềm
Nay không sóng biển mềm như tơ lụa
Nhìn biển đêm em nhớ bao lời hứa
Của một thời hai đứa đã yêu nhau
Ngắm biển rồi lòng lại thấy nhói đau
Vì anh đã xa rồi… đâu còn nữa…
Một mình em với con tim chất chứa
Cả giận hờn cùng lời hứa năm xưa
Xa anh rồi em lại thích ngắm mưa
Thích một mình tựa bên khung cửa sổ
Mơ về anh một thời yêu bão tố
Gió biển về… em thấy lạnh… anh ơi…
Hồng Chiên
24.9.2017
Bài thơ của bạn rất hay cảm xúc lắm ảnh đẹp Chúc bạn ngày mới cuối tuần luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc
Hay
Hết thu rồi. .. biển sẽ lạnh em ơi !
Phải trong nó chứa đầy vơi. … nỗi nhớ.
Anh nhớ em, nhớ đến từng nhịp thở
Mãi cồn cào như sóng vỗ. … lòng em.
Nhớ không em ? Một nỗi nhớ khát thèm.
Bởi con sóng cuộn tình em trong đó.
Rồi lại nhớ, nhớ đến từng hơi thở.
Sóng hôn bờ. …vì nơi đó có em.
Dạ tho hay thiệt đó chị oi
Tuyệt lắm chị ạ! Chúc chị êu cuối tuần vui vẻ đón nhận thật nhiều niềm vui mới và hạnh phúc nhé !
đọc thơ bạn xong thấy cảm động rồi.thật hay quá
Rất hay em gái
ƯỚC có ngày em về thăm biển DIÊM ĐIỀN
Biển quê anh cũng dạt dào thương nhớ
Để em viets bài thơ tặng biển
Có anh rồi –sẽ không lạnh đâu em
“… Xa anh rồi em lại thích ngắm mưa
Thích một mình tựa bên khung cửa sổ
Mơ về anh một thời yêu bão tố
Gió biển về… em thấy lạnh… anh ơi…”
Bốn câu cuối này hay quá bạn của tôi ơi…
Hay cảm xuc mong em luônphat huy
Hay quá em gái….
Nè bạn ! Làm thơ kiểu này tối ông xã cho lạnh là có chắc luôn nha ! Hiiiii
Hay lắm bạn