Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

GIAO MÙA
Thơ: Nguyễn Hưng

Chiều tàn thu heo may vương sắc nắng
Lối giao mùa hoang vắng dấu chân ai
Giấc mộng hường một thuở cõi thiên thai
Đầy kỷ niệm nặng vai đời lữ thứ

Những dấu yêu ngày nào ai còn giữ ?
Nụ hôn xưa ấp ủ tháng năm dài
Hạ qua rồi màu nắng chẳng phôi phai
Tàn cánh phượng vẫn hoài mơ ngày cũ

Ta chơi vơi giữa bão đời vần vũ
Thác lệ rơi tràn lũ cuối mùa hoang
Bàn chân côi lạc lõng bước lang thang
Nghe tim lặng bàng hoàng hương hoa sữa

Còn gì đâu sao ta còn lần lữa ?
Sắc thu sầu đã ứa lệ trong tim
Vườn yêu xưa lẻ bóng một cánh chim
Lối thiên thai ai tìm về nơi ấy ?

Mùa đông về trên nhịp cầu đã gãy
Đoản khúc thu run rẩy trên môi hờn
Ở trong lòng lạnh lẽo gió từng cơn
Thấm buốt giá cô đơn bàn chân bước

Mưa ở đâu mà mi sầu đẫm nước ?
Giọt lăn dài vết xước cứa vào tim
Ta lạc lõng một màu tím hoa sim
Hồn ngơ ngẩn mãi chìm trong miền nhớ

Nguyễn Hưng
Hà nội 01/11/2106

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Vạn Giã
Trần Vạn Giã
7 years ago

Thích

Dương Minh Nguyễn
Dương Minh Nguyễn
7 years ago

Suy cảm sâu sắc làm nên bài thơ hay!

Ba Xam Nguyen
Ba Xam Nguyen
7 years ago

Thơ hay, lãng mạn đầy tâm trạng !

Phạm Angela
Phạm Angela
7 years ago

Lời thơ mượt mà… tuyệt lắm anh !

Bình An Linh Chi
Bình An Linh Chi
7 years ago

TIẾC THU …

Thu đi rồi còn để lại sắc vương
Lá đung đưa dạt dào như hơi thở
Đón Đông sang hồn như đang rộng mở
Em đâu rồi ? Thương tóc rối thủa xưa

Tiếc Thu qua ấp ủ mấy cho vừa
Dạt dào ý khách lãng du say cảm
Hà Nội ơi trời đầu Đông sắc xám
Nhớ thật nhiều … hoa sữa thủa ngày xưa …

Duyên Lê
Duyên Lê
7 years ago

Thơ hay lắm rất lãng mạn ạ

Ha Nguyet
Ha Nguyet
7 years ago

Thật tuyệt anh ạ!

Nga Phạm
Nga Phạm
7 years ago

Cảnh đep lam ban hiên …

Trần Kim
Trần Kim
7 years ago

Tuyet

Anh Thu
Anh Thu
7 years ago

Lời thơ chan chứa tình cảm sâu lắng, cảnh đẹp thơ hay. Cam on tác giả

Đỗ Thu
Đỗ Thu
7 years ago

Tiết đông chuyển cái lạnh se thắt trải
Nỗi lòng thương nhớ vọng dáng ai xưa
Người xa rồi biết nói sao cho vừa
Tim tê buốt trong lòng nhớ vời vợi

Đã khắc khoải bao năm vẫn chờ đợi
Kẻ ra đi tình vụt khỏi tầm tay
Mà lòng sao mãi thổn thức chiều say
Nghe trái đắng ẩn hoài trong khóe mắt

Tình xưa cũ tưởng chừng như thắt chặt
Có ai ngờ số phận mãi đẩy đưa
Gặp gỡ chi từng đêm nhặt nhạnh thừa
Rồi ray rứt đông ơi đừng đến nữa….

Thật ngưỡng mộ thơ anh
Hay lắm …

Trần Ngọc Điềm
Trần Ngọc Điềm
7 years ago

Thật xuất sắc Nguyễn Hưng!

Yen Kim
Yen Kim
7 years ago

Hay thật là hay …

Phuong Ngoc
Phuong Ngoc
7 years ago

Thơ rất hay! Mình ngưỡng mộ bạn

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Thu đến thu đi sao lặng lẽ
Để lòng ai cứ quạnh quẽ, chơi vơi
Bài thơ là dòng cảm xúc khi thời tiết giao mùa rất ngọt ngào, rất lãng mạn

Anhkiet Phamnguyen
Anhkiet Phamnguyen
7 years ago

Chiều tàn thu heo may vương sắc nắng
Gửi gió thì thầm nhớ ai xa vắng
Mưa hắt hiu sao xóa ngấn lệ sầu
Xóa dấu chân yêu trong tim cay đắng
Những dấu yêu ngày nào ai còn giữ
Vẫn nặng trong tim thổn thức người cô lữ
Đông đến rồi hãy mang tới giá băng
Ướp dấu yêu lạnh giá thành bất tử

Vân Hải Lê
Vân Hải Lê
7 years ago

Hay hay hay hay thật là hay
Cảnh thật đẹp hồn thơ say

Mai Phương Thuý
Mai Phương Thuý
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Vân Hồ
Vân Hồ
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời .Chúc mừng bạn nhé .

Túi Hà Ngân
Túi Hà Ngân
7 years ago

Còn gì đâu sao ta còn lần lữa ?
Sắc thu sầu đã ứa lệ trong tim
Vườn yêu xưa lẻ bóng một cánh chim
Lối thiên thai ai tìm về nơi ấy ?

Đọc thơ anh buồn quá! Xé nát cả tâm can!

Lê Hoàng Anh
Lê Hoàng Anh
7 years ago

Thơ dịu buồn ảnh đẹp êm đềm

Vương Hằng Orchidée
Vương Hằng Orchidée
7 years ago

Cảnh mà thế này thì thiết chi cõi trần.

Thu Le Thu Le
Thu Le Thu Le
7 years ago

Troi nam heo may Thu da ghe. Ngoai duong bao nhieu ke tinh sy

Lily Tran
Lily Tran
7 years ago

Hay quá!

Hanh Phuc
Hanh Phuc
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp rất tuyệt

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay tuyet vơi ban a

Phang Le Quang
Phang Le Quang
7 years ago

thơ hay xin chúc mừng bạn

Ngọc Thinh Nguyễn
Ngọc Thinh Nguyễn
7 years ago

Thơ hay hóa đẹp ô kê

Hoa Nắng
Hoa Nắng
7 years ago

Hay quá

Đỗ Ngọc Khanh
Đỗ Ngọc Khanh
7 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc !

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Nam Nguyen
Nam Nguyen
7 years ago

noi cu ta ve

Đông Hạ
Đông Hạ
7 years ago

Thơ hay rất lãng mạn

Scroll to Top