GIẬN ANH RỒI
Thơ: Hoàng Anh
Giận anh rồi chẳng thèm nói gì đâu
Cho mắt anh màu nâu thôi đắm đuối
Bờ hoàng hôn ráng chiều đong vời vợi
Khúc tình ca mây gió đợi cung hằng
Giữa màn đêm đọc “kỳ án ánh trăng”
Người ma mị sương choàng se sắt phủ
Ngước nhìn lên bầu trời ngàn tinh tú
Một vì sao ngự trị trái tim sầu
Giận anh rồi chẳng nói gì nữa đâu
Cho môi anh không còn màu tươi thắm
Không có em ai đan vòng tay ấm
Không có anh đau thấm tận trời cao
Giận anh rồi đôi ta hết ngọt ngào
Trái tim em cứ làm sao thổn thức
Nói là ghét mà tình không dừng được
Nói là yêu mà cứ buộc câu hờn
Mùa gọi gió nên lá trút từng cơn
Kỷ niệm yêu khẽ vờn ve vuốt tóc
Nhặt chiếc lá mùi nhựa thơm còn ướt
Sao hả mày? Vội rời bước hoan ca
Giận anh rồi ghét cơn gió xa nhà
Bay ngang … vèo .. lá vừa rơi dưới cội…
Hoàng Anh 19/4/18
Thơ hay amh đẹp chị ơi
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Thơ hay quá, ảnh rất đẹp em ơi
Tho hsy anh dep qua ban ui
Hay lắm nè
Tối ngọt ngào ấm áp yêu thương nhé
Giận mà giận … thương lại càng thương
Hay lấm iu ơi
Như vậy là…giận thì giận mà thương vẫn thương phải không HA .Chúc mừng em có bài thơ hay
KIỀU ƯỚC….
Với Hoàng Anh…..
Gió lá
bay vèo về cội
Bay hận lá thèm ói sâu
đắm đuối
***KI***
Thèm hôn
dáng kiều cong vội
Thèm khúc tình ca mây dội cung hằng
***Ề***
Dội canh
thâu kỳ ánh trăng
Dội ma mị kỳ sương nàng se phủ
***U***
Phủ bầu
rời ngàn tinh tú
Ngự tim sầu thị giận ủ sâu…!
***Ư***
Sâu tươi
màu thắm say ngấu
Đau thấu tận sâu hận thấu ngọt ngào !
***Ớ***
Thấu tim
thổn thức tình sao
Sao yêu ứ lá trút ngào kỷ yêu
***C***
Yêu me
vuốt tóc thơm kiều
Kiều ước say lả hoan kiêu
lá hờn…!
HN,- 20/4/2018.
Bài bát ngôn hay lắm em nà. Tặng hoa thôi.
Thơ rất hay, ảnh đẹp lắm em
Sao có người tặng hoa và đứng ra chớp hình mà lai buồn thế nhỉ ?
Thơ hay lắm nàng xinh ơi!
超級美女晚安您好
Thơ hay,hình trẻ đẹp rạng ngời
Mượn ý thơ..Hồ Dzếch
tôi nói khẽ : gớm, làm sao nhớ thế !
Giận Anh rồi đừng vội vã làm ngơ…!
Em xinh nha,,,
Em xinh nha…. tặng hoa nhé….
Thơ hay tuyệt lắm
Rất tuyệt vời tg nhé! ????
nghe mà buồn thế em ơi
Giận rùi mà vẫn nhận hoa hả chị. Hình đẹp quá chị ơi
Đung gian nhe em ơi đung gian nhe
Hay noi đi noi chi một cau
Đe cho anh om hết nhung au sau
Trong đoi mắt, nu cười em yêu dau
Noi đi em chi một loi thoi cung đu
Du cho anh quen hết nhung uu phien
Cho dem ve khong thao thức triển mien
Bởi hình bong ngay đem anh áp u…..
…..
Hhhh Hhhh chem một chút cho đoi thêm ron ra tiếng cười vui nhe ba lao
Binh yen và hạnh phúc mãi luôn đi bên cạnh bạn và gia đình nhé
Thơ hay. giận hờn đấy mà sao vẫn ngọt ngào thế.
Em đep lăm anh mên e
Thơ hay chị đẹp lắm nha
Chào Nhà thơ! ?
Hoàng Anh xin cảm ơn cả nhà đã like cmt và hoạ thơ khích lệ. Mến chúc cả nhà một tói an vui và hp
Cho em cái mũ đi chị ơi. Hi
Giận Ai thôi Hoàng Anh em cứ giận Còn thơ kia mong mãi thêm vần. Chờ nhiều áng thơ hay!
超級美女早安您好
Đẹp
Chuyện kỳ án Cổ Nữ mượn ánh trăng
Chuyện tình yêu em mượn hờn với dỗi
Chuyện của anh là ngắm nàng dữ dội
Bởi nàng xinh … ngồi đu võng dưới trời !
***
超級美女午安您好
Vẫn còn son …
vẫn nhìn ngon …
Tiếc không còn…
Lại giận nữa.
Giận sao mà hay vậy tỉ
Chờ ai ngồi xích đu chơi
Ôm hoa giáng ngọc tặng người nào đây
Hoa tình đang độ ngất ngây
Hương xuân nào đã về đây hỡi tình