Bài Thơ: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Một vòng tay mẹ
Ôm ấp con yêu
Lời thương khàng khẽ
Dạy con bao điều

Cha là ngọn đuốc
Soi bước đường dài
Đò con tới bến
Vững vàng tương lai

Con trang sách nhỏ
Trong trắng thơ ngây
Mẹ là trăng tỏ
Cha là vầng mây

Bầu trời hạnh phúc
Dành cả cho con
Mùa thu vàng rực
Lời ru giấc tròn

Mái ấm gia đình
Đậm tình Cha Mẹ
Tia nắng bình minh
Bức tranh con vẽ.

BẰNG LĂNG TÍM
28/6/2017

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Chúc em yêu một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Hay và rất sâu lắng
Chúc nàng luôn tươi đẹp và hạnh phúc

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Thơ hay quá gia đình nhỏ hạnh phúc lớn

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Tím Lăng Bằng
Chúc e cùng gđ một ngày thật ý nghĩa .bình an và hp .

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
6 years ago

Bài thơ hay và vô cùng mộc mạc Tím ui! Luôn an lành em nhé

Manh Hoang
Manh Hoang
6 years ago

HOM NAY LA NGAY GD K BIET CHONG CO CHO VO CON GI K NHI AHIHI???

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Thơ bạn ấm cúng của một gia đình hạnh phúc
Hay bạn ạt

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Thật ý nghĩa

Tuyền Mai
Tuyền Mai
6 years ago

Thơ hay lắm bạn iu ơi !

Tran Hao
Tran Hao
6 years ago

Em đây rồi thật vui khi nhìn thấy trang e chúc e ngủ ngon

Phố Biển
Phố Biển
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Trần Hữu
Trần Hữu
6 years ago

Rất hạnh phúc phải không em?
Chúc mừng em nhé!

Tím Lăng Bằng

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Ấm áp

Scroll to Top