Bài Thơ: GHÉT ANH ĐẤY (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: GHÉT ANH ĐẤY (Tác giả: Hoàng Anh)

GHÉT ANH ĐẤY
Thơ: Hoàng Anh

Có những lúc em giận hờn vô cớ
Ghét anh hoài khi chẳng nhớ về em
Có những khi bão tố đổ bên thềm
Em lại dỗi đòi miền yêu hoài niệm

Nhen ngọn lửa xui lòng em quyến luyến
Nơi phi trường anh viết chuyện chia xa
Đặt nụ hôn tạm biệt khúc giao hoà
Em lặng lẽ mắt nhoà khi chờ đợi

Tình cứ ngỡ thắp ngàn sao mỗi tối
Hết yêu thương là muôn lối khổ đau
Em hờn anh xa cách để u sầu
Khiến nhung nhớ bạc phai màu sợi tóc

Ghét anh đấy tả gì trăng ngà ngọc
Sóng sánh tình đêm nguyện ước hoan ca
Dụ em mơ dạo bước cùng ngàn hoa
Yêu anh mãi dù cách xa vạn dặm

Ghét anh đấy ghét anh nhiều lắm lắm
Em giận rồi chẳng đắm đuối thèm yêu
Gió đành hanh hờn lẫy cả cung chiều
Ghét anh mãi .. chẳng thèm yêu .. giận đấy…

Hoàng Anh 19/4/2020

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyết Phạm
Tuyết Phạm
3 years ago

Hay quá chị iu

Đức Tuấn
Đức Tuấn
3 years ago

Hay quá chị yêu
Em chúc chị buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ạ hihi

Ngọc Toàn
Ngọc Toàn
3 years ago

Thơ hay ạ
Tối vui nhé chị

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
3 years ago

Giận mà thương,H,A nhè

Vũ Mạnh Trường
Vũ Mạnh Trường
3 years ago

Phải công nhận bạn khéo chọn hình minh hoạ . Bài thơ hay lắm bạn . Chúc bạn vui vẻ nhé

Thủy Tiên
Thủy Tiên
3 years ago

Thơ hay, ảnh xinh quá chị iu ơi!

Anh Hoang
Anh Hoang
3 years ago

Hay lắm.Ảnh đẹp nè

Thanh Tùng
Thanh Tùng
3 years ago

Tuyệt vời lắm em gái. Chúc buổi tối vv nha

Thanh Nguyen Van
Thanh Nguyen Van
3 years ago

Hì hì sm quyết định lên sàn kewooc

Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
3 years ago

Bài thơ hay hình ảnh rất đẹp

Hoàng Thị Vinh
Hoàng Thị Vinh
3 years ago

Thơ hay quá ta hình quá chuẩn

Trường Lê
Trường Lê
3 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp bạn ơi…

Hồ Tân
Hồ Tân
3 years ago

nhớ gắn tên anh ấy vào vần thơ cho anh ấy biết đường mò về nha e

Bùi Huy Tặng
Bùi Huy Tặng
3 years ago

Hoàng Anh đi thi hoa hậu quý bà đi

Quy Lê
Quy Lê
3 years ago

He he càng gét…..Càng iu nhiều lém

Quy Lê
Quy Lê
3 years ago

Bài thơ hay em ơi

Tuyên Nguyễn
Tuyên Nguyễn
3 years ago

Hay tuyệt

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị
Chúc chị ngày mới vui vẻ và hạnh phúc ♥️?

Nguyễn Minh Khoa
Nguyễn Minh Khoa
3 years ago

Chị em xinh đẹp kiêu xa quý phái qúa ??

Thuong Hoang
Thuong Hoang
3 years ago

Cô Năm
Cô Năm
3 years ago

Đẹp lắm nàng thơ !

Liên Hoàng Văn
Liên Hoàng Văn
3 years ago

Giận hờn vu vơ để rồi luyến nhớ…Chúc nha cô em đa cảm.

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn cả nhà đã ghé like cmt và hoạ thơ khik lệ
Mến chúc mn luôn đuoc bình an và thật hp

Hữu Xuân Mai
Hữu Xuân Mai
3 years ago

Hay lắm tg! ????

Đặng Lâm
Đặng Lâm
3 years ago

Giận thì giận.
Mà thương càng thương.
Em ơi Hà Nội phố.
Ta còn em mùi hoàng lan.
Ta còn em mùi bông sữa.

Đặng Mộc Y'poet'
Đặng Mộc Y'poet'
3 years ago

Bt thật tuyệt chị yêu

Quang Lê
Quang Lê
3 years ago

Hay tuyệt em ơi

Chu Duy Mạnh
Chu Duy Mạnh
3 years ago

Thương nhiều lắm.. thôi em đừng hờn lẫy
Để chiều nay nắng run rẩy lao xao
Và biển chiều cũng dậy sóng thật cao
Tàu nghiêng ngả chẳng thể vào bến đợi…

Hay quá em ơi…!

Anh Văn
Anh Văn
3 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp

Ngoc Khoi Doan
Ngoc Khoi Doan
3 years ago

Người mẫu á

Hanoi Oi
Hanoi Oi
3 years ago

Hay tuyệt ❤️????

Kiên Vũ
Kiên Vũ
3 years ago

Em xinh đẹp và bài thơ rất hay em Hoàng Anh ạ

Đặng Lâm
Đặng Lâm
3 years ago

Túi to nhiều của.

Nguyen Thu Thuy
Nguyen Thu Thuy
3 years ago

Hay tuyệt , ảnh đẹp quá chị iu

Lê Dũng
Lê Dũng
3 years ago

Thơ hay tuyệt

Đặng Lâm
Đặng Lâm
3 years ago

Ghét lâu rồi.

Scroll to Top