GÀ CON LẠC MẸ
Thơ: Bảo Châu
Gà mẹ sinh được đàn con
Sao nay mẹ bỏ không còn quan tâm???
Phải chăng con có lỗi lầm???
Xin mẹ hãy nói con thầm cảm ơn…
Mọi ngày con được ăn cơm
Mẹ cho uống nước tình thương xum vầy
Giờ đây con quá thơ ngây
Con chưa hiểu được những ngày mai sau
Nhìn bạn vui vẻ bên nhau
Lòng con nhớ mẹ dòng châu tuôn dài
Mẹ ơi!… Con có gì sai…
Xin mẹ tha thứ con hoài khắc ghi
Ngày nào mẹ dắt con đi
Nắng mưa mẹ ủ con thì nằm bên
Giờ đây con chẳng thể quên
Tình mẹ nuôi dưỡng cho con lên người…
Hồng Chiên
Tân An 18.7.2017
Hây wa c cũa e ôi
Rất hay và ý nghĩa Em ơi !
bài thơ hay và rất ý nghĩa em à
Gà lớn thì phải lẻ bầyegai à
Tình mẫu tử .hay lắm em à
A ghẹo e gai chứ a hiểu bài thơ hay lắm e à
Quá quá hay và ý nghĩa
Trên đời ai bạc như gà
Con chưa lẽ mẹ, mẹ Đà lẽ con! Giống cuộc đời Thánh Tâm thuở bé quá
Bài thơ hay quá rất tuyệt chúc tác giả buổi tối ngủ ngon mơ đẹp,
Tình mẹ con thiêng liêng chị nhỉ.
Bài Thơ Chi yêu viết rat hay đầy ý nghĩa
Bai tho hay va y ngia chi ak