Bài Thơ: EM YÊU ANH NGƯỜI ĐÀN ÔNG LAM LŨ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: EM YÊU ANH NGƯỜI ĐÀN ÔNG LAM LŨ (Tác giả: Hoàng Anh)

EM YÊU ANH NGƯỜI ĐÀN ÔNG LAM LŨ
Thơ: Hoàng Anh

Em yêu anh người đàn ông lam lũ
Chẳng sang giàu nhưng đủ chữ yêu thương
Đường anh đi dẫu bụi phủ miên trường
Em vẫn nhớ về anh vô bờ bến

Hãy lắng nghe chân tình còn nguyên vẹn
Giọt mồ hôi vun vén chén cơm đầy
Bởi cuộc đời mình toàn những đắng cay
Đâu cứ yêu là vui vầy hoa lệ

Cứ vô tư như này anh yêu nhé
Hào hoa ư ?! chẳng nghĩ sẽ dài lâu
Chén nước trà mà sóng sánh nhiệm màu
Lời đơn sơ chứa bao điều hạnh phúc

Mùa qua mùa ấp ủ ngàn mơ ước
Tiễn anh đi em bước phố ngẩn ngơ
Xa một giây mà tựa mấy canh giờ
Chồng em ơi nhớ về .. canh em nấu

Mẹ bảo rằng hãy che bờ phên dậu
Chờ anh về nghe khúc khải hoàn ca
Em chẳng cần giàu sang với lụa là
Chỉ mong sao tình ta là bất tử

Em yêu anh người đàn ông lam lũ
Hoa lệ người … ta kệ… những phù du…

Hoàng Anh 13/11/17

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Tuyệt quá chj xinh đẹp ak

Kiều Bích Liên
Kiều Bích Liên
6 years ago

Hai người cũ nay mới toanh vui vẻ
Đắp tràn đầy hạnh phúc đẹp như mơ
Đôi lứa ta thật sự rất bất ngờ
Tình sau dệt đủ đầy tơ duyên nóng

Thành Vũ
Thành Vũ
6 years ago

Yêu em lắm người đàn bà đã cũ
Bởi Anh đây lam lũ đã lâu rồi
Mà bây giờ nụ cười vẫn trên môi
Đôi ta sẽ đến chân trời hạnh phúc

Dẫu có lúc cuộc đời còn trong đục
Nhưng không sao ta xây lại cuộc đời
Ngắm bầu trời vẫn đẹp lắm Em ơi
Anh lam lũ nhưng yêu Em thật sự

Không hào nhoáng chỉ thật lòng là đủ
Cứ vô tư như hạt nắng trải đều
Như số Trời mối tình nguyệt đã thêu
Yêu nhau nhé người đàn bà đã cũ.

Góp vui cùng muội nha… Thơ hay lắm. Chúc muội An vui.

Bạch Nga Lê Thị
Bạch Nga Lê Thị
6 years ago

Hay lắm luôn ý

Anh Hoang
Anh Hoang
6 years ago

Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
Buổi tối ấm áp ngọt ngào yêu thương nhé

Giao Huynh
Giao Huynh
6 years ago

Chao e

Ngọc Kiều
Ngọc Kiều
6 years ago

Hai bài thơ rất hay
Hình ảnh đẹp

Diên Bùi
Diên Bùi
6 years ago

Ngọt quá đi ! ???

Patrick Coyle
Patrick Coyle
6 years ago

Tuyet Voi!

Phú Nguyễn
Phú Nguyễn
6 years ago

Cảnh đẹp quá..

Nguyen Hoanganh
Nguyen Hoanganh
6 years ago

Dep wa

Phil Huynhquocphu
Phil Huynhquocphu
6 years ago

Thiệt không,,,

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Chúc em b.t vui vẻ an.nhiên

Hong Phi Pham
Hong Phi Pham
6 years ago

Thơ hay, người đẹp xin chúc mừng .

Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
6 years ago

Nói xiệt hông A lam lũ nè

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Ngọt ngào lắm chị ơi

Tuyet Ha
Tuyet Ha
6 years ago

Hay quá, em ngủ ngon

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Ngủ ngon em nhé

Hiêu Vu
Hiêu Vu
6 years ago

Rất hay Em. ?

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Nam Le
Nam Le
6 years ago

Thơ của em làm rất hây hình ảnh của em rất đẹp

Quên Em
Quên Em
6 years ago

Chị ơi hay lắm ạ

Thanh Long Nguyên
Thanh Long Nguyên
6 years ago

Thơ thì hay mà người quá đẹp

Quy Duong
Quy Duong
6 years ago

Bai tho VA hoa that tuyet voi chuc mung cac tac Gia Trang tho nhe

Hai Pham
Hai Pham
6 years ago

Hay toàn diện! Chúc mừng nàng thơ nhé!

Hải Ma Giáo Chủ
Hải Ma Giáo Chủ
6 years ago

Hay lắm em gái ảnh lại đẹp

Lê Việt Hùng
Lê Việt Hùng
6 years ago

Hay quá chị Hoàng Anh !

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
6 years ago

Hai bài thơ rất hay,

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Baì naỳ thích nhất tuôi sáng tình cảm tốt mà

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn cả nhà iu đã like cmt và hoạ thơ khích lệ. Mến chúc cả nhà tối an vui và hạnh phúc

Xuân Luật
Xuân Luật
6 years ago

tuỵet qua chi ơi

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Rất tuyệt vời em ơi !

Liệu Phạm
Liệu Phạm
6 years ago

Nghe điêu điêu há

Trần Tư Cách
Trần Tư Cách
6 years ago

Hoàng Anh. Thơ rất hay.Ảnh đẹp. I Love yOu

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
6 years ago

Muốn khóc quá mà hổng khóc kkk

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em

Đinh Vui
Đinh Vui
6 years ago

Hay lắm chị iu

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Chúc em ngày mới vui tươi hạnh phúc …!

Trungkien Pham
Trungkien Pham
6 years ago

Anh thích Em người đàn bà cũ…Hoàng Anh à

Thi Chinh Do
Thi Chinh Do
6 years ago

Hay qua ban oi

Dat Nguyen
Dat Nguyen
6 years ago

Hay lắm chị Hoàng Anh.Trưa vui chị nhé

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn cả nhà iu đã like cmt và hoạ thơ khích lệ. Mến chúc cả nhà một tuần mới tràn đầy năng lượng và công việc suôn sẻ

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em ơi

Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
6 years ago

Thơ hay quá ạ!

Nguyễn Văn Vũ
Nguyễn Văn Vũ
6 years ago

BÀI KHÔNG TÊN
Thật đáng cười yêu anh chàng lam lũ
Nói cho vui không biết ngượng cho người …
Anh tay trắng … môi em hồng được chắc ?
Canh em nồng hay vị cải nồng cay …
Chuyện thơ ca sao nghe thật đậm đà …
Tình tứ quá … nhưng chỉ là lờ …áo !!!

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
5 years ago

H.A,đăng cả ở trang này nữa à.

Scroll to Top