Bài Thơ: EM VỀ (Tác giả: Chiều Tím)

EM VỀ
Thơ: Chiều Tím

Em đã về từ phía những cơn mưa
Ghép vần thơ ngày xưa đầy nước mắt
Kiếp nhân sinh những bước chân dìu dặt
Mãi chênh vênh heo hắt cuộc tình sầu

Xuân vội đi, đêm tàn níu trăng thâu
Hồn chấp chới mắt mi sầu khắc khoải
Anh có về giữa hoàng hôn tê tái
Cánh chim trời mê mải những niềm đau !

Tím khung trời bằng lăng hóa phép màu
Cánh nhạn chiều gọi nhau về trú ngụ
Mây vũ vần giữa khung trời mơ ngủ
Lời yêu thương đâu thể cũ bao giờ ?

Em trở về dịu dàng những áng thơ
Trái tim anh đợi chờ vui trở lại
Cõi tịch liêu sẽ không còn ngang trái
Ấm vòng tay trao mãi nụ hôn tình !

Chiều Tím 21/04/2018

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top