EM VỀ HÀ NỘI CÙNG ANH
Thơ: Bằng Lăng Tím
Hẹn sẽ về anh ra đón em không !?
Xuân Hà Nội nắng hồng tươi đẹp lắm
Hồ Gươm nước in nền trời xanh thẳm
Hương ngàn hoa say đắm thật diệu kỳ
Nhớ lần đầu ta dạo phố Tràng Thi
Tay đan nắm thầm thì anh khẽ bảo
Con đường nhỏ hàng cây đang thay áo
Từng chùm bông dạ thảo đủ sắc màu
Kem Tràng Tiền vị ngọt thấm môi nhau
Yêu mãi nhé tình đầu trao tất cả
Xây tổ ấm trái tim hồng ta đã
Nhịp đập chung rộn rã buổi tương phùng
Em sẽ về cho anh hết ngóng trông
Khao khát thỏa nỗi lòng khi xa cách
Bao nỗi nhớ trong lòng mang bộc bạch
Lắng nghe thôi chẳng trách dấu yêu à
Mỗi con đường… mỗi góc phố ta qua
Tia nắng mới hiền hòa vương trải nhẹ
Vẳng đâu đó khúc nhạc Xuân vui vẻ
Tựa bên anh khe khẽ hát yêu đời.
Rất ấn tượng em gái
Mê luôn Bằng Bắng Lăng Tím
Đẹp lắm chị ạ
Thơ nồng nàn như tình xuân thắm! Hà Nội một tình yêu bao la! Hình tác giả đẹp quá!
OK Tim
Hay lắm nàng ơi
Hay lắm em gái
Thơ hay hình đẹp lắm
Màu xanh yêu thương nha
Thơ hay ảnh đẹp lắm em iu ơi
Hôm nay bằng lăng xanh
Đẹp quá chị ơi
Tuyệt vời lắm chị yêu
Thơ hay lắm ạ , buổi tối vui vẻ hạnh phúc nồng nàn tỷ nhé
Những kỷ niệm một tình yêu đẹp . Thơ hay lắm BLT
Thơ hay.. Ảnh đẹp Lắm em..
Thơ hay ảnh rất đẹp
Lung linh luôn chị ơi
Thơ hay hình đẹp
Thơ quá tình người duyên đang
Duyên dáng chị yêu
Hay lắm chị ..! ❤️
Thơ hay và ảnh người mẫu rất đẹp
Thơ hay…
Và màu xanh vẫn đẹp….?
Hà Nội chiều , nắng trải dài anh đợi
Về đi em thành nội phố lên đèn .
Anh thao thức gọi tên ai thao thức
Để gặp người mới thực nỗi khát khao.
Chúc BLT một bài thơ tình thật lãng mạn nhưng lại quá hay ,chúc mừng TG .Đò rất hâm mộ Tím mặc áo dài .