Bài Thơ: EM TRANG ĐIỂM CHO ĐẦY KHÔNG KHÍ TẾT (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

EM TRANG ĐIỂM CHO ĐẦY KHÔNG KHÍ TẾT

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Em trang điểm cho đầy không khí Têt
Nơi nhà mình rộn rã một mùa Xuân
Bàn tay em như bà tiên ngồi dệt
Góc nhỏ nào em chạm cũng lung linh!

Chỉ đơn giản là bình hoa người tặng
Em điểm thêm màu sắc nắng vàng tươi
Nơi bàn thờ em chưng bao vật phẩm
Ôi hình như ông Địa cũng vui cười!

Em trang điểm tuyệt vời nơi góc bếp
Nồi kho tàu hương vị đậm đà quê
Bánh chưng xanh thơm lừng mùi gạo nếp
Đủ nồng nàn gia vị Tết say mê

Em trang điểm cho con màu áo mới
Gắng trên môi phơi phới nụ môi cười
Tết nhà mình đủ trọn đầy em hỡi!
Giản dị mà đầy ắp những màu tươi!

Ngày 14. 02. 2018

#PicsArt

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mộng Thủy Nguyễn
Mộng Thủy Nguyễn
6 years ago

BT thật hay…pic đẹp quá em iu ah

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Thơ tình . Ấm áp ngày tết đến

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
6 years ago

Hổng thấy ông địa
Chỉ thấy bà địa cừi toe toét thôi hiiiiii

Thuy Phuong Truong Thi
Thuy Phuong Truong Thi
6 years ago

Hay qua anh cong oi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Thật tuyệt vời bài thơ nhé Nguyễn Toàn Tâm Hòa ơi
Tết đến gần rồi BLT mến chúc gđ đón năm mới dồi dào sức khỏe hạnh phúc ngập tràn, vạn sự cát tường như ý nhé

Trần Hữu
Trần Hữu
6 years ago

Hay quá. Chúc mừngem. Chúc em đón xuân an vui và hạnh phúc@

Nguyễn Toàn Tâm Hòa

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Thơ và ảnh…cả hai đều rất tuyệt

Quê Nhà
Quê Nhà
6 years ago

Thơ của nhà thơ trẻ bao giờ cũng tươi mới thật đáng yêu TTH…!

Trần Phượng
Trần Phượng
6 years ago

Ảnh tươi đẹp và thơ rất cảm xúc yêu thương Toàn Tâm Hòa Nguyễn em nhé

Scroll to Top