Bài Thơ: EM (Tác giả: Chiều Tím)

EM
Thơ: Chiều Tím

Bao nhiêu bí mật kiếp người
Hình như tạo hóa mỉm cười trao em
Từ thuở cô bé lọ lem
Giờ đây hoa vẫn thầm ghen lạ lùng !

Chiều Tím 06/01/2018

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sy Dung
Sy Dung
6 years ago

Tho hay ngai đep

Giang Lam Nguyễn
Giang Lam Nguyễn
6 years ago

Tuyệt vời chị iu

Ngọc Đức
Ngọc Đức
6 years ago

Em gái xinh đẹp lung linh

Xuyen Nguyen
Xuyen Nguyen
6 years ago

Hay quá chị iu ơi, ngày mới vui khoẻ nhé chị.

Pham Xuan Hanh
Pham Xuan Hanh
6 years ago

QUẢ LÀ HOA ĐÃ NGẠI NGÙNG . . . / / / HỜN GHEN , KHÔNG DÁM ĐỨNG CÙNG BÊN EM . . . / / /

Nguyen Tien
Nguyen Tien
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp. Chúc mừng em

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn bạn nhiều nha

Huy Dũng
Huy Dũng
6 years ago

Cuối tuần vui vẻ em nhé.

Kim Phận Lê
Kim Phận Lê
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp ak chị. Áo khoác sang lắm ak

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Hay và đẹp nữa nàng à

Trung Thắng Lưu
Trung Thắng Lưu
6 years ago

Lạ lùng ôi quá lạ lùng!
Sao em chẳng có đi cùng thời gian.
Hương kia vẫn ngát trên ngàn.
Sắc kia vẫn chấp muôn vàn chúa hoa…

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Lâu rồi mới thấy anh qua
Lâu rồi không gặp nên già nào hay
Lâu rồi tay chẳng cầm tay
Tưởng là hoa vẫn ghen thay đấy mà !

Hjhj cảm ơn anh ghé họa nha
Lâu rồi anh có thật là khỏe ko ?

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Thơ Chiều Tím lúc nào cũng hay, súc tích. Dáng người tao nhã, thanh lịch!

Tân Lê Hương
Tân Lê Hương
6 years ago

Yêu quá bạn tôi

Hoàng Mát
Hoàng Mát
6 years ago

Ảnh đẹp quá nên hoa vẫn thầm ghen.
Chiều cuối tuần vui vểm nhé.

Nguyễn Anh Kim
Nguyễn Anh Kim
6 years ago

Bạn iu ơiii thật tuyệt vời

Ánh Sao Mai
Ánh Sao Mai
6 years ago

Chi yêu

Minh Hoàng
Minh Hoàng
6 years ago

Tuyệt lắm chị ơi. Chúc buổi tối vui vẻ

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Rất hay chị ơi

Viet Daonguyen
Viet Daonguyen
6 years ago

nửa đêm đang ngay o o
vẳng nghe ai nói làm cho giật mình
trách người sao chẳng làm thinh
đem cái bí mật tấu trình mần chi
có rồi cũng phải giấu đi
để người khác khổ làm chi hở trời

Thụy Bình Đào
Thụy Bình Đào
6 years ago

Hình như chỉ mỗi em thôi
Bao nhiêu bí mật cho môi rạng ngời…

Oanh Kim
Oanh Kim
6 years ago

Hay lắm Chiều Tím

Lệ Tình
Lệ Tình
6 years ago

Tuyệt.

Nguyễn Đức Cơ
Nguyễn Đức Cơ
6 years ago

TUYÊT HAY EM ƠI

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Tho hay anh dep e chic chi dau tuan that vui khoe va tran day hanh phuc chi nhe

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn em iu nha, mến chúc buổi tối ấm áp vv nha

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em. Chúc em buổi tối an nhiên nhé.

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

Anh….
Ừ anh anh vẫn là anh…
Thưở xưa từ trước trưởng thành đến nay …
Xuân về nở nụ xinh cây…
Sắc hoa chờ nắng xuân này đẹp thơ …
Sông xanh bến nước đôi bờ …
Ai làm nên được sóng thơ bạn đời …
Vui thơ bí quyết con người …
Tự nhiên hiên đẹp sắc tươi lạ thường …
Cuộc đời sang trọng tấm gương ….
Sáng soi đẹp những con đường em đi …
Biển nhiên đẹpbit nói gì ….
Sóng vờn theo gió trăng ghi ái lòng…

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

VUI CÂU THƠ TRỌN NGHĨA TÌNH …
CHÚC AI SOI SÁNG BÌNH MÌNH SINH LỜI…

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
6 years ago

Bài thơ rất hay và ảnh đẹp lắm Chị yêu ơi. Em chúc Chị ngày mới tốt lành Chị nhé ? ? ? ? ? ?

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hjhj cảm ơn em ghé thăm và dv, mến chúc buổi trưa ấm áp nha

Ut Nguyen Nguyen
Ut Nguyen Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt ạ

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn em iu ghé thăm nha

Uyên Ngô
Uyên Ngô
6 years ago

thơ hay lắm chị ơi

KimVan Huynh
KimVan Huynh
6 years ago

Bai Tho rất hay
Chi yeu xinh dep

Hà Thanh
Hà Thanh
6 years ago

Thật tuyệt vời em ơi!

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

Vui một thời em tôi trẻ lai….
Cùng hôn thơ đẹp mãi sóng lòng ….
Lời thơ vui áng xuân song….
Cứ vui đình đại tấm lòng bình an….
Thơ ơi lưu luyến tình tràn ….
Ngọt ngào ,hiền dịu tình chan lòng vàng …
Chúc thy luôn khỏe an khang …
Lời thơ đầm ấm đẹp nàng thơ hoa…
Cứ mong trẻ mãi không già …
Một đời xuân sắc tình hoa thắm nồng…..

Hoàng Hải Yến
Hoàng Hải Yến
6 years ago

Buổi tối vui vẻ nhé nhà thơ?

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

VUI HẢI YẾN BIỂN ĐỜI MÃI ĐẸP …
XUÂN VỚI LÒNG TỰ CHÉP THÀNH THƠ …
BIỂN THƯƠNG CON SÓNG VÔ BỜ …
VÔ TÌNH EM SẮC MÚN VƠ VÀO LÒNG ..
XUÂN ƠI ĐEP MÃI MUÔN LÒNG …
HOA THƠ LÒNG BIỂN SÓNG TRONG BIỂN ĐỜI…..

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

HUY HOÀNG BIỂN ĐẸP YẾN XA…
VUI XUÂN MÃI ĐẸP AN HÒA TRANG THƠ …

Scroll to Top