Bài Thơ: EM LÀ AI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

EM LÀ AI
Thơ: Nguyễn Hưng

Em là ai giữa đường đời muôn ngả ?
Khiến hồn tôi như đã chết nửa rồi
Ví như thể giọt sương rơi phiến lá
Đợi nắng về muốn lả lúc ban mai.

Em là ai để đêm dài tôi nhớ ?
Dế nỉ non cứ ngỡ tiếng tơ lòng
Tôi ước muốn mình hoá thành cơn gió
Tắm môi em cho thoả khát dòng sông.

Em là ai trong lòng tôi riêng bóng ?
Từng phút giây lại ngóng phía xa xôi
Buổi chạm mắt dư âm ngàn cơn sóng
Âm ba này mãi vọng tiếng em thôi.

Em là ai để tôi hờn nắng hạ ?
Chẳng phải tôi sao đến ngả vai em ?
Tôi chỉ muốn riêng tôi là tất cả
Hoà trong em tóc khoả giữa màn đêm.

Em là ai tôi thèm nghe giọng nói ?
Cứ khát khao như đói đến cồn cào
Hay đơn giản bởi tình yêu vẫy gọi
Toả bình minh nắng rọi những xôn xao.

Em là ai… mà tôi nhớ xiết bao ?

– Nguyễn Hưng –
HN, 09/06/2017

Bài hoạ Hồng Vi Trang

EM LÀ EM

Em là em cô gái dải yến đào
Làm ngất ngây biết bao chàng lãng tử
Chỉ bình thường là một cô thôn nữ
Không mỹ miều đẹp riêng chữ đoan trinh

Em là em biết mơ mộng dáng hình
Ước sánh bước bên người tình trọn kiếp
Để đêm về cùng ai yên giấc điệp
Mãi bên đời ngàn kiếp chẳng rời xa

Em là em duyên dáng lẫn mặn mà
Lời nói thiết tha thật thà bình dị
Ngôn mộc mạc lời không mấy hoa mỹ
Chỉ bình thường giản dị thế thôi anh

Em là em một cô gái chân thành
Yêu trời xanh..trăng thanh..cùng nắng ấm
Lòng hiền từ dịu dàng như cô tấm
Bình minh lên tươi thắm mãi sắc hồng

Em là em…một cô gái sáng trong!

– Hồng Vi Trang –

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Tho hay lam a hinh dep mut chi

Châu Võ
Châu Võ
6 years ago

Hay nè. Chúc Hưng gia đình bình an nhé.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Bai tho hay phoi canh dep

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
6 years ago

Hay a ạ!!

Ngot Phan
Ngot Phan
6 years ago

Em là hoa nắng giữa trời .
Luôn luôn sưởi ấm mảnh hồn giá băng.
Hạo chúc cho vui nghe tác giả

Hiêu Vu
Hiêu Vu
6 years ago

Bài thơ rất hay, rất lãng mạn. ??

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Hay wá àk

Mùa Nước Nổi
Mùa Nước Nổi
6 years ago

Là mùa nước nhiều

Diệp Ngọc
Diệp Ngọc
6 years ago

Tuyệt vời quá ạ

Nguyệt Bùi
Nguyệt Bùi
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Nguyen Ly
Nguyen Ly
6 years ago

Em la ai cô gai hay nang tiên ma a suy mê đên vây

Mai Hoang
Mai Hoang
6 years ago

Cháy bỏng quá anh nguyễn hưng ơi!

Trinh Phuong
Trinh Phuong
6 years ago

Em chỉ là em…. một cô bé bt.
Chúc anh luôn vui và hp.

Tâm Trần
Tâm Trần
6 years ago

Bài thơ hay lắm ạ.

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
6 years ago

Tuyệt !

Lê Thuỷ Trúc
Lê Thuỷ Trúc
6 years ago

Em là ai thiên thần hay yêu nữ
Khiến hồn tôi địa ngục hoá thiên đướng.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Hay lắm tác giả ơi .

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay lắm đó

Lan Phuong
Lan Phuong
6 years ago

Anh

Trúc Lâm
Trúc Lâm
6 years ago

Rất tuyệt ạ!

Trung Khai
Trung Khai
6 years ago

Em là ai mà hồn ta ngơ ngẩn
Để đêm về thao thức nhớ bâng khuâng
Em là ai mà tim ta xao xuyến
Ngày nhớ đêm mong ao ước được gần nhau
Em là ai….là ai sao để ta nhìn thấy
Ta biết rồi ta đang nhớ người dưng….

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

ANH LÀ AI?

Anh là ai khiến tôi ôm nỗi hận
Suốt cuộc đời lận đận kiếp tình duyên
Đã nhiều khi tôi như một kẻ điên
Cứ lang thang khắp miền trời cuối đất

Tôi đi tìm một câu nói rất thật
Khi anh từng thề nhất yêu mỗi tôi
Vậy giờ đây lời hứa bay đâu rồi?
Để tôi phải mình ngồi ôm quá khứ

Mỗi khi chiều dõi ánh mắt tư lự
Ngẫm kiếp buồn đành xếp chữ tìm vui
Tôi muốn đem hình dáng ai chôn vùi
Và tất cả mãi lui vào dĩ vãng

Gạt lệ buồn đã theo cùng năm tháng
Tôi ngẩng đầu tìm ánh sáng rọi soi
Hứa với lòng miệng phải nở hoa tươi
Và vững bước trên đường đời sóng gió

Tôi sẽ đi về nơi miền xa đó
Nơi yên bình có ai vẫn chờ tôi.

Thiên Nhiên
Thiên Nhiên
6 years ago

Thơ và Họa rất hay.

Diêm Phố
Diêm Phố
6 years ago

Con cái nhà ai mà quần áo không mặc vậy

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !

Băng Thanh
Băng Thanh
6 years ago

Xh rat hay …

Thuhoa Nguyen
Thuhoa Nguyen
6 years ago

Cả 2 bài đều tuyệt vời
Và ấn tượng nhất là 2 câu kết của 2 bài thơ?
Với kết thúc mở thật là đẹp.!
Em liên tưởng đến những bộ phim nhựa của Mỹ thường có kết thúc tương tự như này?

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Thơ hay có tác động dàn hợp xướng hoạ rất nồng nàn !

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Em là em?? Hjhj thơ hay quá anh ạ

Sinh Pham
Sinh Pham
6 years ago

2 bài thơ hay quá

Vu Thanh
Vu Thanh
5 years ago

Lời thơ mộc mạc , chân tình hay quá !

Scroll to Top