EM ĐA TÌNH
Thơ: Hoàng Anh
Em đa tình giấu mình trong hơi thở
Khúc giao mùa sương gió cũng vào thơ
Dẫu em yêu đến cạn kiệt bơ phờ
Vẫn gọi anh là bài thơ muôn thuở
Em đa tình tại vì ai cắc cớ
Chỉ yêu thơ nên dang dở đời thường
Vẫn dại khờ vẫn còn mãi vấn vương
Mỗi phút giây dường như hoà biển chữ
Em đa tình cuối mùa thu ở cữ
Mang khối tình thi phú trổ đường hoa
Hẹn đông sang thai nghén mầm thiết tha
Bài thơ yêu chẳng khi nhoà tâm trí
Em đa tình gọi tình nhân tri kỷ
Xin ghi lòng những thi vị dư âm
Yêu nhành mai bà chúa mộng tình xuân
Bằng lăng tím và trời hoa phượng đỏ
Em yêu cả bốn mùa hoa trái nở
Tình thi nhân chẳng chịu nỡ xa lìa
Sóng giao mùa yêu cả lúc chia ly
Người vẫn bảo tại vì em lãng mạn
Em đa tình viết bài thơ mỗi sáng
Cho cuộc đời .. cứ lãng.. được không anh
Hoàng Anh 13/10/17
Tuyệt, nhẹ nhàng và thanh thản lắm.
Thơ hay. Chị đẹp lắm nha
Hòang anh , em đã xinh đẹp rồi lại làm thơ bất hủ , biết khi nào a dc em làm thơ nói về a và tặng riêng cho a,
A sinh ra và lớn lên từ góc rạ đồng quê, Có lũy tre làng có con đê đàn trâu và có cánh đồng lúa vàng , mỗi khi chiều xuống a thấy trong lòng rất buồn vì nổi cô đơn, mỗi khi nhìn thấy đàn chín én và đàn cò bay về tổ, a lai nhớ 1 người mà người ấy đã đi 1 nơi rất xa, đây là a tả về a và nơi a sinh ra lớn lên , em có thể viết nên thơ tặng a dc ko,
Bài thơ EM ĐA TÌNH rất hay. Chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ.!!
Thơ Cho Em
Họa Thơ.. Hoàng Anh
Tommy Ho
Anh là kẻ phong trần.. vui đây đó?
Lấy! Đất, Trời… Làm bạn với muôn nơi..?
Một bài thơ… Ai đó viết về mình!!?
Như.. muốn gởi!? Tâm tình.. vào thơ phú!?
Em ấy.. nói vì đa tình? Hay!?.. lãng mạn!?
Và yêu thơ… Nên dang bở.. đời thường!?
Anh đi ngang.. Chợt thấy chút vấn vương..
Nên! Đứng lại!… Hoạ ít dòng vào biển chữ!!!?..
Anh như… thấy Mùa Thu về bên ấy!?
Trong vần thơ?.. Đầy ấp? Chứa tình nồng!?
Gởi tình yêu!!!? Bay tận!!! Đến.. hư không!
Rồi Đông đến!? Lạnh lòng.. người thiếu nữ..??
Em muốn có!!! Một người? Làm tri kỷ?
Để gởi đi tâm sự cánh bên lòng!?
Bao? Ước vọng? Hoài..mong? Trong thầm kín!!!
Giữ vào mình hoài niệm những dư âm!..
Bốn mùa yêu!? Bốn mùa nhớ? Đợi chờ..??
Thơ mãi viết… về Xuân? Hay.. Hạ đến?
Viết! Tình thơ trên lá thắm.. Thu tàn?
Lòng chợt! Nặng?.. khi Đông về…lẽ.. bóng!?
Thơ hay lắm bạn iu!
Ko những đa tình…Mà còn rất xinh…Hehe
thơ hay lắm chị gái,ảnh đẹp mê hồn
Thơ hay
Hay lắm em ơi
Hay thế chj yêu xinh đẹp
hay lắm bạn!
Em yêu cả bốn mùa hoa trái nở
Cho cuộc đời..cứ lãng..được không anh!?
Mướt quá à!
Chúc tác giả cuối tuần vui vẻ tràn ngập niềm vui!
…
Tại em lãng mạn…!!?
Chị iu hay quá ạ
Thơ rất hay
Được! Hoàng Anh ạ..
Hay lắm tác giả iu
Xinh đẹp
Tho hay va nhieu cam xuc qua…Hoàng Anh oi…A yeu su da tinh trong tho E…lang man ngot ngao…
Hay thật chị à
Tho Hoàng Anh rất hay
qua được
Rất hay
Hay qua tac gia oi.
Yhơ hay tác giả đẹp
Bài thơ hay nàng ơi
Chúc cuối tuần hp nàng nhé.
Rất hay đầy cảm xúc em! ????
Ảnh đẹp.. Thơ hay tình cảm ngọt ngào nhiều cảm xúc.. Chúc mừng em..
Hay lắm em à
Hay
Bài thơ rất hay! đầy chất tình lãng mạn mà rất chân thành. Một tình yêu say đắm, nồng nàn, thuỷ chung. Một khát vọng sống được yêu thương, chia sẽ, ấm áp rất đời thường mà rất đổi nhân văn. Bút pháp của tác giả trong bài thơ đạt tới đỉnh cao về khai thác khía cạnh tâm trạng, tâm lý rất nhân sinh quan của trong đời sống, tình yêu của con người và thơ càng hay, có giá trị cao vì bài thơ được tác giả Hoàng Anh thả hồn trong thơ
Em xinh đẹp em có quyền
Đa tình
Không phải dấu
Cũng chẳng tại vì ai
Chọn mùa thu ở cữ
Gọi tri kỷ trở về .
Tho hay em dep qua tuyet
Tho em hay lam ,qua tuyet
Hay mà khi đã yêu haỹ yêu như chưa lần nào được yêu
Tình yê là gia vị c.s
Ảnh đẹp! Bài thơ rất hay!
Tuyệt hay chị iu ơi
tho hay em gai ha
thơ hay say người.
Chị dung la thi sĩ mà. Hay thật day