Bài Thơ: EM ĐÃ QUÊN MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Em Đã Quên Mùa Thu

EM ĐÃ QUÊN MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Em đã quên mùa thu
Trong chiều mù mây xám
Quên cơn gió lãng đãng
Một thuở lạc vào hồn

Em đã quên nụ hôn
Từng bồn chồn khao khát
Quên hết rồi khúc hát
Ngày dào dạt yêu thương

Em đã quên con đường
Có hàng dương xanh thắm
Quên một đêm sóng lặng
Nơi biển vắng năm nao

Em đã quên cồn cào
Khi hanh hao màu nắng
Quên tháng năm đằng đẵng
Đầy giăng mắc yêu thương

Em đã thôi vấn vương
Bao dư hương ngày cũ
Ngày em đi bão lũ
Vần thơ rũ dưới mưa

Đâu còn ai đón đưa
Khi ngày xưa đã hết
Giấc mộng hường ai dệt
Đã chết… lúc tàn thu

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/11/2016

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cô Cám Họ Trương
Cô Cám Họ Trương
7 years ago

Tuyệt vời Nguyễn Hưng thơ rất hay. Chúc mừng tác giả

Duyên Lê
Duyên Lê
7 years ago

Rất hay

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
7 years ago

Thật tuyệt cho bài thơ

Túi Hà Ngân
Túi Hà Ngân
7 years ago

Hết thu rôi cũng cần quên mà anh!

Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

Hay

Tím Thach Thảo
Tím Thach Thảo
7 years ago

Anh thở ra thơ hay sao í…họa hổng kịp à..???

Dung Nguyen
Dung Nguyen
7 years ago

Phải buông bỏ những gì không thuộc về mình mặc dù chẳng dễ dàng gì . Bài thơ hay lắm Nguyễn Hưng !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
7 years ago

Chúc bạn ngày chủ nhật an vui

Dung Nguyen
Dung Nguyen
7 years ago

Cảm ơn bạn nhiều !

Phượng Ốc
Phượng Ốc
7 years ago

Mới nhưng hay lắm anh ạh! Chúc a vui vẻ nha

Huệ VI VI Huệ
Huệ VI VI Huệ
7 years ago

E chào a.rất vui được làm quen a.thơ rất hay ạ,chúc a buổi trưa vui vẻ ạ

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Vân Hồ
Vân Hồ
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp,mùa mưa bão mình gởi cho bạn tấm hình mình chụp trước cửa nhà mình nè .

Cuc Nguyen Tran
Cuc Nguyen Tran
7 years ago

Rat hay chuc mung

Truong Quang Lo
Truong Quang Lo
7 years ago

Bài thơ hay

Thao Phuong Nguyen
Thao Phuong Nguyen
7 years ago

Hưng Nguyen

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Anh Thu
Anh Thu
7 years ago

Tho hay tuyet, chúc anh Nguyễn Hưng chủ nhật vui vẻ nhe

Hải Đặng
Hải Đặng
7 years ago

Hay!

Hong Vinh
Hong Vinh
7 years ago

Nguyễn Hưng

Đông Hạ
Đông Hạ
7 years ago

Nước xanh nước biển chảy xuôi
Thuyền em không bến vẫn trôi theo dòng
Anh ơi! Anh có nhớ không
Tình ta nay đã theo dòng sông trôi ..
Vài câu góp vui nha

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

ĐÃ XA RÔI MÙA THU

Đã xa rồi người ơi
Một mùa thu đón đợi
Cơn gió ngừng chẳng thổi
Hương nồng nàn chơi vơi

Đã qua rồi người ơi
Một đời người mưa nắng
Nỗi sầu còn trĩu nặng
Nụ cười chẳng tròn môi

Đã trôi mãi trong đời
Kỷ niệm rời ký ức
Biết đâu là hư thực
Ẩn khuất giữa lòng người

Hờn dỗi để lòng đau
Khát khao màu hạnh phúc
Lời chúc ngày nắng trải
Tiễn cuộc tình chưa say

Sandy Nguyen
Sandy Nguyen
7 years ago

Tho hay lam nguen hung

Đồng Thanh Huyền
Đồng Thanh Huyền
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi !

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Sâu lắng nồng nàn lắm với ký ức thời gian !

Cảnh Xê
Cảnh Xê
7 years ago

Hay quá

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm anh ạ!

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Hay quá.??

Nguyen Thao
Nguyen Thao
7 years ago

Giận hờn chi mà nức nở vậy anh…

Duc Quang
Duc Quang
7 years ago

Rất chuyên nghiệp

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Em không quên mùa thu
Dáng thu buồn ủ rủ
Em! Người yêu đã cũ
Anh mất rồi mùa thu

Em không quên nụ hôn
Từng ấy ngày nhung nhớ
Có lần em bở ngỡ
Nhớ anh Em thẩn thờ

Em không quên con đường
Thả hồn gợi yêu đương
Dưới trăng mờ thổn thức
Mơ về biển nhớ thương

Em không quên cồn cào
Những ngày anh đưa đón
Em nghiêng nghiêng vành nón
Gió theo về lao xao

Ngày xưa nay đã hết
Mộng mơ thuở ban đầu
Bây giờ em mỏi mệt
Tháng ngày ở xa quê

Cho góp vui bạn nhé. TC

Huyen Pham
Huyen Pham
7 years ago

Hay

Nguyệt Bùi
Nguyệt Bùi
7 years ago

Có những mùa thu cũ
Em đã quên.đã quên
Của một thời xa lắc
Em ko còn vấn vương

Mong anh thôi ủ rũ
Khi tình ta đã hết
Trái tim em đã chết
Giấc mộng lúc tàn thu

Lân
Lân
5 years ago

TA MUỐN BÁN

Ta muốn bán đi một ít nỗi buồn
Nếu ai thích ta cho luôn cũng được
Khi có tiền ta sẽ đi mua thuốc
Chữa trái tim mình trầy xước bấy lâu

Ta muốn bán đi một ít nỗi đau
Nếu ai thích sẽ gặp nhau ra giá
Không mắc đâu ta sẽ cho tất cả
Trái tim lạnh lùng hoá đá sần chai

Ta muốn bán đi một ít phôi phai
Nỗi cô đơn với đêm dài giá lạnh
Khuyến mãi thêm cho một phần bất hạnh
Kể từ ngày ai xa lánh tình ta

Ta muốn bán đi một ít xót xa
Nếu như ai thích thì ta xin tặng
Ta sẽ cho thêm một phần cay đắng
Miễn phí hoàn toàn ta chẳng tính công

Ta muốn bán cho người chút hư không
Mà khi xưa người đành lòng vứt bỏ
Tình riêng ta có một thời cháy đỏ
Nỗi đau buồn giờ bán nó cho ai
PS: ai đó có thể cho tôi biết Nguồn & tên tác giả được không ạ. Tôi xin trân thành cảm ơn. Sdt của tôi 0904034966.

Scroll to Top