Bài Thơ: EM CÒN NHỚ HAY QUÊN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

EM CÒN NHỚ HAY QUÊN
Thơ: Nguyễn Hưng

Em còn nhớ hay em đã quên ?
Một đêm nao ánh trăng say mềm làn tóc rối
Có hai người nép hơi thở bên nhau cùng nghe trong ngực dội
Tiếng con tim bối rối đến dại khờ

Có thể nào em quên những giấc mơ ?
Của một thời bơ vơ đến cùng cực
Cả ngàn đêm thao thức
Rồi nắm tay nhau đi qua bao đáy vực cuộc đời

Giờ đây anh chơi vơi
Kỷ niệm theo lá vàng rụng rơi mùa thu chết
Ánh trăng huyền thoại ngày xưa giờ đây cũng đã hết
Đêm quằn quại lê lết dưới mù mưa

Một mình anh với song thưa
Cúc ngoài hiên đã tàn như chưa bao giờ từng nở
Buốt nhói tim anh tựa ai xé ngàn mảnh vỡ
Nghẹn ngào gió trở mùa sang

Đêm cạn đêm anh đếm bước lang thang
Giọt sương rơi vô tình làm hàng mi đẫm ướt
Dẫm ánh trăng rơi bàn chân trơn trượt
Bấu toạc màn đêm anh ngã mình ngược lối không nhau

Em đi rồi để lại anh nỗi đau
Một chiếc lá vàng hằn sâu mùa trăng vỡ
Biết ở nơi nao em có còn trăn trở
Một thuở nào ta đã từng cháy đỏ trong nhau

Còn nhớ trắng đêm thâu
Ta nguyện vẹn nguyên câu thề từ muôn kiếp

Nguyễn Hưng
Hà nội, 27/04/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Mạnh Toàn
Nguyễn Mạnh Toàn
7 years ago

Hồi này sếp chơi toàn thể thơ lạ nhẻ, khác hẳn bình thường

Thu Thu
Thu Thu
7 years ago

Thi thoảng sếp tung 1 bài tự do lại hay. Chứ đọc 10 bài như 1 mãi cũng chán.

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Anh ơi cho em hỏi mùa mưa hay mù mưa

Chinkun Nguyễn
Chinkun Nguyễn
7 years ago

Ngất… vì thơ quá chất
Anh tìm đâu lấy ở đâu ra cảm xúc hay đến lặng lòng như vậy nhỉ…?
Chỉ có thể là… yêu..

Thuhoa Nguyen
Thuhoa Nguyen
7 years ago

Ai làm tim tôi vỡ?
Đọc xong bài thơ
Lắng nghe trái tim mình sắp vỡ theo luôn^
Bài thơ quá hay tác giả ơi!!

Lương Cẩm Quyên
Lương Cẩm Quyên
7 years ago

Ơ hay

Hà Ngân Sông
Hà Ngân Sông
7 years ago

Da diết quá.

Nguyễn Thị Hoài
Nguyễn Thị Hoài
7 years ago

Em còn nhớ những phút giây anh chờ !
Mà lúc ấy em dại khờ thế nhỉ!
Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ!
Chỉ là bè là bạn mà thôi
Thế rồi thấm thoắt thời gian trôi!
Hai chúng ta thành hai người xa lạ !
Mỗi đứa một phương dòng đời hối hả!
Nay trở về với tất cả trái tim
Anh đi đâu để em mải miết tìm !
Không theo nổi những cánh chim vùng biển !!!!
Vui tý nha bạn đừng cười nhá !

Trần Linh
Trần Linh
7 years ago

Cảnh đâu mà đẹp vậy anh trai

Nho Than
Nho Than
7 years ago

Hay day xúc cam ban a.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Ảnh đẹp , thơ

Khanhhuyen Le
Khanhhuyen Le
7 years ago

tho hay qua anh oi

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
7 years ago

Tho hay hinh dep a ui

Hoang Mai
Hoang Mai
7 years ago

Làm sao em quên những ngày tháng…Thơ hay quá anh ơi!

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
7 years ago

Hôm nay lại thấy độc hành
Chắc về đóng gạch xây thành nơi đây ?
Ngỡ tình xưa đã đứt dây
Mà sao vẫn cứ dứt day lòng thòng ?

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
7 years ago

Hay lắm Anh. Chúc anh luôn vui ve’nhe’

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ rất hay ! nguyễn hưng ơi

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
7 years ago

Thơ hay quá nhưng rất buồn và lãng mạn quá

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Thơ rất hay ảnh rất đẹp chúc anh buổi chiều vui vẻ

Trần Oanh
Trần Oanh
7 years ago

rất hay bạn .

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Rất rất tuyệt vời tác giả ơi .

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Hay lắm bạn

Lợi Đinh
Lợi Đinh
7 years ago

Có lẽ nơi xa ấy chác em còn nhớ
Nhớ mãi thời ta cháy trong nhau

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Đọc thơ cứ ngỡ cuộc đời chuyển lay !

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

1thuo nao ta da tug chay do tr nhau..r tvoi NH..

Hanoi Nguyen
Hanoi Nguyen
7 years ago

Sâu lắng mà sao day dứt quá. .

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay tuyệt bạn

Quynh Anh Nguyen
Quynh Anh Nguyen
7 years ago

Em vẫn nhớ những chiều ta dạo bước
Tay trong tay ta bước dưới hàng me
Em vẫn nhớ những buổi trưa hè
Cafe đắng ta hẹn nhau đầu phố
Em vẫn nhớ và em luôn vẫn nhớ
Anh dạy em dạy cách tập làm thơ
Dù bây giờ kỉ niệm đó đã qua
Em vẫn nhớ ! Anh người em yêu nhất

Scroll to Top