ĐỪNG TRU TRÉO
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Cái nghiệp văn thơ lắm bọt bèo
Khuyên người chỉ thích nhớ đừng theo
Ngày qua hết bạc con ngồi réo
Tối đến tiền khô vợ kể nghèo
Bản mặt nhìn buồn như thúi hẻo
Thân hình thấy ốm cứ chèo queo
Đành thôi lỡ vướng đừng tru tréo
Đói bụng thì ta húp nước lèo.
Ngày 17. 03. 2018
————————–
Cô Phạm Thành!
NGHIỆP BÚT
Văn chương chỉ thấy những người nghèo
Chữ nghĩa đầy mình bụng đói meo
Cuối tháng không tiền nghe vợ réo
Đầu tuần hết gạo thấy con theo
Nhiều khi vận hạn thành xui xẻo
Lắm lúc không may cũng bọt bèo
Trót lỡ vương vào nên khéo léo
Cơ cầu nghiệp bút chả ai đeo !
???????
Ngày 17/3/2018
Nghĩ cũng hay
Nghèo mà có nước lèo để húp ?
Nước vo gạo còn ko có để húp kkkkkkk
Lêu lêu
Mua 2 ngàn nước lèo uống 1 ngày ko hết kkkk
Hi
Hai ngàn một bài thơ kkkkk
NGHIỆP BÚT
Văn chương chỉ thấy những người nghèo
Chữ nghĩa đầy mình bụng đói meo
Cuối tháng không tiền nghe vợ réo
Đầu tuần hết gạo thấy con theo
Nhiều khi vận hạn thành xui xẻo
Lắm lúc không may cũng bọt bèo
Trót lỡ vương vào nên khéo léo
Cơ cầu nghiệp bút chả ai đeo !
???????
Ngày 17/3/2018
Tuyệt vời bài thơ, cáy hình ấn tượng quá đi thôi
Bản mặt nhìn buồn như thúi hẻo
Thân hình thấy ốm cứ chèo queo
(mà nhà thơ Toàn Tâm Hòa mập ú và tươi rói nà nàm thao ?)
Thơ hay lắm Nguyễn Toàn Tâm Hòa ơi !
Thơ hay ý nghĩa .. đôi khi cũng thật đó em Toàn Tâm Hòa Nguyễn ui..
Oạch. Nếu húp nước lèo mãi thì chit a ạ
Thơ tuyệt vời
Thơ hay hình độc nè
Rất tuyệt
Xướng hoạ đều hay! Chúc em cuối tuần vui vẻ.
Chúc mừng em, bài thơ hay,hình ảnh rất ấn tượng !
Thơ dung dị nhưng rất hay và thực tế ,ảnh rất ấn tượng em trai nhé !
Cố lên a ơi
hehehe…nghèo như con mèo!
Thú vị mà?
Thơ hay …xin được chia sẻ….