ĐỪNG NÓI NỮA
Thơ: Hoàng Anh
ĐỪNG NÓI NỮA
Đừng nói nữa lòng em buồn biết mấy
Đã từng yêu run rẩy trái tim này
Bờ môi em đã từng uống men say
Sao tình lỡ rồi đoạ đầy oan trái
Xa thật rồi em xa anh mãi mãi
Dõi tình bay chẳng ngoảnh lại bao giờ
Em xót xa gửi tình những vần thơ
Tim yếu mềm dẫu vu vơ lá rụng
Đừng nói nữa linh hồn em điêu đứng
Cầu Nại Hà tình chẳng vững lung lay
Em muốn quên .. quên hết trong một ngày
Sao ngàn năm vẫn ngự đầy tâm trí
Xa thật rồi trái tim anh ngự trị
Hồn điêu linh góp kỷ niệm tương tàn
Yêu là gì thương một kiếp hồng nhan
Chẳng làm sao bỏ muôn vàn ký ức
Đừng nói nữa van anh đừng nói nữa
Xa thật rồi anh ạ ….khối tình si
Hoàng Anh 8/7/18
=====
Tg: Đoàn Hân
Đừng nói nữa xin em đừng nói nữa
Đừng khơi nỗi đau, bới lại đống tro tàn
Ta với người với cuộc tình dĩ vãng
Hãy hóa vàng cho muôn kiếp sầu tan !
Đừng trách nữa xin em đừng trách nữa
Kỷ niệm như vết cứa đã khô lành
Ai nói rằng chữ tình là oan trái
Để bây giờ em một kiếp không anh
Đừng khóc nữa xin em đừng khóc nữa
Rồi nỗi đau cũng sẽ rụng thôi mà
Rồi khối sầu cũng trôi đắm ghềnh xa
Biển sẽ vỡ giữa phong ba trần thế
Đừng nói nữa chôn cuộc tình dâu bể
Đốt thư tình với muôn kiếp trầm luân
Bỏ sân si, rũ ái ố bụi trần
Sống thanh thản cho lòng không mộng mị
Đừng nói nữa ta chẳng là tri kỷ
Thì đừng làm vướng lụy giữa đời nhau!
____
ANH SẼ NÓI
Tg: Nguyễn Điền
Anh sẽ nói rằng yêu em mãi mãi
Gửi lời thương anh chẳng ngại ngùng chi
Cứ yêu thôi chẳng tính được mất gì
Con tim nhỏ luôn níu ghì thương nhớ
Xin một lần được cùng em vương nợ
Chốn bụi trần không bỏ lỡ tình nhau
Chữ yêu thương anh khắc mãi đậm sâu
Nguyện chặt mãi bền lâu không chia nửa
Xin một lần được cùng em thắp lửa
Cơn bão lòng ngàn câu hứa thiết tha
Xin cùng em dẫu một kiếp buôn ba
Chẳng rời bước đôi ta bên nhau mãi
Anh đã yêu, yêu em tình hoang dại
Quên tháng ngày với một trái tim si
Dẫu đất trời nghiêng ngã có ích gì
Thì anh vẫn níu ghì câu thương mến
Mơ một ngày cùng em thắp ngọn nến
Say môi mềm tình cập bến bờ vui.
Góp vui cùng chị hai nghe.
Đã đẹp mà còn làm thơ hay
Đừng vội vã tới Nại Hà chơi nhé
Kẻo lại quên lối rẽ với đường về
Chốn dương trần còn gọi mãi hồn mê
Đâu đã trọn câu thề mà đứt gánh
Thơ hay và em thật xinh đẹp
Hay thiet buon loi tho
Nữa…! Đẹp nữa…! Hờn !!!
Bài thơ hay lắm chj ak
Chúc chj và gd buổi chiều vv ak
Kinh..!
Y chàng nào mà thổn thức ghê thế e.?
Ôi no no
Ừ vậy nhé, hẹn cùng rời Dương Thế
Uống một hơi cạn hết chén Mạnh Bà
Để kiếp sau, ta lại được gặp ta
Chẳng nhớ gì những thi phi kiếp trước
Như giấy trắng trong mơ ta thầm ước
Vẽ từ đầu, nghệch ngoạc chữ yêu thuơng.
Hoàng Anh
Rất hay,chúc mừng em,.
Nói gì đây em vội bỏ ra đi
Còn ngoảnh lại bảo anh đừng nói nữa
Đối với anh em luôn là một nửa
Em bỏ đi cùng lời hứa câu thề
Nói gì đây khi không về chung lối
Lệ tràn mi khi sớm tối không em
Sầu lẻ bóng thao thức đã bao đêm
Mùa worid cúp cũng đâu thèm để ý !
Không nói nữa sao lại chỉ là anh
Nói đi em cho tình mình thắm lại !!!
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em nha Hoàng Anh
Xa em những điều mong đợi
Gần em mà nhớ thà như lời thơ.
Tuyệt lắm chị hai
ĐỪNG NÓI NỮA
Đừng nói nữa xin em đừng nói nữa
Đừng khơi nỗi đau, bới lại đống tro tàn
Ta với người với cuộc tình dĩ vãng
Hãy hóa vàng cho muôn kiếp sầu tan !
Đừng trách nữa xin em đừng trách nữa
Kỷ niệm như vết cứa đã khô lành
Ai nói rằng chữ tình là oan trái
Để bây giờ em một kiếp không anh
Đừng khóc nữa xin em đừng khóc nữa
Rồi nỗi đau cũng sẽ rụng thôi mà
Rồi khối sầu cũng trôi đắm ghềnh xa
Biển sẽ vỡ giữa phong ba trần thế
Đừng nói nữa chôn cuộc tình dâu bể
Đốt thư tình với muôn kiếp trầm luân
Bỏ sân si, rũ ái ố bụi trần
Sống thanh thản cho lòng không mộng mị
Đừng nói nữa ta chẳng là tri kỷ
Thì đừng làm vướng lụy giữa đời nhau!
ANH SẼ NÓI
Anh sẽ nói rằng yêu em mãi mãi
Gửi lời thương anh chẳng ngại ngùng chi
Cứ yêu thôi chẳng tính được mất gì
Con tim nhỏ luôn níu ghì thương nhớ
Xin một lần được cùng em vương nợ
Chốn bụi trần không bỏ lỡ tình nhau
Chữ yêu thương anh khắc mãi đậm sâu
Nguyện chặt mãi bền lâu không chia nửa
Xin một lần được cùng em thắp lửa
Cơn bão lòng ngàn câu hứa thiết tha
Xin cùng em dẫu một kiếp buôn ba
Chẳng rời bước đôi ta bên nhau mãi
Anh đã yêu, yêu em tình hoang dại
Quên tháng ngày với một trái tim si
Dẫu đất trời nghiêng ngã có ích gì
Thì anh vẫn níu ghì câu thương mến
Mơ một ngày cùng em thắp ngọn nến
Say môi mềm tình cập bến bờ vui.
Góp vui cùng chị hai nghe.
Thơ hay lắm chị ơi
Hay lam em ,tuyet voi
Đừng nói nữa người ơi đừng nói nữa..
Kết.. Cuộc Đời cũng chỉ là cay đắng ..điêu ngoa..
Rất tuyệt vời tg ơi!
????
Xa rồi một khoảng, đời ôm giấc tuyệt
Một khắc chiết nên thơ,
màng vương vấn, lẽ chờ.
Đừng nói nữa
Xin em đừng nói nữa
Im lặng rồi khe khẽ hé bờ môi
Tình vừa đó, nào đâu đã xa xôi
Còn nồng lắm và vẫn còn say đắm
Nào
Nào em
Hãy đưa tay anh nắm
Thôi dỗi hờn , thôi nói nữa nghe em
Anh vẫn biết tình đẹp vốn hờn ghen
Mà thôi em
Xin em đừng nói nữa…
Thơ xướng hoạ hay lắm muội, một bản tình ca bất tận.
Đừng nói nữa , xin em đừng lần lữa
Bới chi em khi còn đống tro tàn
Sáng lại chiều ai mải miết khóc than
Cho quá khứ hiện về trong vô vọng
Nín đi em , nghe anh xin đừng ngóng
Một tình yêu ko để lại hình hài
Mà ngửng đầu đón ánh ban mai
Ta cùng nhau xây lâu đài hạnh phúc!
thôi naò b.tối ch.nh. vui lên chút nghỉ ngơi êm ả nhé x.đẹp. nhẹ nhàng nhé em
Good night and sweet dreams
Rất hay..tuyệt ạ
Thơ thật hay.
Thơ rất hay
Hay tuyệt nha
Hay quá em ơi
Bài thơ thật tuyệt chị à
Chào em!
Xinh qua
Thơ hay lắm bạn hiền
Bái thơ rất hay chúc mừng Hoành Anh
Anh xin nói thật A Y E chúc Em luôn trẻ trung xinh đẹp vui vẻ yêu đời