Bài Thơ: ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Em hãy gọi chú bằng anh đi nhé
bởi trái tim anh cảm thấy chưa già
những rung động còn dạt dào tươi trẻ
dẫu bên ngoài đã chạm đủ phong ba!

Xin em đừng gọi anh là chú nhé!
phải bà con thân thích họ hàng đâu
nghe tiếng anh thật cảm tình đến thế
tại sao em không mạnh dạn gật đầu!

Mấy mươi năm nhiều dãi dầu sương gió
cái tuổi đời có thể gấp đôi em
đừng ngần ngại tất cả là chuyện nhỏ
gọi anh rồi năm tháng sẽ dần quen!

Anh vẫn biết vạn người quen, người lạ
gặp được nhau cũng bởi một chữ duyên
hà cớ gì mà em còn mặc cả
hãy gọi anh đừng gọi chú ưu phiền!

Ngày 30.08.2020

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
3 years ago

Hay và dí dỏm quá em trai ! Chúc em cùng gia quyến được vạn an nhé !

Đức Kết Nối
Đức Kết Nối
3 years ago

Ôi, hôm nay mạnh mồm thế.

Thiết Nguyễn
Thiết Nguyễn
3 years ago

Tui méc Tư
Thư Trần ơi!!!

Loan Anh
Loan Anh
3 years ago

Hay quá ôi thôi tư ơi là tư kìa ?

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Kkk hay á

Thao Nguyen
Thao Nguyen
3 years ago

Hồi còn nhỏ sợ ma, bây giờ lớn sợ vợ…nhưng là duyên là nợ, sợ thì sợ mà chơi thì chơi…hi..hi…

Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
3 years ago

Trời ơi sao lại gọi bằng chú nghe già quá. Gọi bằng cu nặng cụ nha nha

Mai Thúy Hải
Mai Thúy Hải
3 years ago

Bài thơ hay
Ảnh đẹp tuyệt em chúc anh luôn dạt dào thi phẩm , vui vẻ , bình an và mạnh khỏe nhé

Tran Dao Nguyen Le
Tran Dao Nguyen Le
3 years ago

Thiệt là “Song Kiếm Hợp Bích” á nhe!??
Bớ bớ Trần Thư ới ời!!!
Khá! Khá! Khá!!!!!

Đỗ Đức Thắng
Đỗ Đức Thắng
3 years ago

Thôi đi lão ạ. Chấp nhận sự thật đi. Tui bị trẻ con nó gọi bằng ông kìa. Buồn lắm nhưng phải ngậm ngùi. Kkkkk

Tuyêt Huong
Tuyêt Huong
3 years ago

Anh lộn xộn à nghen

Chõng Tre
Chõng Tre
3 years ago

Sao anh cứ bận tâm làm gì
Em gọi anh bằng chú là khi
Rất hồi hộp trong lần đầu gặp gỡ
Để lần sau khi em hết bỡ ngỡ
Sẽ gọi chú là anh thôi mà !

Chinh Minh Tran
Chinh Minh Tran
3 years ago

Thật ra muốn gọi chú bằng anh / nhưng chỉ sợ người ta chê thất lễ / Tuổi đáng chú cha mà gọi anh ngọt xớt / có phải chăng muốn cột bạc vào xanh / gọi băng anh dễ xưng còn dễ mến / cả bờ môi cũng ngọt lịm vị nho / nhưng thấy cô em xưng hô liền chú / em sánh mình chỉ tầm đứa con đầu / nếu có duyên gặp lại những lầ sau / mỗi mình anh em sẽ thay cách gọi / đừng giận em , em giữ lời đúng cách / giữ cho anh không phải giữ em đâu . Rứa anh hỉ .

Phan Thị Mộng Thường
Phan Thị Mộng Thường
3 years ago

Hay lém… Anh hay lém … Thôi rồi nẫu ưiiiiii

Trần CôngVinh
Trần CôngVinh
3 years ago

Thôi chú ơi! con chẳng dám gọi đâu
Bởi vì anh… ( á quên Chú ) đã có hai màu tóc
Lỡ Cô nghe thế nào cũng hằn học
Cô giận rồi, Cô sẽ khóc à nghen… ? ? ?

Phan Thị Mộng Thường
Phan Thị Mộng Thường
3 years ago

ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ
Thơ Phan Thị Mộng Thường

Em còn nhỏ chú bảo đừng gọi chú
Cứ gọi anh ví dụ có nợ duyên
Chứ gọi anh là chú thấy ưu phiền
Chắc chú muốn đến một miền xa lắm

Cho trâu già gặm cỏ non tươi thắm
Vợ cấm rồi chú vẫn muốn rong chơi
Em còn nhỏ hơn chú tuổi gấp đôi
Mà cứ bảo thôi thôi đừng gọi chú

Trái tim chú chắc có nhiều ngăn dữ
Chữ thủy chung chắc chẳng có đâu ha
Cứ bảo cháu gọi chú hoài đi nha
Sẽ có ngày tan nhà và nát cửa

Em còn nhỏ đừng bảo gọi chú nữa
Tuổi tác đã phân chia giữa trẻ già
Cỡ tuổi chú có khi đáng làm cha
Sao cứ muốn bắt là xưng hô chú

#PTMT
Em hoạ góp dzui với chú nha… Nha… Nha… Chúc chú không tan nhà nát cửa … Hạnh phúc bền lâu… Kkk

Đức Trung
Đức Trung
3 years ago

Còn trẻ và phong độ a ơi

Scroll to Top