Bài Thơ: DƯ VỊ TÌNH (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

DƯ VỊ TÌNH

Thơ : Toàn Tâm Hoà
Ảnh: Sưu tầm

Cuốn vào nhau cho đêm tình… độ lượng
Nụ hôn nồng vừa chạm nhẹ rung rung
Ta khẽ khàng cho đôi tim cộng hưởng
Nghe thời gian lắng đọng đến vô cùng

Em cất giữ cả một vùng thánh thiện
Vừa mang ra cùng hoà quyện vào ta
Chỉ một khắc cũng làm ta mãn nguyện
Không uổng công lăn lộn kiếp ta bà

Đêm vô tận tình ta càng vô tận
Cuộc trăm năm được mấy bận hoang đàng
Ta với em cùng cho và cùng nhận
Kẻo một ngày ngồi thầm trách thời gian

Những khoảnh khắc thấy muôn vàn rung động
Đêm cũng tan và giấc mộng cũng tàn
Gói ghém bao dư vị tình cháy bỏng
Để cuộc đời yêu lắm mỗi ngày sang.

Ngày 25. 03. 2017

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
6 years ago

«Gói ghém bao dư vị tình cháy bỏng
Để cuộc đời yêu lắm mỗi ngày sang»… Khi đêm tan thì mộng cũng tàn»… và chúng ta trở lại với thực tế cơm, áo, gạo, tiền… phải không hiền đệ? 🙂

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Quê Nhà
Quê Nhà
6 years ago

Hay lắm TTH

Huy Cận
Huy Cận
6 years ago

Tối qua gặp ai mà tình cháy nổ thế Nguyễn Toàn Tâm Hòa

Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
6 years ago

Độc lạ

Như Đồng
Như Đồng
6 years ago

Thơ lãng mạn và nồng nàn tình cảm ,chúc mừng hạnh phúc hai em nhé !????

Phạm Thuỳ Dung
Phạm Thuỳ Dung
6 years ago

Ôi hay lắm em

Lê Thị Ngọc Thuỷ
Lê Thị Ngọc Thuỷ
6 years ago

Hay lắm Toàn Tâm Hòa Nguyễn !

Nguyễn Văn Phụng
Nguyễn Văn Phụng
6 years ago

Hay

Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
6 years ago

Ủa sao ngày 25/3/2017. A sáng tác năm trước à hay a nhầm

Scroll to Top