Bài Thơ: DÙ THẾ NÀO (Tác giả: Nguyễn Hưng)

DÙ THẾ NÀO
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng dần cạn mùa trôi về đâu hỡi ?
Ta mãi đi chẳng tới được non bồng
Muốn mặc lòng tất cả chỉ hư không
Mà gánh nặng vẫn gồng lên một kiếp.

Con đường vắng mình ta phải bước tiếp
Cứ xem như số nghiệp đã an bài
Trách làm gì một thuở đã chia hai
Bởi vũ trụ chẳng ngoài vòng sinh diệt.

Tiếc ngày tháng ta từng đem tha thiết
Vắt cạn tim để viết vạn thơ sầu
Có được gì khi mãi vẫn mùa ngâu
Và lá trút chân cầu còn kín lối.

Bao kỷ niệm từ lâu đành trăn trối
Trắng hoa sưa ai đỗi giấc mơ hồng
Cơn mưa lệ đã thác một dòng sông
Đò khuất bến ai trông người lữ khách ?

Lối vào hạ một mảnh đời rã rách
Tiếng ve kêu thêm rạch nỗi đau dài
Dù thế nào ta vẫn bước ngày mai
Vì đã trót phận trai đâu thể ngã.

Nguyễn Hưng 29/03/2019

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn. Châu An Hạnh
Nguyễn. Châu An Hạnh
5 years ago

Chúc em khoẻ vui, vần thơ nhẹ nhàng hay

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay hình đẹp anh

Em Là Lá
Em Là Lá
5 years ago

Đẹp quá.

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành

Duyên Lê
Duyên Lê
5 years ago

Lại là một bài thơ hay nhưng mà buồn tg không tin vào những gì mình đang có hay sao chúc tg luôn vui vẻ muôn điều như ý

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
5 years ago

Thơ hay tg ơi.chúc bạn có buổi chiều vui vẻ.

Đồng Bích
Đồng Bích
5 years ago

Đẹp trai lắm anh lâu không thấy

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
5 years ago

Thơ hay.nhưng bùn wa à tg ơi

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
5 years ago

Lối vào hạ một mảnh đời rã rách
Tiếng ve kêu nghe rạch nỗi đau dài
Sao nghe sót xa não lòng bài thơ rất hay tg ơi

Quynh Lien Do
Quynh Lien Do
5 years ago

Anh lại lên sóng. Nóng cả làng facebook

Phúc Thuận Lê
Phúc Thuận Lê
5 years ago

Chuẩn không cần chỉnh.
“Làm trai cho đáng nên trai
Xuống Đông đông tĩnh, lên Đoài đoài yên”.

Đành Quên Ký Ức
Đành Quên Ký Ức
5 years ago

Hay…

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
5 years ago

Đẹp quá a!

Khanh Truong Quoc
Khanh Truong Quoc
5 years ago

-Một bài thơ đầy khí chất gang thép…Chốt hạ là câu cuối kết thúc bài thơ! Một sự tự tin, dám chấp nhận và dám mở lối mới cho hướng đi của cuộc đời…!

Thu Vân
Thu Vân
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyen Hao
Nguyen Hao
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em nhé

Scroll to Top