DƯ ÂM
Thơ: Hoàng Anh
Thơ anh viết chẳng câu nào em bỏ
Đêm tần ngần trăn trở những dư âm
Vẫn dõi theo trong lặng lẽ âm thầm
Vẫn thương anh mà lặng câm đấy chứ
Viết đi anh lời trao đầy mật ngữ
Em đọc hoài thấy từng chữ chứa chan
Tình như sương khói lả giữa mây ngàn
Nghe gió rít thương anh tràn thác lệ
Cứ long đong những hoài mong tuyên thệ
Đã xa rồi đừng như thế nghe anh
Duyên em thừa nên mộng chẳng sao thành
Xin bình yên đừng chòng chành năm tháng
Hãy kệ em ngược về miền dĩ vãng
Gom yêu thương hạt nắng dưới thu vàng
Em miệt mài góp cả những đa đoan
Chuỗi kim cương kết vầng trăng làm chứng
Kỷ niệm yêu không còn gì để đựng
Đã chật đầy .. em có … những ngày xưa
Hoàng Anh 5/10/17
Hay !
Thơ hay người đẹp lắm chi nha
Hay lắm, thật lãng mạn nhưng chưa cách mạng.
Đọc xong thấy lặng lẽ…
Tình cảm quá chời luôn Tác giả ơi !!
Em xinh và trẻ quá, thơ hay.
Sao em không nói cho lòng nhẹ nhàng hơn…!
Bài thơ rất hay ah
Tuyệt…
Em xinh … một mình cũng xinh…
biết viết gì khi lòng ắp ưu tư
sợ câu chữ lạc vần rơi mật nhip
em lại cười và chê anh khó dạy
có bây nhiêu mà học mãi chẳng xong.
cà cà. phạm húy phạm húy
Rất hay thật tuyệt vời chi iu oi
Hay quá
Thơ hay , hình ảnh đẹp
hay lắm em
Người đi qua lối ngày xưa ấy
Lá vàng rơi xuống níu chân ai
Có phải đợi chờ nên người đợi
Hay người say cảnh chẳng buồn đi…
Tương tư đôi lúc không hiểu được
Tháng năm trăn trở với hoài mong
Chiều nay phương đó ai hoài vọng
Ai biết ai chờ ai nhớ ai…
rung dong qua gia nhu ngay di hoc gap duoc co giao h a thi gio day to cung da biet lam tho roi///
Rất hay cho người đọc…
Có nhiều lần Anh viết chẳng ra Thơ.
Khi câu chữ thẩn thờ theo giọt nắng.
Đêm vẫn thức thức mình trong im lặng.
Lắng nghe Em đang nhung nhớ âm thầm…
Đêm lấn về khuya trở dậy những dư âm.
Tìm hơi thở cho lòng Anh ấm lại…
Anh vẫn viết những dòng thơ cháy mãi…
Để cho ai… còn trọng kỉ niệm buồn…
(Bài thơ hay…hoạ cùng tg đoạn,chúc ngày mới vui nhiều ạ)
Hay
Y đậm quá
Thơ hay toá em iu
Em miệt mài góp cả những đa đoan
Thơ hay thật tuyệt
Mầu mới.
Hỏng hết bánh kẹo roài vầy mà bây trừ mới biết kkk
Quàng cho cái khăn đỏ vào nhiều thầy giáo bị nhầm
hay ảnh đẹp lắm
rất hay.
Về thôi o mỏi đôi chăn hả em
Hay qoa e y
Ai mà đẹp dữ … zậy trời
Rất hay e ! ????
tui vẫn biết thơ là vần vậy bởi tình khúc của người dăng thơ dù chan chứa bao nhiêu hàm ý nhưng trong lòng thực sự buồn lắm ai hay
Hay quá
Thay mat a e chi e cuoi tuan v ve song that y nghia
Hay quá chị iu
chúc c buổi tối vv
có những khi anh ngồi đây chợt
nhớ…
sương thu rơi ướt lạnh.
dáng em về.
trăng vàng óng phải lá vàng
sương lạnh.
phải người chờ hay ta chờ người…
em chỉ viết những j
em thích
như lá vàng đâu phải sương thu
trăng hèo gầy trải dài
vào nối nhỏ…
sương rơi thu ngư khúc nhạc
mình yêu…?
Thơ em hay lắm.
Lặng lẽ nơi này đẹp em
Hay quá…Bài thơ êm dịu mượt mà…súc tích đã làm tim tôi rung động.Quá tuyệt vời Hoàng Anh nữ sỷ…Một nàng thơ ấn tượng đối với tôi.