Bài Thơ: ĐÔNG TÀN (Tác giả: Chiều Tím)

ĐÔNG TÀN
Thơ: Chiều Tím

Đông sắp tàn có phải thế không anh
Hương tình muộn mỏng manh như màu lá
Hai chúng mình đến bên nhau vội vã
Mùa yêu thương đã xa quá mất rồi !

Chiều Tím 17/12/2017

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Thơ hay nguoi đẹp !

Chu Tuyết
Chu Tuyết
6 years ago

Tho hay hjnh anh rat dep

Sóng Ngầm PT
Sóng Ngầm PT
6 years ago

Vừa đông!sương đã giăng đầy
Về đâu?quên cả tháng ngày chênh chao…

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất đẹp và hay em à

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

TRÔNG NÀNG QUYẾN RŨ LÀM SAO ….
UNG DUNG THƠ SẮC CHÀNG NÀO CŨNG MÊ ..
ĐÔNG ĐI XUÂN TIẾP CẪN KỀ …..
CHỒI ĐANG ẤM Ủ ÉN VỀ MỪNG XUÂN..
ĐEP THAY HANH PHÚC TUYỆT TRẦN …
CHUNG VUI HỘI TỤ ĐÌNH XUÂN ĐỠI CHỜ ….
MUÔN HÌNH SẮC ĐẸP LỜI THƠ ….
ĐAN AI KHẸ GẠY TIẾNG TƠ CHẠNH LÒNG …
GỐI ĐẦU NẰM CHIẾC GỐI CONG …
VIẾT THƠ GỞI BẠN TẤM LÒNG ĐẸP XA …

Xuân Tùng
Xuân Tùng
6 years ago

Chúc em xinh đep ngày mới vvhp !

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Hay lắm bạn ! Chiều Tím

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Chị ơi thơ hay quá

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Rất tuyệt

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
6 years ago

Bài thơ thật hay em à

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
6 years ago

Bài thơ rất hay

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ thật hay

Đặng Chấn Hưng
Đặng Chấn Hưng
6 years ago

XUÂN SẼ SANG

Đông sắp tàn để đón đợi xuân sang
Bước bên nhau dưới hàng cây tươi lá
Trái tim yêu thì thầm sao rất lạ
Nụ hôn nồng cháy cả nắng chiều rơi.

Họa vui cùng em.

Thanh Huyền
Thanh Huyền
6 years ago

Đừng vội vã mùa thu trở lai
Anh gửi em những nấc thang tình ái
Nối hai đầu mãi mãi gần nhau
Mùa đông đến rồi sẽ qua mau
Hoa sẽ cưòi trên môi em ước vọng

Chin Ngo Van
Chin Ngo Van
6 years ago

Chiều Tím!

Bảo Châu
Bảo Châu
6 years ago

Bài thơ hay hình tâc giả đẹp lắm chị iu

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

TỰ TÌNH …
EM HỎI ANH TẾT VUI KHÔNG…
CHIỀU CHIỀU RA ĐỨNG NGẮM CẢNH SÔNG…
ÔI ĐẸP LÀM SAO ĐƯỜNG BA CHÍN …
KỂ CHUYỄN NHAU NGHE NGẮM NON SÔNG…
EM LẠI HỎI ANH TẾT TO KHÔNG …
CÓ DÒ ,CÓ CHẢ CÓ THỊT ĐÔNG …
THỊT NEM DÒ CHẢ HÀNH TIÊU ỚT ..
NGHĨA CẢ TÌNH QUÊ EM MẾN KHÔNG..

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Tks anh nha

Hiền Thu
Hiền Thu
6 years ago

Thơ hay ạ

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm e. Chúc em buổi tối vui vẻ nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Hay lắm

Mai Hương Hoàng
Mai Hương Hoàng
6 years ago

Tuyệt vời tác giả ơi

Lạc Nhai
Lạc Nhai
6 years ago

Mới đến mà đã tàn sao.
Chưa đâu còn lâu hé.
Cho ai đó lạnh tái tê luôn hihihi

Duyên Phạm
Duyên Phạm
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lém chị iu à, em chúc chị iu một đêm ngon giấc nhé!

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Rất hay. Hình ảnh đẹp quá

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

TỰ TÌNH VUI …
XUÊN ƠI XUÂN ĐÃ VỀ …
LÀM CHO CUỘC SỐNG ĐUỀ HUÊ VUI SAO …
RÉT ĐI XUÂN LẠI ĐÓN CHÀO …
ÉN ĐÙA CÁNH SÓNG CHÊNH CHAO LÒNG NGỪI …
XUÂN ĐÃ VỀ TÌNH NƯI ….THẦM NHỚ …
ÔN MÔT THỜI TÌNH TỚ VÀ EM …
VẪN XUÂN TRÊN CÁNH TAY MỀM ..
VẪN TÌNH TỨ QUÍ VẪN THÊM SÓNG LÒNG..

Gã Ngốc
Gã Ngốc
6 years ago

Đông sắp tàn sao lòng mãi chơi vơi
Xuân sắp bên thf em có về không nhỉ
Về đi em..ta sẽ thành tri kỉ
Đốm lửa hồng đủ sưởi ấm chiều đông

KimVan Huynh
KimVan Huynh
6 years ago

Tho hay
Chi yeu tre dep ne

Nguyễn Duy Đức
Nguyễn Duy Đức
6 years ago

Em ngồi đó dịu dàng đôi mắt ướt
Cây cỏ xanh mái tóc đã phai màu
Tràn nỗi nhớ ấm nồng xanh biển nắng
Ắp vàng sương buồn rủ núi bạc hồng
Cốc đợi trông đen hồng xanh bạc trắng
Cay đắng nhiều ngọt ngào trái bình an
Thương nụ sống nhạt nhòa long lanh ướt
Hoa trái đầy Chiều tím nở yêu thương

Mưa Biển
Mưa Biển
6 years ago

Ai mà đẹp thía.Thơ hay. Buổi chiều vui vẻ ngọt ngào ấm áp êm dịu

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn Mưa Biển ghé thăm
Buổi chiều ấm áp cứ nằm online kkk

Nguyen Ngoc Nguyên
Nguyen Ngoc Nguyên
6 years ago

Hay lắm chị à buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc nhé chị iu

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

TỰ TÌNH …
EM THƠ ANH CŨNG LÀ THƠ …
CÙNG CHUNG CÁNH SÓNG BẾN BỜ THÂN THƯƠNG….
CÙNG CHUNG VUI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG …
CHIA XA HỌC NHỮNG TẤM GƯƠNG Ở ĐỜI …
TÌNH MUÔN NƠI …
(ĐỜI RỘNG MỞ )…

Uyên Ngô
Uyên Ngô
6 years ago

thơ hay lắm chị ơi

Thuhong Le
Thuhong Le
6 years ago

E men chuc chi iu

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Chiều Tím chân thành cảm ơn tất cả các anh chị các bạn, các nàng thơ đã ghé thăm chia sẻ và động viên, khích lệ thật nhiều, nhiều khi do thời gian ko có nhiều nên CT ko thể gửi lời cảm ơn tới từng người, mong cả nhà iu cảm thông thật nhiều nhé !
Mến chúc cả nhà ngày hậu Giáng sinh tràn đầy niềm vui đón chào tuần mới an nhiên may mắn và thành công nhé !

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

ĐÔNG ĐI XUÂN SẮP ĐẾN RỒI …
MỪNG THY AN LẠC VẪN NGỒI HOA THƠ …
VẪN VUI CUỘC SỐNG VUI MỜ…
TÂM TƯ LUÔN SÁNG TÂM THƠ ĐẸP ĐỜI …
TÌNH MUÔN NƠI ĐỜI DIỆU VỢI …
ĐÓN BÌNH MINH ĐANG ĐỠI XUÂN SANG …
GỬI EM SỢI ÁNH NẮNG VÀNG …
GỬI LỜI CHÚC PHÚC EM MANG TÍM TÌNH

Scroll to Top