ĐÔNG SẦU
Thơ: Nguyễn Hưng
Bước lang thang một chiều ngày đông chớm
Con đường nào từng ướm bóng chung đôi
Đây công viên ghế đá thuở ta ngồi
Bao kỷ niệm xa xôi như còn đấy.
Cảnh còn đây mà người nào đâu thấy
Ngợp hồn anh sóng dậy giữa biển sầu
Ngỡ cuộc tình đã vùi tận đáy sâu
Sao trong lòng vẫn ngầu lên bão tố ?
Tháng mười hai hoa sữa còn nở rộ
Ngào ngạt hương chẳng dỗ nổi bước chân
Về đâu đây khi nỗi nhớ bần thần
Bấc gõ cửa nàng Bân đâu em hỡi ?
Vẫn biết rằng tình yêu nào có tội
Nhưng vì đâu bứt vội lá vàng thu
Để mùa đông giá buốt giữa sương mù
Nhốt tim anh ngục tù trong lạnh lẽo.
Tình đã hết làm sao đây níu kéo ?
Em xa rồi phía réo rắt chim ca
Còn lại anh đứng lặng dưới dương tà
Tự thương mình xót xa bao ngày cũ.
Chiều chầm chậm qua hàng cây ủ rũ
Mênh mang buồn trú ngụ dưới trời đông
Bức tường loang ngàn vết cứa chất chồng
Như nỗi đau… mùa đông thêm cào xé.
Nguyễn Hưng 04/12/2017
Ảnh : tác giả
Hay wá anh trai ơi
Bài thơ hay quá
Anh đứng đó maphia lạc lối
Phố đông người .. em bối rối.. tìm mơ
Kkk
Anh biết không sương lạnh lẽo mịt mù
Đông rẽ lối nhường thu đi xa mãi
Con đường ấy hai đứa mình mê mải
Còn lại đây tê tái với đông lòng…
Mình muốn… xem bói!
Tìm chi cho thêm đau khổ
Có duyên mà ko nợ
Thôi bạn cứ vui lên với đời
Vội bứt lá vàng thu mần chi rồi than đông lạnh ,phải để đó đi thì đâu đến nỗi….túm lại cái tường đẹp .
Tặng giò phong lan cho tác giả viết bài thơ hay
Suốt ngày sầu với buồn, chán a
Wonderful
Hay, đẹp trai a!
Sao lại đi vẽ bậy thế Hưng ơi ?
Hay quá t/g
Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đêm nay đi về nơi đâu
Người yêu ơi??????????
May vest trắng đồng phục đuê sếp ơi?
Tho HAY
HINH ANH DEP
Bài thơ hay lắm anh
Hay quá ,ảnh dep
Thơ hay anh đẹp
Đeo kính dâm khéo mà lại vấp té
Bậc vỉa hè gẫy mẹ cái lò so
Thì còn đâu nhóm bếp với củi lò
Rồi gái xinh gọi cho đếch làm được.
Thơ bác hay quá!