Bài Thơ: ĐÔNG LẶNG LẼ (Tác giả: Chiều Tím)

ĐÔNG LẶNG LẼ
Thơ: Chiều Tím

Em lặng lẽ ôm đông về ngang phố
Lộng gió chiều nghiêng đổ phía bình yên
Dư hương yêu hoang tưởng lắm nỗi niềm
Bước đơn côi nhập thiền thềm hoa vắng !

Lạnh run người thả hồn vào khoảng lặng
Bờ vai nào ghé tặng mảnh trời riêng
Nhen lửa tình sưởi ấm phút thiêng liêng
Chẳng xanh xao miền chao nghiêng thuở trước !

Cõi vô thường ai nào đâu biết được
Nỗi buồn kia như một thước phim xa
Hình bóng anh chòng chành giấc mơ hoa
Mộng yêu đương nhạt nhòa chân lỗi nhịp !

Giữa tịch liêu một mình em bước tiếp
Phía nồng say cánh điệp chẳng khoe màu
Mỹ miều kia hoài niệm với niềm đau
Đông buốt giá mong manh sầu khắc khoải !

Chiều Tím 25/11/2017

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duyên Phạm
Duyên Phạm
6 years ago

Bài thơ cùng hình minh hoạ rất tuyệt vời chị iu à,,, em chúc chị iu lun mạnh khỏe và ngập tràn niềm vui trong cuộc sống nhé!

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Rất tuyệt

Trần hoa
Trần hoa
6 years ago

Hay lắm chị iiiu

Dong Le
Dong Le
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!

Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
6 years ago

Xinh quá bạn ơi thơ hay cảm xúc đong đầy Chúc bạn cuốu tuần vv ấn áp iu thương nhé

KimVan Huynh
KimVan Huynh
6 years ago

Tho hay anh dep

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Thơ hay lắm

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay quá bạn Chiều Tím

Viet Daonguyen
Viet Daonguyen
6 years ago

sao em ôm đông về…lặng lẽ
để lá vàng rơi dầy chốn sơn khê
lộng gió chiều..hồn bỗng tái tê
thương vai lanh..bóng dài cô lẻ
em đừng buồn..có một ngươi lặng lẽ
kéo xuân về quàng nhẹ giấc mơ em

Hồng Chiến
Hồng Chiến
6 years ago

Thơ hay hình đẹp

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Chị ơi, hay mà buồn.

Hoàng Mát
Hoàng Mát
6 years ago

Bài thơ hay với cảm xúc dâng trào. Ảnh đẹp lắm Em.
Chiều cuối tuần vui vẻ hạnh phúc Em nhé.

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Em cảm ơn anh nha

Trần Châu Sinh
Trần Châu Sinh
6 years ago

Cô vừa đọc cho thầy nghe .Thầy khen trò lắm

Chuyen Van Pham
Chuyen Van Pham
6 years ago

Hơi …bị được. A tập hợp rồi in nhé,? Tiền nhuận bút chia đôi

Giang Nam
Giang Nam
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị ui

Nen Nguyen
Nen Nguyen
6 years ago

Tho hay anh dep lam em yeu

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu, em góp chút Đông với chị nhé

KHẮC KHOẢI MÙA ĐÔNG

Đêm khuya vắng mảnh trăng ngà khuyết nửa
Gió nhẹ.lùa bên ô cửa rèm lay
Nỗi niềm riêng cùng ai muốn tỏ bày
Dấu yêu hỡi! Anh có hay em nhớ

Đông lạnh giá tiếng Dế buồn than thở
Sương giăng mành hoa cỏ ngủ lặng im
Lửa hương yêu bao năm mãi đi tìm
Tình sâu đậm khắc trong tim từ ấy

Lời hẹn ước tháng năm còn nguyên vậy
Chờ một người xa cách mấy Đông qua
Khóe mi tuôn dòng lệ đẫm nhạt nhòa
Nơi đáy dạ xót xa ngàn cay đắng

Bàn tay lướt phím đàn trầm nốt lặng
Thổn thức lòng đêm trắng vẫn hoài mong
Ai nỡ chia sông ngăn cách đôi dòng
Ta ngược lối mùa Đông chờ khắc khoải

BẰNG LĂNG TÍM
11/2017

Ngọc Oanh
Ngọc Oanh
6 years ago

Hay lắm chị iu

Hoàng Đặng
Hoàng Đặng
6 years ago

Thơ hay bạn ơi

Thu Đàm
Thu Đàm
6 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp

Ta Vjn
Ta Vjn
6 years ago

Hsy quá chị ju ơi

Hung Vo
Hung Vo
6 years ago

thơ rất hay ảnh rất đẹp.
chúc bạn btvv an lành nha.

Phạm Chính
Phạm Chính
6 years ago

Ảnh đẹp thơ hay chị yêu ơi

Le Van Thieng
Le Van Thieng
6 years ago

Bạn Zất Xin’ Dẹp

Hằng Trương Hằng Việt
Hằng Trương Hằng Việt
6 years ago

Rất hay e ơi !

Bích La
Bích La
6 years ago

Em

Vanhoa Tran
Vanhoa Tran
6 years ago

Thơ của bạn rất hay nhưng buồn nghiêng một phía. Cam chịu quá, thời đại 4.0 rồi. Tôi muốn chia sẻ với bạn
MỘT NGẢ HOAN CA
Tím thủy chung khắc khoải lúc giao mùa.
Tàn tạ nhớ – Hoa Mua chiều cả gió. Đời vần vũ âu lo tình lỗi nhạc.
Ám hồn thơ xao xác lúc đêm về

Nữ sỹ ơi! Thoát xác bến tình mê
Cho lai láng những vần thơ vui vẻ
Cho cuộc đời thêm ngã rẽ hoan ca
Để Chiều Tím- nở hoa tình tìm biếc

Nỗi chung tình, da diết lại càng đau
Cõi vô thường ai tỏ bước nông sâu
Sao cứ ép mối tình sầu- hóa đá
Qua Chiều Tím sẽ nắng lóa bình minh

Vinh Vui Vẻ
Vinh Vui Vẻ
6 years ago

Thơ hay ảnh đeph quá chị ơi
Chúc chị luôn vv ạ

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn em ghé thăm và dv nhé

Vân Thanh
Vân Thanh
6 years ago

Xinh lắm chị yêu.

Dung Đặng Xá
Dung Đặng Xá
6 years ago

Chiều thì Tím nhưng người cứ phơi phới bình minh

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hjhj cảm ơn chị iu, lâu lắm mới thấy ghé nè chị ?

Scroll to Top