Bài Thơ: ĐỜI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

ĐỜI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đời trải qua khổ đau… ừ chuyện nhỏ
Đời thấy buồn vẫn còn đó niềm vui
Đời chấp ngã trên muôn ngàn lối ngõ
Đời đắng cay nhưng cũng có ngọt bùi

Đời đen trắng bao vị mùi lẫn lộn
Đời sân si bởi là chốn vô thường
Đời quanh quẩn trong vô minh ngã ngớn
Đời vẫn còn tuyệt diệu… biết yêu thương!

Đời vốn dĩ nhiều sắc hương lấp lánh
Đời phù du ta ngộ nhận bao lần
Đời chẳng qua mọi thứ là ảo ảnh
Đời mất còn nên nhiều những phân vân

Đời đôi khi ta dừng chân nhìn lại
Đời là gì mà cứ mãi cuốn theo!?
Đời là ta… ta là đời… có phải?
Đời diệu thường khi buông bỏ gieo neo.

Ngày 14. 09. 2018

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
6 years ago

Đôi khi đời buồn quá
Ta cứ… mặc kệ đời
Bỏ, buông… và hỉ xả
Sẽ tìm thấy niềm vui.
.. Chúc đệ ngày cuối tuần an lạc…

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
6 years ago

Đời là một dấu chấm hỏi to tướng .

Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
6 years ago

Ôi thật giản dị. Phía sau có 2 cô gái kìa a2 ơi. Kkk

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Đời là bể khổ … Qua cái khổ sẽ tung tướng thôi …hehe em thích cái ghế anh ngồi ghê ta ơi

Như Đồng
Như Đồng
6 years ago

Thơ hay và ảnh đẹp em trai

Trần Hữu
Trần Hữu
6 years ago

Nguyễn Toàn Tâm Hòa

Scroll to Top